Xuất hiện đúng lúc

Có như vậy bạn mới biết tình cảm của anh ấy dành cho mình như thế nào. Dẫu biết rằng tình cảm vốn thuộc cảm xúc, khó có thể lèo lái bằng lý trí nhưng nếu thực sự yêu thương thì anh ấy không dễ dàng rời bỏ bạn như thế.

Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy cảm ơn người thứ ba một cách chân thành nhất, vì cô ấy chính là thước đo tình cảm để bạn biết rõ nhất về anh ta. Nếu cô ấy chưa xuất hiện, bạn sẽ còn ảo tưởng dài dài về mối tình đẹp đẽ ấy!

Có cơ hội gặp gỡ người xứng đáng hơn

Khi cánh cửa cũ đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Chỉ cần bạn cởi mở đón nhận. Người đến sau sẽ chính là bờ vai vững chắc để bạn trao gửi cả phần đời còn lại của mình. Anh ấy có thể chưa hiểu bạn nhưng là người chân thành với bạn, hết lòng vì bạn và tuyệt đối không dễ dàng bỏ rơi bạn.

Đó chẳng phải là cơ hội mà người thứ ba đã mang đến cho bạn sao?

Không lãng phí tuổi xuân

Thời gian không bao giờ quay ngược trở lại, tuổi xuân của bạn cũng thế, chỉ có một lần trong đời. Vì vậy đừng dành trọn tình cảm chân thật của mình cho một người không đáng.

Hãy dành tình cảm đó cho một người xứng đáng hơn, bạn sẽ không cảm thấy bị lãng phí tuổi xuân của mình.

 Có thêm trải nghiệm “tình trường”

Bạn sẽ rút ra được cho mình những kinh nghiệm sâu sắc nhất về con người, tình cảm. Biết đâu bạn cũng sẽ biết cánh nhìn người chính xác hơn qua tính cách, cử chỉ, hành động. Để không dễ dàng gì ai có thể qua mặt bạn được.

Vậy thì, hãy cảm ơn người thứ ba thật nhiều bạn nhé!

 Hà Anh