Lưu Hương Giang: "Có lúc tưởng mình bị trầm cảm"

Có những quãng thời gian ở Sài Gòn, Giang không muốn gặp gỡ ai, không thích tụ tập đám đông bạn bè, hát xong là về phòng trọ. Giống như trạng thái của trầm cảm vậy.

0

>

>

Không còn cảm giác cô đơn trống vắng, không còn sợ hãi khi tia nắng cuối cùng của ngày sắp tắt phía chân trời.

Khi thấy Giang vào thuê nhà trong Sài Gòn để đi hát, nhiều người lầm tưởng Cải Bắp sẽ định cư luôn trong đó. Nhưng thực tình, Giang vẫn vào Nam ra Bắc liên tục. Một tháng cô bay ra Hà Nội đến 4-5 lần. Nhịp sống và guồng quay công việc cuốn Giang theo khiến cô thấy hạnh phúc khi được bận rộn nhưng thật lòng lần đầu tiên xa nhà, xa người yêu lâu đến thế, Giang không tránh được cảm giác bồn chồn, lo lắng và đôi khi là hoảng sợ.

Thuê một căn nhà trọ ở quận 1, cứ mỗi khi đi hát về, Giang chỉ có một mình trong phòng. Vốn rất sợ ma nên lúc nào Giang cũng để điện sáng trưng và mở tivi suốt đêm cho... dễ ngủ. Nhưng phải mất hơn 1 tháng Cải Bắp mới bắt đầu có những giấc ngủ ngon và ít bị giật mình khi có tiếng động lạ.

Ca sĩ Lưu Hương Giang và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Giang kể: "Máy điện thoại của anh Hoài Anh, của mẹ, chị Hương... luôn phải mở cả ngày lẫn đêm để lúc nào mình thấy sợ hoặc muốn nói chuyện thì còn có người tâm sự. Ở một thân một mình xa nhà, lắm khi cô đơn kinh khủng, ngồi một mình mà nước mắt rơi từ khi nào không biết". Nhưng cô con út bé bỏng cũng phải dần quen với chuyện đó và trở nên mạnh mẽ, cứng cáp hơn. Cô tự tập cho mình cách chế ngự nỗi sợ hãi, đối diện với căn phòng trống khi đêm về và dần dần cũng thích nghi với hoàn cảnh mới.

Là một người vui vẻ, hay cười đùa nhưng khi vào Sài Gòn tự dưng Giang thấy mình khác hẳn. Có những quãng thời gian, cô không muốn gặp gỡ ai, không thích tụ tập đám đông bạn bè, hát xong là về phòng trọ. Giống như một trạng thái của trầm cảm vậy. Thỉnh thoảng đi cà phê với vài người bạn thân như Hà Anh Tuấn, Đoan Trang, Cao Trung Hiếu. Mọi người biết Giang buồn nên thường xuyên kéo cô ra khỏi nhà, đi chơi cho khuây khỏa.

Giang nói rằng, sợ nhất những lúc ốm, bởi vì khi đó tủi thân và nhớ nhà kinh khủng. Nếu như ở Hà Nội, sẽ có người yêu chăm sóc, có mẹ và có anh chị nữa, được nũng nịu, thậm chí hạch sách mọi người để thấy mình được yêu thương nhiều hơn. Nhưng ở Sài Gòn thì đâu thể như vậy. Phải bắt mình tự cứng cáp, tự lo lắng cho sức khỏe của bản thân bởi vì đâu có ai để dựa dẫm và làm nũng.

Hiểu người yêu buồn nhiều khi xa nhà, Hồ Hoài Anh thường xuyên gọi điện nói chuyện cho Giang đỡ trống vắng, những khi có thể chàng lại bay vào Sài Gòn để gặp nàng. Lần này ra Hà Nội để nghỉ xả hơi sau khi kết thúc "giai đoạn 1" thăm dò thị trường phía Nam, Giang được cả nhà chiều chuộng chăm sóc hết mực. Ngày nào mẹ và chị Hương cũng sang nhà bày vẽ đủ món ăn, nấu nướng cho Giang để bù đắp những ngày Cải Bắp xa Hà Nội. Giang hầu như không phải động chân động tay vào việc gì trong nhà. Cảm giác thân quen trở về tuyệt vời hơn những gì cô tưởng tượng.

Dù bận rộn liên miên nhưng Cu Tí vẫn luôn dành thời gian cho "người yêu bé bỏng". Nàng bảo: "Anh ơi, tối nay mình đi xem phim nhé. Anh đi mua vé trước đi, phim gì cũng được". Chàng làm theo răm rắp vì lâu lắm rồi hai người mới được đi xem phim cùng nhau, lâu lắm rồi mới được gần nhau, ngắm nhìn gương mặt thân quen và nghe tiếng cười nói. Nhẹ nhàng và ấm áp.

Có lẽ thời gian gần 4 năm yêu nhau của họ chưa phải là một kỷ lục trong giới nghệ thuật nhưng sự tin tưởng và chân thành họ dành cho nhau thật đáng trân trọng. Xa nhau nhưng không hề có một chút hờn ghen, nghi ngờ, niềm tin gần như là tuyệt đối mặc dù ai cũng luôn có những vệ tinh xung quanh.

Vừa phát hành album đơn Hẹn gặp lại anh lãng mạn pha chút buồn man mác, có người đoán già đoán non về sự rạn nứt trong tình yêu của Cu Tí và Cải Bắp. "Tạm biệt anh yêu thương, một mình xa quê hương. Có những khi cô đơn tìm về với ai...", lời bài hát rất gần với sự xa cách của hai người. Nhưng thực tình ca khúc này Lưu Thiên Hương viết cho một đôi tình nhân khác, khi chàng đi du học và nàng thì ở lại Việt Nam, không liên quan gì đến chuyện yêu đương của Giang và Hoài Anh. "Tình yêu của chúng tôi vẫn vậy, không có gì thay đổi. Lâu rồi không có ai nói gì về nhau nên mọi người cứ tưởng có chuyện gì", Giang cười thật nhẹ khi nói về người yêu.

Theo Mỹ Dung
Ngôi Sao

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]