‘Long Ruồi’ đặc sệt phong cách hài Hollywood

Kịch bản có nhiều chỗ không hợp lý, phần dựng chưa tốt, nhưng xét về mặt giải trí, ‘Long Ruồi’ của đạo diễn Charlie Nguyễn vẫn làm thỏa mãn khán giả bởi các yếu tố gây cười mang 'màu sắc Hollywood’.

15.5953

Sau mùa phim Tết, điện ảnh Việt Nam có thêm 4 bộ phim chiếu rạp trong năm nay là Bi, đừng sợ, Lệnh xóa sổ, Saigon Yo!. Tuy nhiên, không tác phẩm nào trong số này đạt được thành công về mặt doanh thu. Giữa hai thế giới dù đạt được 6,5 tỷ đồng sau 10 ngày chiếu nhưng dường như con số đó chỉ đủ để “hòa vốn”. Tuy nhiên, trong mùa cuối năm, điện ảnh Việt Nam hứa hẹn có sự “tăng tốc” với ít nhất 8 tác phẩm mới được ra mắt. Đạo diễn Charlie Nguyễn, người rất thành công với Để Mai Tính vào tháng 4 năm ngoái, là người nổ “phát súng” đầu tiên với Long Ruồi.

Nhân vật chính của phim là Tèo (do Thái Hòa thủ diễn), một anh chàng “hai lúa” bán bánh xèo ở quê quyết tâm lên Sài Gòn tìm cơ hội đổi đời sau khi để mất bạn gái vào tay một Việt kiều lắm tiền, nhiều của. Lên thành phố, Tèo choáng ngợp trước cuộc sống đô thị phồn hoa, lộng lẫy. Nhờ có ngoại hình giống y như Long ruồi, đại ca xã hội đen khét tiếng bậc nhất Sài Thành nhưng đang nằm hôn mê bất tỉnh sau một cuộc thanh toán của giới giang hồ, Tèo bỗng chốc “đổi đời”. Anh được Tiến (Bùi Văn Hải) và Bích (Phi Thanh Vân), hai đàn em của Long ruồi, đưa về “sào huyệt” để huấn luyện vào vai đại ca xã hội đen.

Thái Hòa với tạo hình vai Tèo, một anh chàng bán bánh xèo ngây ngô, si tình. Ảnh: Galaxy.

Từ một gã đầu bếp nghèo quê mùa, Tèo nhanh chóng nhảy phắt lên cuộc sống xa hoa của giới thượng lưu với hàng hiệu, khách sạn 5 sao, rượu tiền triệu, chân dài, đệ tử, xe hơi có tài xế riêng… Tèo ra sức thể hiện hình ảnh Long Ruồi thật trót lọt. Anh còn phải lòng Nga, người tình duy nhất của Long Ruồi. Ngày Lão Đại, một bậc “chóp bu” ở đất Sài Thành trao lại “chiếc nhẫn quyền lực” đang ngày càng đến gần thì Tèo phát hiện ra, mình chỉ là một con cờ trong cái bẫy được sắp đặt trước của các tay anh chị. Quay đầu không kịp, Tèo buộc phải “tùy cơ ứng biến” trước bao tình huống dở khóc dở cười khi vào vai Long Ruồi.

Tháng tư năm ngoái, đạo diễn Charlie Nguyễn từng tạo bước ngoặt cho dòng phim giải trí của Việt Nam với bộ phim hài lãng mạn Để Mai Tính. Chính vì vậy, Long ruồi được kỳ vọng và gây sự chú ý với công chúng từ trước khi quay. Trong bài thăm dò ý kiến các bộ phim được mong đợi nhất trong tháng 8 trên VnExpress.net hôm 2/8, Long Ruồi còn đánh bại nhiều bom tấn, siêu phẩm Hollywood như Xì Trum 3D, Cowboys and Aliens hay với số phiếu bầu hơn 2.000 (trên tổng số khoảng 3300 phiếu). Khán giả mong đợi sự trở lại của Charlie Nguyễn bao nhiêu thì háo hức, tò mò với Thái Hòa bấy nhiêu. Sau vai Hội của Để Mai Tính, nam diễn viên hài kịch này bỗng chốc trở thành cái tên gây sốt của màn ảnh rộng.

Đạo diễn Charlie Nguyễn và diễn viên chính Thái Hòa trên trường quay. Ảnh: Galaxy.

Được xây dựng theo một phong cách khác so với Để Mai Tính, Long Ruồi mang hơi hướng hài “thô” của Hollywood, gây cười bởi những tình huống trớ trêu, bất ngờ. Phong cách này được thể hiện rõ nét nhất và gây ấn tượng ở các chi tiết như khi nhân vật Tèo khoe nốt ruồi của mình với anh tài xế do Hiếu Hiền đóng, lúc Tèo và Bích (Phi Thanh Vân) gặp “rắc rối” với chiếc quần, hay khi Tèo để lộ thân phận trước Nga, “nữ hoàng băng giá” của Long ruồi. Phần thoại của phim cũng rất dí dỏm, tạo được hiệu ứng cho người xem. Các cuộc đối đáp của Tèo với từng nhân vật trong Long Ruồi là điểm đặc sắc nhất của bộ phim.

