Lý do đơn giản

ANTĐ - Nói đến nàng dâu, mẹ chồng, mọi người thường nghĩ đó là mối quan hệ khó gần gũi, ít hòa đồng, ít sự cảm thông, nhưng bên cạnh nhà tôi thì khác hẳn.

16.0982
Cô Yến về làm dâu đã mười năm rồi. Giữa cô và mẹ chồng chưa bao giờ xích mích, chưa bao giờ to tiếng. Cô chưa một lần cãi lại mẹ chồng và mẹ chồng cũng chưa một lần bắt bẻ con dâu. Ngược lại, bà còn rất thương yêu, chiều chuộng cô. Tôi ở gần, biết rất rõ. 

Ngày con dâu sinh cháu đầu lòng, sáng sớm hôm sau, bà thấy con trai khác hẳn ngày thường. Mọi ngày, con trai bà chỉ có đi làm còn việc nhà, không phải mó vào bất cứ thứ gì. Vậy mà hôm đó lại dậy rất sớm, bê một chậu đầy quần áo, tã lót của vợ con đi giặt, rồi còn vội vã đi làm. Thấy thương quá, bà ôn tồn bảo: 

- Con cứ để lại. Lát nữa, mẹ giặt cho. Từ ngày mai, con không phải giặt nữa. Mẹ dậy sớm, mẹ đỡ cho. 

Một lần khác, bà bảo con dâu: 

- Mẹ đi làm, trưa mẹ về. Có cái gì cứ để lại. Chuyện nấu nướng, giặt giũ mẹ làm loáng một cái là xong. Con đừng làm non, làm cố, mà giống như mẹ thì khổ đấy. Tay mẹ gân xanh nổi lên ngoằn ngoèo, chằng chịt như những con giun đũa, trông khó coi lắm. Mẹ sẽ cố kiêng cho con lấy vài tháng. 

Độ cô có mang, bà đi chợ về, vừa nấu cơm, bà vừa đẵn cho cô một bát mía đầy. Bà bảo: “Ăn cái này, đẻ con ra, da dẻ trắng trẻo, hồng hào”.

Một hôm khác, ông ngạc nhiên, hỏi bà: 

- Người ta nói “Nàng dâu, mẹ chồng…” mà sao tôi thấy bà nhẹ nhàng với con dâu thế?
Bà cười:

- Các cụ dạy ít có câu sai: “Dâu là con”. Tôi đã coi dâu là con, thì sao tôi không thương yêu nó chứ. 

Lý do thật đơn giản, ông nhìn bà cười trìu mến.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]