Lòng tốt chỉ dừng lại ở nút Like!

Nhiều bạn trẻ ngày nay liên tục share những hình ảnh thương tâm, những hành động giúp đỡ người khác chỉ để đánh bóng bản thân.

15.5417

Từ câu chuyện về lòng tốt thu hút hàng nghìn like

Thời gian gần đây, không hiếm gặp những câu chuyện về lòng tốt được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ xôn xao. Đó chỉ đơn giản là những hành động giản dị hàng ngày, nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Mới đây, câu chuyện về cô gái Phạm Nguyễn Nguyệt Linh (24 tuổi) trả lại 78 triệu đồng cho người bị mất đã khiến nhiều người cảm phục. Trên đường đi làm về, Nguyệt Linh thấy người phụ nữ bị rơi túi xách, cô đã gọi điện cho chủ nhân để trả lại số tiền lớn này. Đặc biệt hơn, đây là số tiền mà bà Nguyễn Ngọc Được (60 tuổi, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM) dành để đóng viện phí cho người thân bị ung thư gan. Chuyện về cô gái trẻ nhặt được của rơi, trả người bị mất đã khiến cư dân mạng hết lời ca ngợi.

Trước đó, bức ảnh nhặt dâu tây giúp người bán hàng rong được facebooker Linh Lưu tung lên mạng xã hội đã được lan truyền nhanh chóng. Chỉ sau vài giờ đồng hồ, bức ảnh này đã có gần 30.000 người like, hơn 150 lượt share và hàng trăm comment.

Hàng nghìn like và comment trong bức ảnh nhặt dâu tây giúp cô bán hàng rong

Và bức ảnh về tấm biển của cụ ông tên Tâm

Tương tự như vậy, bức ảnh về cụ ông tên Tâm cho nhiều học sinh cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ngay sau khi được đăng tải, hình ảnh đã nhận được hơn 10.000 lượt yêu thích và hàng trăm lượt chia sẻ. Bức ảnh xuất hiện khiến nhiều người không khỏi cảm động về lòng tốt hiện hữu trong cuộc sống.

Không ai phủ nhận những hành động đẹp nên được lan tỏa trong cộng đồng, đặc biệt là trong giới trẻ. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là, trong số hàng nghìn like, comment và chia sẻ này, thì liệu chủ nhân của chúng có thật sự làm được việc tốt trong đời sống hàng ngày hay không? Hay câu chuyện lòng tốt chỉ dừng lại ở nút like trên mạng xã hội?

Giật mình nhiều chiêu trò dùng lòng tốt đánh bóng bản thân

Cách đây không lâu, trên trang cá nhân của một facebooker có đăng tải bức ảnh bà cụ già nghèo khổ, ngồi trong một quán ăn sang trọng kèm theo đó là chia sẻ: “Hôm rồi đi ăn thấy bà cụ này tội nghiệp quá nên gọi bà vào ăn cùng....”.

Bức ảnh ngày lập tức đã được lan truyền với những lời tung hô có cánh về lòng tốt của chàng trai, tất cả bạn bè của nam thanh niên này trên mạng xã hội đều cho rằng việc làm tốt trong thời buổi này thật hiếm. Nhưng thực tế, lòng tốt của chàng trai này đã bị lật tẩy khi cộng đồng mạng tìm được xuất xứ thực của bức ảnh này ở Trung Quốc. Cậu bạn này đã tải bức hình về và tự up lên facebook coi đó là việc làm tốt của mình.

Trên facebook của một bạn trẻ có ghi thông tin và hình ảnh về một cụ bà đã được chính bạn đó giúp đỡ

Và những comment tung hô hành động của chàng trai này

Nhưng sự thật, một facebooker khác đã phát hiện ra những bức ảnh này có nguồn gốc từ Trung Quốc

Sau khi biết được sự thật, nhiều người đã không khỏi bức xúc về việc nhiều bạn trẻ thời nay giả vờ tốt để đánh bóng bản thân, để nhận được những lời tung hô từ rất nhiều người khác.

Facebook đã góp phần tố cáo bộ mặt giả tạo, vô cảm, giả vờ làm người tốt của không ít các bạn trẻ. Gặp một vụ tai nạn trên đường, thay vì giúp đỡ người bị nạn theo sức của mình thì nhiều người lại lôi điện thoại ra quay clip, chụp hình rồi đăng kèm với một trạng thái rất thương cảm xót xa. Đây mới chính là “anh hùng bàn phím”, những người chỉ nói hay, "hót" giỏi trên mạng ảo chứ không thể hiện lòng tốt trong những trường hợp cụ thể ngoài xã hội.

