Mắc bệnh phụ khoa nên phải chia tay người yêu

Tôi năm nay 24 tuổi. Tôi và bạn trai tôi đã trải qua rất nhiều sóng gió mới được ở bên cạnh nhau như ngày hôm nay.

15.5958

Tôi rất yêu anh ấy. Thời gian gần đây tôi phát hiện mình bị viêm âm đạo, vì quá chủ quan trong lúc chữa trị, tôi vẫn quan hệ với anh ấy và kết quả là tôi bị viêm thêm cổ tử cung lộ tuyến rộng. Đây là loại bệnh mà chỉ xảy ra đối với nhưng người đi nạo hút thai (hút điều hòa kinh nguyệt).

Ảnh minh họa.

Tôi nghe nói là bệnh này có thể dẫn tới vô sinh hoặc rất khó chữa trị. Cứ nghĩ đến tình yêu của anh ấy và tôi dành cho nhau trong suốt mấy năm trời, tôi đành chia tay anh ấy trong nước mắt với một ly do vu vơ là hai đứa không hợp nhau.

Tôi đau lòng lắm, chúng tôi dự định sang năm tới là cưới nhau, nhưng làm sao có thể cưới được đây trong khi tôi không thể sinh con được. Như vậy hạnh phúc cho dù cố gắng gìn giữ thế nào đi chăng nữa thì cũng mất thôi. Tôi đang rất bối rối.

Thanh Hằng

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]