Lòng tốt hiếm có từ người lạ

Nếu nhìn thấy một cậu bé không mặc áo ấm, co ro trong giá rét, bạn sẽ làm gì?

15.5613

Những người lạ đã đưa áo khoác, găng tay cho cậu bé 11 tuổi Johannes trong một thử nghiệm xã hội ở Na Uy. Một chiếc camera giấu kín đã quay lại những hình ảnh cảm động này. Thử nghiệm được thực hiện bởi Làng Trẻ em SOS Na Uy – tổ chức có nhiệm vụ nâng cao nhận thức và gây quỹ để giúp trẻ em Syria.

Trong đoạn phim được quay trong vài tiếng đồng hồ, kéo dài trong 2 ngày giá rét ở thành phố Oslo, diễn viên nhí đã nói với những người lạ rằng áo khoác của cậu bị mất cắp trên đường từ trường tới thành phố. “Chúng tôi cảm động vì hành động của mọi người. Họ chấp nhận lạnh để Johannes ấm, thậm chí là khi họ chỉ còn chiếc áo phông mỏng manh bên trong” – đại diện SOS, bà Synne Ronning nói.

Bà Synne cũng cho biết thêm rằng chỉ có 3 người trong số 25 người cùng đợi xe buýt với cậu bé không muốn giúp đỡ.

Đoạn phim không phải là cách giải quyết những vấn đề to tát, mà chỉ đơn giản muốn nói rằng bạn có nhiều cơ hội để giúp đỡ những người xung quanh mình hơn là một ai đó xa xôi với những nỗi đau trừu tượng khác.

    Play
  • Nguyễn Thảo(Theo Adweek)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]