- Cám ơn ông, bạn đọc thân thiết và khó tính của báo! Nghe ông chúc là bổn quán biết thể nào ông cũng kèm lời nhắc nhở…

- Có chi đâu, thú thiệt là ngày nào đọc tin tức về cướp, giết, hiếp, phụ tình, trở mặt, “ăn bẩn”, tham nhũng… tuy có hấp dẫn nhưng đọc lâu cũng ngán! Trong khi đó, xã hội đâu có thiếu những chuyện tốt đẹp, tử tế, “người yêu người sống để yêu nhau”. Ấy vậy nhưng trên mặt báo dường như những chuyện này hiếm thấy quý báo thông tin quá. Hay tại quý báo nghĩ rằng những tin tức này không lôi cuốn, hấp dẫn tụi tui?

- Dạ, tụi tui nào dám nghĩ thế, chả là giữa bề bộn những tin tức “xám đen” thì quý bạn đọc thấy nó lọt thỏm đó chớ…

- Dường như nhà báo chỉ quen nhìn thấy cái dở, cái chưa được , cái đen, cái xám mà ít có phản xạ với những chuyện tốt đẹp, tử tế, những mảng màu sáng luôn hiện hữu ở quanh ta. Này là bác xe ôm nhiệt tình chỉ đường, này là những thùng trà đá miễn phí, này là anh CSGT giữa trưa nắng mồ hôi mồ kê nhễ nhại vẫn tả xung hữu đột giải tỏa kẹt xe, nào là những quán cơm tình thương chỉ có 2.000 đồng mà vẫn no, vẫn ấm tình đồng loại… Những thông tin dạng này ít quá!

- Ông nói chí phải! Quả thật báo chí ít chăm chút tin tức dạng này. Tụi tui hứa từ đây sẽ thông tin nhiều hơn vì cuộc sống rõ ràng còn rất rất nhiều điều tốt đẹp!

- Trên trang báo Xuân của ông, tui nhớ có một nhà báo trẻ mần thơ có một câu thế này: “Lòng tốt nở hoa”. Chính những chuyện thế này sẽ lan tỏa, sẽ khiến bạn đọc tụi tui giật mình và sửa mình để “sống tử tế sẽ thấy đời thanh thản”!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU


Video đang được xem nhiều