Người trẻ nói gì về lòng tốt “giả tạo”

Đưa ra quan điểm của mình về vấn đề này, Nguyễn Trung Đức (sinh viên ĐHKHXH & NV) cho hay: “Mình có theo dõi thông tin về vụ , trước đó là việc lao ra đường nhặt tiền của người đi đường chẳng may bị rơi. Mình lên facebook thấy rất nhiều bạn tỏ vẻ bất bình, phẫn nộ. Nhưng các bạn thử nghĩ cho chín chắn, nếu là các bạn khi chứng kiến sự việc này, có thể các bạn không hôi của, nhưng chắc gì các bạn đã đứng ra giúp đỡ người bị nạn khi đám đông còn lại đang lao vào nhặt những món đồ có giá trị? Theo mình thấy thì rất nhiều bạn lên facebook bày tỏ quan điểm của mình là adua theo số đông”.

Trung Đức cũng cho biết thêm: “Không khó để bắt gặp những hình ảnh, đi đường bị tai nạn, hoặc mới đây nhất là khi mình đi vào phố chùa Cót, đường nhỏ, lại đúng giờ cao điểm nên ách tắc. Đúng lúc đến ngã rẽ thì có cô công nhân chở rác đi qua, khiến đoạn đường càng tắc hơn. Xe rác chất cao ngất, và cô khá khó khăn để di chuyển nó đi nhanh để cho bớt tắc đường. Nhưng không một ai giúp cô công nhân này cả. Tương tự vậy, khi người khác gặp tai nạn, chắc gì các bạn đã xuống giúp đỡ, hay chỉ muốn nhanh chóng bớt ùn tắc để đường thông, hè thoáng đi nhanh hơn? Giữa lời nói và hành động của nhiều bạn trẻ không có sự nhất quán”.

Cùng chung quan điểm với cậu bạn này, Mai Linh (ĐH Thương Mại) cho hay: “Mình có cô bạn, thường xuyên chia sẻ những câu chuyện về các hoàn cảnh nghèo khổ trên trang cá nhân của mình, tuy nhiên, thực tế thì cô bạn này chưa bao giờ tham gia vào bất cứ hoạt động thiện nguyện nào cả.

Chia sẻ những hoàn cảnh đáng thương để nhiều người biết đến, nhiều người giúp đỡ là một việc tốt, tuy nhiên mình thấy tốt hơn hết đó là lời nói và hành động luôn đi kèm nhau. Ví dụ, có thể hoàn cảnh đó ở xa xôi, khó có thể giúp đỡ, thì các bạn giúp đỡ ngay chính những hoàn cảnh ở ngay cạnh mình. Có thể không tham gia tặng quà, nhưng bạn có thể gom đồ. Rất nhiều cách để giúp đỡ người khác từ chính cái tâm của mình mà bạn hoàn toàn có thể làm được”.

Có thể nhận thấy, trong nhiều năm trở lại đây, việc các câu lạc bộ, đội, nhóm từ thiện tăng cường hoạt động truyền thông, quảng bá trên facebook để nhiều người biết đến hơn không hiếm. Và cũng thông qua mạng xã hội này, qua những chia sẻ của các bạn trẻ về các hoàn cảnh đáng thương mà nhiều trường hợp đã được giúp đỡ kịp thời, nhanh chóng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người trẻ coi việc chia sẻ những thông tin cần giúp đỡ chỉ như là việc… đánh bóng bản thân. Thấy bạn bè chia sẻ, thì mình cũng like, chia sẻ cho… giống mọi người. Việc làm này vô hình chung trở thành một hành động xấu xí.

“Chia sẻ thông tin với nhau là tốt, tuy nhiên, tốt hơn khi bạn gắn nó với việc làm, và hành động của chính mình. Trước khi làm việc thiện cho những hoàn cảnh cần giúp đỡ, bạn hãy làm những việc tốt ngay ở cuộc sống xung quanh mình. Đó có thể là những việc làm đơn giản như giúp người sang đường, mua giúp cụ già một mớ rau, nhặt rác, bỏ rác đúng nơi quy định… Lòng tốt không ở đâu xa, mà nó hiện hữu ngay trong chính đời thường và ở việc làm giản dị nhất. Giới trẻ không hề vô cảm trước nỗi đau, việc mà chúng ta cần làm là phải hành động, lòng thương không dừng lại ở lời nói”, Thành Trung – Trưởng Hội Từ thiện Thật bày tỏ quan điểm của mình.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]