Linh Nga thích tự làm DJ

Theo nghệ sĩ múa xinh đẹp Linh Nga thì niềm vui lớn nhất là được làm DJ cho chính mình trong phòng riêng. Những khoảnh khắc đó giúp cô lấy lại thăng bằng và sự thư thái tâm hồn.

15.5981

8 tuổi đã xa gia đình và từ đó liên tục trong 24 giờ mỗi ngày trong suốt 6 năm trời liên tục trên sàn tập, với những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo, cắn răng với mùa đông lạnh giá đến -10oC của tiết trời Trung Quốc, chịu sự hành hạ từ những cơn đau dai dẳng do căn bệnh trật khớp gây nên, thậm chí Nga phải gạt bỏ cả những thú vui tuổi mới lớn…

 

Nhiều khi Linh Nga muốn buông xuôi, muốn hét lên bởi sao mình phải khổ luyện vất vả đến thế, có mấy ai hiểu và cùng chia sẻ. Nhưng rồi Linh Nga tự vượt lên bởi "không thể làm bố mẹ thất vọng, bạn bè coi thường".  Nga tự "lau khô" những giọt nước mắt chất chứa bao nỗi niềm để tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi, tiếp tục tích cóp kiến thức cho ngày trở về.

 

Nga luôn tự nhắc nhở mình, múa không phải là những động tác hình thể rập khuôn đơn thuần mà phải múa bằng cả sự nhạy cảm tinh tế của trái tim, tâm hồn. Có như vậy mới mong truyền tải trọn vẹn cảm xúc và vẻ đẹp của mình đến với khán giả.

 

Linh Nga tâm sự thời gian rảnh cô chỉ "thích ngủ", thi thoảng đi xông hơi xoa bóp, bởi nghề múa vốn vất vả, sau mỗi đêm diễn người đau nhức ê ẩm. Và niềm vui lớn nhất là được làm DJ cho chính mình trong phòng riêng. Những khoảnh khắc đó giúp Linh Nga lấy lại thăng bằng và sự thư thái tâm hồn.

 

20 tuổi, Nga không cảm thấy ân hận vì sự lựa chọn của mình song cô gái trẻ chỉ thấy tiếc một điều: không được cảm nhận sự thiêng liêng, mộng mơ của cái thời khoác trên mình tà áo dài trắng tung tăng đến trường, bởi cả thời "áo trắng" tinh khôi đó Nga đang phải học múa bên Trung Quốc.

 

Theo Phạm Thủy

VTV Web

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]