Lòng tốt, tìm đâu ra?

Xưa, có một gia đình nghèo gồm ông bố già, hai vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ. Ông bố đã yếu cần được chăm sóc nhưng con trai và con dâu bất hiếu nên ông thường bị đói rét. Đứa cháu trai nhỏ thương ông nội lắm, thường lén cha mẹ đem phần cơm của mình cho ông ăn.

15.5986

Vợ chồng trẻ bàn nhau sẽ đem ông đến một nơi thật xa, lèn ông vào sọt tre rồi bỏ lại ở đấy. Vừa lúc thấy cha mang ông nội ra khỏi nhà, cậu con trai bèn lên tiếng: “Bố ơi, khi nào xong việc, bố nhớ đem cái sọt về đây nhé, để đến khi bố già yếu, con sẽ đựng bố vào cái sọt ấy mà mang đi…”.

Một bạn đọc đã kể câu chuyện này sau khi đọc bài viết trên Báo Người Lao Động điện tử về vợ chồng cụ ông Nguyễn Văn Quý (84 tuổi) - cụ bà Nguyễn Thị Chén (82 tuổi) ngụ ở huyện Quốc Oai - Hà Nội nhiều năm qua bị 7 người con ruột, hầu hết đều làm ăn khá giả, hắt hủi, đánh đập, phải ra đường sống lay lắt, sau đó xin vào chùa trú tạm. Câu chuyện nhỏ nhưng mang thông điệp lớn, nhắc nhở người trong cuộc và tất cả chúng ta về luật nhân quả, qua đó khuyên mọi người hãy luôn nuôi dưỡng lòng nhân từ.

Tương phản với trường hợp đau lòng kể trên là câu chuyện về tấm lòng vàng của chị Lành “vé số” ngụ ở huyện Bến Lức - Long An. Chị Phạm Thị Lành, quê ở cù lao Long Khánh A, xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự - Đồng Tháp, đã 10 năm lên Long An bán vé số kiếm sống nên được gọi là Lành “vé số”. Nhà nghèo, đông anh em, thu nhập bấp bênh, vậy mà mới đây, khi xấp vé số bán chịu (trả tiền sau) cho anh Đỗ Ngọc Tuấn (Tuấn “ba gác”) trúng giải độc đắc, chị vẫn chủ động báo tin và tận tay mang 4 tấm vé trúng độc đắc và 6 tấm trúng giải an ủi đến giao cho anh Tuấn. Quả thật, tiền tỉ đã không chiến thắng được lòng tốt của một người nghèo.

Trong lúc bao cái xấu, cái ác đang diễn ra khắp nơi hằng ngày, thách thức xã hội và bản ngã lương thiện của con người, những điều tốt như thế trở nên lung linh, đáng quý. Lòng tốt có quyền năng chi phối mọi quan hệ xã hội và hành vi của con người. Nhà chức trách khi được giao quyền quản lý, điều hành xã hội mà thiếu đức nhân thì có khi sẽ bẻ cong luật lệ để tư lợi. Bất cứ ai tham nhũng, hối lộ, trộm cắp, làm hàng giả, phóng nhanh vượt ẩu… đều cũng vì tham lam, chỉ nghĩ đến mình, coi thường mạng sống của cộng đồng…, chung quy là do thiếu lòng tốt mà ra. Ngược lại, nếu có lòng tốt thì sẽ có những điều tốt đẹp, cái xấu sẽ ít hẳn đi.

Đức Khổng Tử dạy: “Nhân giả, nhân dã” (Có lòng nhân là người vậy); Đức Phật cũng bảo: “Mọi chúng sanh đều có Phật tánh”. Thế nên, lòng tốt luôn có sẵn, luôn ngự trị trong mỗi con người, vấn đề là làm sao cho cái tốt lan tỏa ngày càng sâu rộng để lấn át được cái xấu, hài hòa được mọi mối quan hệ xã hội. Để được như vậy, rất cần những tấm lòng như chị Lành “vé số”!

Có một thứ khi ta càng cho đi thì ta càng có thêm nhiều, đó là lòng tốt. Hãy tin như thế và làm càng nhiều những điều hay, lẽ phải.

Dương Quang
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]