Lời dí dỏm nghệ sĩ hài Việt dành cho nhau

Cùng xem các nghệ sỹ hài "nói xấu" nhau như thế nào nhé!

15.6051

Là những người anh em, bạn bè “cùng chung chiến tuyến”, hơn ai hết, các nghệ sỹ trong showbiz Việt hiểu rõ về tài năng cũng như tính cách của nhau. Bởi vậy, họ luôn dành cho nhau những lời nhận xét thẳng thắn và tranh thủ cơ hội “nói xấu” người bạn đồng nghiệp bằng những câu nói bông đùa hóm hỉnh.

Quang Thắng - Vân Dung: Làm gì có Vân Dung thứ hai

Không chỉ ăn ý về diễn xuất trong các tiểu phẩm hài trên sân khấu, Quang Thắng-Vân Dung còn là những người bạn thân thiết ngoài đời. Không ngần ngại dành cho nhau những lời nhận xét thẳng thắn nhưng lại hóm hỉnh và chân thành, Quang Thắng từng bông đùa khi được cánh phóng viên hỏi về người em gái thân thiết mà anh hết mực yêu quý là Vân Dung rằng: “Con đó khôn lắm, rạch giời rơi xuống, cả nước Việt Nam làm gì có Vân Dung thứ hai”.

NSND Hồng Vân: Xuân Hinh là sinh vật đỏ cần phải bảo tồn

Cũng giống như Quang Thắng, nghệ sỹ hài Hồng Vân chẳng ngần ngại dành những lời nhận xét hóm hỉnh cho người "anh cả" thân thiết, bạn diễn lâu năm Xuân Hinh. Chị hay đùa và ví von danh hài đình đám nhất Việt Nam là “động vật quý hiếm, sinh vật đỏ cần phải bảo tồn”.

Cù Trọng Xoay: Tôi mà diễn chung với Tùng Dương thì sẽ thành quái lạ

Với vai trò MC của đêm trao giải Cống hiến cùng ca sĩ Hà Anh Tuấn, “GS. Cù” đã có những màn hỏi xoáy, đáp xoay hài hước khi nhận xét về các nghệ sỹ showbiz Việt. Vẫn giữ phong cách khờ khạo và ngây ngô đáng yêu, giáo sư chia sẻ suy nghĩ của mình: "Phong cách của Tùng Dương là quái, còn tôi là lạ. Nếu chúng tôi mà diễn chung thì sẽ thành quái lạ"

Tự Long - Thành Trung: Hóm hỉnh ngay khi nằm trên giường bệnh

Là cặp bạn dẫn chương trình ăn ý trong chương trình “Chém chuối cuối tuần”, Tự Long và Thành Trung càng khiến cho người hâm mộ cảm thấy thán phục về cách nhìn nhận cuộc sống theo chiều hướng lạc quan bằng những lời quan tâm dí dỏm mà họ dành cho nhau.

Đó là bức ảnh được ghép từ 2 tình huống có sự đổi vai: Bức 1 là Thành Trung tới thăm Tự Long khi anh bị đứt dây chằng cách đây ít lâu, bức thứ 2 là sự hoán đổi vị trí khi Tự Long là người tới thăm Thành Trung ở bệnh viện.

Thành Trung dí dỏm: “Mới ngày nào Tiêu vào thăm Hột, vậy mà giờ... Hột đã thăm Tiêu!!! P/S:2 ae cùng đứt dây chằng chéo trước-chân trái.”

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]