Lời cầu cứu của chàng trai Tày bị ung thư tủy

Để chữa bệnh cho con, gia đình Tùng đã phải bán ruộng và vay mượn đủ nơi.

15.6167

Nỗi đau bệnh tật hành hạ

Hoàn cảnh đáng thương này chính là chàng trai Lý Duy Tùng (SN 1991, Đồng Tâm, Bắc Quang, Hà Giang) người dân tộc Tày. Khi đang theo học trường Trung cấp Y Hà Giang năm cuối, Tùng phát hiện mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo ung thư tủy.

Trước đó, vào tháng 1/2014, Tùng thấy sức khỏe bản thân có hàng loạt những biểu hiện đi xuống. Cậu bạn thường sốt, cơ thể phát ban, người mệt mỏi. Khi đá bóng gặp vết xước ở đầu gối dù băng bó 2 ngày mới tháo nhưng máu khó đông và vẫn tiếp tục chảy.

Sau khi khám tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang các bác sĩ kết luận cậu bị ung thư tủy và chuyển viện cho Tùng lên điều trị tại Viện huyết học và truyền máu Trung ương.

Tùng buồn rầu kể về hoàn cảnh của gia đình và bệnh tật của bản thân

Đang ở tuổi trẻ, lại mắc bệnh hiểm nghèo, Tùng hoàn toàn suy sụp tinh thần, cơ thể giảm đi đến gần chục cân vì luôn ám ảnh tương lai mờ mịt. Cậu lo sợ vào 1 ngày khi cậu còn quá trẻ, chưa gia đình, chưa sự nghiệp, để lại khoản nợ khổng lồ cho gia đình, chưa kịp báo hiếu bố mẹ thì đã ra đi.

Xem bệnh án của Tùng, không thể hình dung nổi một chàng trai khỏe mạnh trong bức ảnh thẻ nay lại tiều tụy trên giường bệnh. Tùng nằm một lúc lại ngồi dậy, xoay mình liên tục vì đau nhức vai và sườn.

Những đợt truyền nước và hóa chất khiến Tùng ngủ mê man, không dậy được. Nhiều ngày không ăn được cơm, Tùng phải húp cháo và trên tay luôn gắn ống dẫn nước. Những khi khỏe hơn, cậu cũng chỉ đi lại được trong phòng vì lo nhiễm khuẩn.

Tùng chia sẻ: 'Khi có người vào thăm nói chuyện, mình thấy vui hơn nhiều, mình mong mỗi ngày được ở cạnh gia đình. Nhưng nếu bố mình không về thì đến miếng ăn cho cả nhà cũng không còn lo nổi, em mình lớp 4 chẳng biết còn tiếp tục đến trường được đến khi nào'.

Tùng không kìm được những giọt nước mắt khi nghĩ đến bố mẹ

Gia cảnh khốn khó

Gia cảnh nhà Tùng vô cùng khó khăn, là gia đình lao động thuần nông thuộc vùng sâu, vùng xa tỉnh Hà Giang, cả nhà trông chờ vào những nương lúa, nương ngô. Là hộ gia đình nghèo, nên Tùng cũng được bớt phần nào chi phí trong quá trình chữa bệnh. Nhưng sau một thời gian dài nằm viện, ruộng vườn, tài sản trong gia đình Tùng cũng lần lượt 'đội nón ra đi'.

Tùng đã trải qua 6 đợt điều trị hóa chất, sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ cũng lên đến 2-3 triệu/ngày. Tiền giường nằm mỗi ngày là 250 nghìn đồng. Sau hơn 1 năm điều trị, toàn bộ chi phí đã lên đến hơn 500 triệu đồng.

Trong 1 năm ấy, bố của Tùng - bác Lý Văn Thắng (45 tuổi) phải nghỉ làm lên bệnh viện trông, nuôi con.

Hơn 1 tháng nay, bác Thắng đã về nhà tiếp tục đi làm thuê để kiếm tiền, còn em họ của Tùng đang theo học trên Hà Nội vào chăm anh. Mỗi tuần bác Thắng lại bắt xe vượt hơn 300 cây số xuống thăm con trai.

Đơn thuốc 1 ngày của Tùng với chi phí rất cao

'Ngày nào mình cũng mong trời nắng ráo, bố mẹ đi làm thuê xẻ gỗ, phơi gỗ mới đỡ cực và có thêm tiền lo cho cả gia đình, lo cho bệnh tình của mình nữa. Thanh niên trai tráng, mà phải nằm 1 chỗ sống dựa vào bố mẹ, mình buồn lắm', Tùng nói.

Hiện tại, tại Viện huyết học và Truyền máu Trung ương có phương pháp ghép tế bào gốc với chi phí cho 1 ca lên tới 1 tỷ đồng. Đối với gia đình Tùng, con số này không bao giờ họ dám nghĩ tới. Họ chỉ mong, một điều kỳ diệu, một phép màu nào đó đến với gia đình, để Tùng có thể trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác.

 
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ:
Lý Duy Tùng:  0123 478 1991
Hiện đang điều trị tại Khoa Ghép tế bào gốc, Viện huyệt học Truyền máu Trung ương.
Hoặc bác Lý Văn Thắng (bố của Tùng): 0967 32 26 88
Xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]