Từ một vùng dân tộc ít người, dân trí thấp, đời sống khó khăn, Ka Tăng đã trở thành khóm thôn bản thoát nghèo, đời sống phát triển, nhiều nhà khấm khá như ngày hôm nay. 

 

Chị là người đầu tiên thành lập đội xe kéo. Lúc đầu, chị cũng bắt đầu cuộc sống bằng gánh hàng thuê ở cửa khẩu. Trong một lần thấy xe chở rác của Lào, chị đã nghĩ ra ý tưởng dùng xe kéo hàng. Lúc đầu dùng xe tự chế, sau chị tự bỏ tiền ra mua 4 chiếc xe và cho một nhóm chị em mượn. Một thời gian sau, chị đã thuyết phục và kêu gọi được mọi người trong khóm tham gia đầu tư lên đến 80 chiếc.

Đội xe kéo ra đời đã chấm dứt tình trạng kiếm sống bấp bênh của bà con nơi đây, đặc biệt là tình trạng đưa người vượt biên giới. Rồi chị nảy sáng kiến làm “ống gạo tiết kiệm”. Phát động từ năm 2009 đến nay, “ống gạo” đã đem lại kết quả thiết thực: Số gạo mỗi lần đổ (3 tháng/1 lần) đã giúp cho 6 bà mẹ đơn thân (mù, già, nghèo...) và 2 cháu mồ côi qua được cơn thiếu thốn.

Chị nói về những việc mình làm thật mộc mạc: “Đó là tâm huyết và trách nhiệm, đặc biệt là tình thương, mong muốn người khác có cuộc sống tốt hơn. Để vận động, kêu gọi người khác cùng hợp lực với mình thì trước hết mình phải luôn nêu gương tốt”. Nhà nước thu hồi đất để mở rộng cửa khẩu, đất nhà chị ngay cửa khẩu Lao Bảo, rộng 2.044m2, giá trị kinh tế rất cao.

Chị đã tự nguyện giao đất làm gương trong khi hoàn cảnh kinh tế khó khăn và các con đang đi học xa. Thế là cả mấy chục hộ đều tự giác giao đất. Có bà mẹ đau ốm không ai nuôi, chị em phụ nữ góp gạo đỡ đần cho bà. Khi bà mất, chị Thương huy động chị em làm đám tang. Đích thân chị đi xin gỗ, kêu người đóng quan tài để đưa mẹ đi. Tất cả các phong trào, khóm Ka Tăng của chị đều tham gia tốt và luôn đi đầu. Như buổi chiều hôm nay tập bóng chuyền, chị đã đến từng nhà, vận động các ông chồng cho họ tham gia và chở họ đi tập…

Tôi nhìn vào ánh mắt, nụ cười của chị, tin rằng, chị vẫn sẽ giữ mãi ngọn lửa nhiệt tình và sự tận tâm như thế. Thành công của chị không chỉ là đem lại sự đổi đời cho những người phụ nữ trong đội xe kéo biên giới, mà quan trọng hơn, chị đã kết nối một cộng đồng biết chia sẻ và khơi dậy được niềm tin vào lòng tốt không điều kiện của con người.