Tủi thân vì thua thiệt bạn bè

Đó là khi bạn bè trong nhóm của bạn ai cũng có chồng giàu. Những buổi gặp gỡ, ăn uống của họ ở những nơi sang trọng. Chi phí tính sơ sơ cũng lên đến vài triệu là bình thường. Chưa kể những câu chuyện của họ đều dính dáng đến kinh tế, kiếm tiền, mua sắm, nhà cửa và những chuyến du lịch nước ngoài…

Sự thua thiệt vô tình đẩy bạn ra xa đám bạn thân ngày nào, chỉ vì chồng nghèo. Bạn sẽ chẳng còn dám gặp họ chỉ vì không tham gia được vào câu chuyện của họ. Đi ăn hay karaoke, tụi nó đều tranh nhau trả tiền cả vì biết bạn trai mình nghèo. Điều đó càng làm bạn thêm tủi thân và xa dần những cuộc vui tương tự.

Sổ tiết kiệm vơi đi đáng kể

Yêu trai nghèo trong túi con gái luôn phải thủ sẵn tiền để sẵn sàng chi trả cho những con số ngoài khả năng của người yêu. Những chuyến du lịch nghỉ mát tốn kém. Thậm chí chỉ là những buổi cà phê, ăn uống, xăng xe…

Biết rằng khi đã yêu thì chia sẻ với nhau là điều tất yếu nhưng đó cũng là con số đáng kể mà bạn phải chuẩn bị tinh thần để khỏi sốc. Nếu yêu trai khá giả hơn bạn sẽ không phải tốn những khoản tình phí này.

Sĩ diện hão

Hầu hết đàn ông nghèo đều không có bản lĩnh tự nhận mình là bất tài. Họ tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho cái sự nghèo của mình, có thể là chưa gặp thời, không may mắn… Và họ vẫn ba hoa nói đến những dự án này nọ. Mở miệng ra là nhắc đến tiền tỉ nhưng cuối cùng bữa cơm vài trăm nghìn cũng phải để bạn gái trả.

Nhưng khi bạn gái đưa tiền thì tỏ ra rất tức giận, bị xúc phạm nặng nề.  

Không được sự ủng hộ của gia đình

Cha mẹ nào cũng mong muốn con mình gặp được nơi khá giả để sướng tấm thân. Chẳng ai muốn con mình lấy chồng nai lưng ra làm kiếm tiền để nuôi thân hay thậm chí phải chi trả thêm cho chàng rể “nghèo rớt mồng tơi”.

Chưa kể có khi bạn còn phải gánh thêm những khoản chi phí cho gia đình chồng. Từ học phí cho em chồng, khoản chu cấp hàng tháng cho bố mẹ chồng… Nhiêu đó thôi cũng đủ bào mòn tình yêu của bạn.

Hà Anh