Thái Hòa thể hiện hai hình ảnh trong Long Ruồi, một là anh chàng đầu bếp ngây ngô, vụng về và hai là một đại ca “thét ra lửa” của giới giang hồ Sài Gòn. Không hào nhoáng và "bóng" như "chị" Hội của Để Mai Tính, Thái Hòa thể hiện khả năng gây cười cho khán giả theo một phong cách khác, không kém phần thu hút, từ ngoại hình cho tới tính cách, câu thoại. Ban đầu khi phim chưa ra mắt, nhiều khán giả nghi ngờ diễn xuất của Tina Tình. Tuy nhiên, đạo diễn Charlie Nguyễn đã khéo lép "sắp xếp" biệt danh "nữ hoàng băng giá" cho nhân vật Nga trước khi để cô xuất hiện, nên "tình cờ" hướng khán giả rằng đây là một nhân vật rất lạnh lùng, "sắt đá". Với vẻ ngoài được "đo ni đóng giầy" cho Nga nên Tina Tình đã hoàn thành tốt vai trò của mình trong Long Ruồi.

Thái Hòa với tạo hình 'đại ca' Long Ruồi khét tiếng nhất đất Sài Gòn. Ảnh: Galaxy.

Dàn diễn viên phụ như Phi Thanh Vân (vai Bích), Bùi Văn Hải (vai Tiến) hay Khương Ngọc (vai Khắc, đối thủ của Long ruồi) ban đầu cũng gây nhiều ấn tượng cho khán giả. Đặc biệt, nữ ca sĩ Da nâu với tạo hình "đàn chị" cùng chiếc tăm xỉa răng "bất ly thân" tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước trong nửa đầu phim. Tuy nhiên, một bộ phim giải trí không thể có thời lượng quá dài nên các nhân vật này không được khai thác sâu hơn. Lan Ngọc, cô bé Nương của thì lại xuất hiện khá nhạt nhòa. Nhân vật của cô dường như hơi "thừa" và cũng không tạo được dấu ấn gì để khán giả có thể nhớ đến.

Mặc dù ít nhiều thỏa mãn được yếu tố giải trí cần có ở một bộ phim hài, kịch bản của Long Ruồi lại có nhiều chỗ không hợp lý. Phần dựng cũng chưa có sự kết nối chặt chẽ giữa các cảnh quay khiến nhiều đoạn gây khó hiểu. Ví dụ như sự xuất hiện của cô sinh viên tên Ngọc làm ở quán karaoke vốn là để tạo bước tiến trong tình cảm của Tèo và Nga thì lại được triển khai quá vội vàng. Vì vấn đề thời lượng nên nhiều trường đoạn cũng diễn ra quá nhanh, đột ngột. Với những khán giả khó tính và kỳ vọng Long Ruồi sẽ là một tác phẩm hơn hẳn Để Mai Tính về mọi mặt thì chắc chắn sẽ bị thất vọng.

Nụ hôn 'lông vũ' lãng mạn của Thái Hòa và Tina Tình trong 'Long Ruồi'. Ảnh: Galaxy.

Tuy nhiên, xét trên khía cạnh một bộ phim giải trí vui vẻ, Long Ruồi vẫn sẽ làm thỏa mãn và đem tới tiếng cười cho nhiều khán giả. Sau hơn một tiếng rưỡi chiều dài phim, phần credit kết thúc với những cảnh quay hậu trường và cảnh bị cắt vẫn đủ hài hước để níu chân người xem thêm vài phút nữa. Đây cũng là bộ phim Việt Nam đầu tiên được chiếu rạp ở cả định dạng 2D thường lẫn 2D Digital.

Long Ruồi khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 26/8.

Rạp chiếu phim Kim Đồng (19 Hàng Bài, Hà Nội) dành tặng độc giả VnExpress tại Hà Nội 5 cặp vé xem phim Long Ruồi ở khoảng thời gian tùy ý từ 26/8 đến 26/9.

Độc giả Hà Nội bấm vào đây để gửi thư về báo VnExpress, đặt tiêu đề email "Ve xem Long ruoi" (tiếng Việt không dấu). Vui lòng cung cấp đầy đủ địa chỉ và số điện thoại.

Thời hạn nhận thư: đến hết chiều 28/8. Ban biên tập sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 5 độc giả may mắn để tặng vé.

Viết cảm nhận "Long Ruồi" và nhận vé xem phim

Công ty Thiên Ngân dành tặng cho độc giả VnExpress tại Hà Nội và TP HCM những cặp vé xem buổi ra mắt bộ phim Spy Kids: All The Time In The World (3D) có sự tham gia của mỹ nhân Jessica Alba.

Độc giả viết những suy nghĩ, cảm nhận của mình về Long ruồi ở phần comment ở phía dưới đây. Ban biên tập sẽ tổng hợp lại và đưa những cảm nhận sâu sắc nhất vào bài điểm phim của độc giả sẽ đăng trong tuần sau.

Những độc giả có phần cảm nhận phim được bình chọn nhiều nhất sẽ nhận được mỗi người một cặp vé.

* Lưu ý: Bài review về Long Ruồi phải có độ dài từ 100 đến 400 từ. Đề nghị độc giả đặt title cho bài viết, ghi rõ tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại và email để tòa soạn tiện liên lạc.

Nguyên Minh

Bạn cảm nhận thế nào về phim 'Long ruồi'?

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]