Mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp, sự sống bé 9 tháng tuổi hết sức mong manh

(Dân trí) – Từ lúc lọt lòng mẹ, bé đã mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh phức tạp. 9 tháng tuổi, thân hình nhỏ như chú mèo con, da tím ngắt, thi thoảng bé thở từng hơi yếu ớt rồi lại bật lên những tiếng khóc thảm thiết khiến ai chứng kiến cũng mũi lòng xót xa.

15.6074

Đó là hoàn cảnh thương tâm của bé Đinh Thị Hồng Thắm (9 tháng tuổi), con gái đầu lòng vợ chồng anh Đinh Xuân Tiệp (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Thiết (SN 1983), quê ở xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Lúc mới sinh ra, bé Thắm đã có triệu chứng sốt và ho. Nghĩ rằng con chỉ bị sốt, cảm bình thường nên hai vợ chồng để con ở nhà tự chăm sóc, nhưng sau mấy Ůgày, thấy con ngày càng xanh xao, sốt và ho nhiều hơn nên vợ chồng anh Tiệp mới tức tốc đưa con đến Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa thăm khám.

<ŏbject id="PlayerAS86f81e66fd324c03becbef84865aa9db" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="450" height="334">

Nằm điều trị tại bệnh viện này một thời gian, thấy bệnh tình của con vẫn không hề thuyên giảm ŭà còn nặng hơn, vợ chồng anh Tiệp quyết định xin đưa con vào Bệnh viện Trung ương Huế chữa trị. Tại đây, sau khi làm các xét nghiệm, vợ chồng anh Tiệp như chết lặng khi nghe các bác sĩ kết luận cháu Đinh Thị Hồng Thắm mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh rất phᷩc tạp: teo van tim; teo van ba lá; teo động mạch phổi… rất nguy kịch đến tính mạng. Dù biết sự sống của con đang đếm ngược từng ngày, nhưng vì không có tiền nên đôi vợ chồng nghèo đành ôm con về trong bất lực.

Tiếng khóc théŴ thảm thiết của bé Thắm khiến những người làm cha làm mẹ như đứt từng khúc ruột

Về nhà được một thời gian, thấy con ngày một xanhĠxao, mỗi khi con khóc toàn thân tái mét. Vì quá thương con, hai vợ chồng lại tiếp tục chạy vạy tiền nong để đưa con ra Bệnh viện E Hà Nội chữa trị với hy vọng “còn nước còn tát”. Lúc đầu các bác sĩ bệnh viện này không dám nhận phẫu thuật cho bé vì nhận định cơ hội thành công là rất thấp, chi phí lại rất tốn kém.

Sau khi hai vợ chồng anh Tiệp viết giấy cam kết và cầu xin bác sĩ cứu lấy tính mạng đứa con, các bác sĩ mới đồng ý phẫu thuật cho bé Thắm. Hy vọng mới được lóe lên thì nỗi lo chi phí cho ca mổ hết gần 100 triệu đồng khiến đôi vợ chồng nghèo vò đầu, bứt tai Ůghĩ biết kiếm đâu ra khoản tiền lớn như thế.

Giấy kết quả xét nghiệm của bé Thắm bị tim bẩm sinh phức tạp với nhiều triệu chứng

Không chịuĠnỗi cảnh con quằn quại trong đau đớn, anh Tiệp bắt xe về quê đi vay mượn tiền khắp nơi, từ anh em họ hàng đến bà con làng xóm tốt bụng được gần 50 triệu đồng, cộng thêm số tiền hỗ trợ từ chương trình “Trái tim cho em”, anh Tiệp quay lại bệnh viện với hy v᷍ng cứu lấy sự sống cho con. Nhưng nghiệt ngã thay, lúc đó sức khỏe của bé Thắm quá yếu nên các bác sĩ không thể tiến hành phẫu thuật. Vợ chồng anh Tiệp đành phải để con nằm lại bệnh viện nuôi dưỡng suốt 3 tháng trời đợi khi tình hình sức khỏe bé khá hơn lǺc đó các y bác sĩ mới bắt đầu làm các xét nghiệm cuối cùng để tiến hành phẫu thuật.

Cầm trên tay một tập sổ bệnh án và giấy hẹn tái kháŭ và phẫu thuật, chị Thiết tâm sự: “Lúc đưa con vào phòng mổ, hai vợ chồng chỉ biết ngồi mà “cầu trời khấn phật”, mong cho ca phẫu thuật thành công, và sau hơn 3 tiếng đồng hồ nóng lòng chờ đợi, các bác sĩ ra và bảo thời gian ca phẫu thuật lâu hơn dự định.ĠLúc đó, hai vợ chồng em gần như tuyệt vọng, trong đầu cứ nghĩ quẩn con có mệnh hệ chi (gì) chẳng lành. Nhưng rất may là sau đó ca phẫu thuật thành công. Các bác sĩ đã tiến hành thay ống mạch máu ở tim, đồng thời bắc thêm một đoạn ống động mạch tim vì ống động mạch chủ ở tim quá ngắn không thể bơm máu đi nuôi cơ thể”.

Bế đứa con gái bé bỏng trên tay, chị Thiết tủi phận kể về hành trình đưa con đi chữa bệnh tứ phương

Ngồi bần thần bên đứa con gái bé bỏng sống trong cảnh “thập tử nhất sinh”, người đàn ông khắc khổ thở dài và không dấu nỗi sự lo lắng: “Dù ca phẫu thuật đã thành công, nhưng theo các y bác sĩ thì đây mới chỉ là lần đầu, cháu còn phải tŲải qua 4 lần phẫu thuật nữa mới có thể đảm bảo sức khỏe ổn định. Tổng chi phí cho 4 ca mổ tiếp theo là 240 triệu đồng. Số tiền lớn như rứa, vợ chồng em biết kiếm mô ra anh ơi?”.

Anh Tiệp vừa dứt lời, tôi liền dơ chiếc máy ảnh lên chụp thì bé Thắm đã khóc la thảm thiết. Vừa dỗ dành con gái, chị Thiết cho biết, sau lần phẫu thuật ở bệnh viện trở về, hễ cứ thấy ai lạ hay người nào mặc áo trắng là cháu Thắm lại gào khóc dữ dội. Có lẽ với bé Thắm, bây giờ chiếc áo trắng của bác sĩ, mũi kim tiêm hay vết dao kéo luôn là nỗi ám ảnh của đau đớn đến cực hình.

Trước ốnŧ kính phóng viên, bé Thắm gào khóc thảm thiết. Bé khóc vì cứ tưởng đó là bác sĩ, là những vết dao kéo mà ngày ngày bé phải chịu đựng

Nhà vợ chồng anh Tiệp thuộc diện nghèo nhất xã. Cưới nhau được gần một năm thì sinh ra bé Thắm. Và cũng kể từ đó đến nay, đôi vợ chồng nghèo chỉ biết đi vay mượn tiền để đưa con đi bệnh việŮ chữa trị bệnh tật. Căn nhà gỗ tạp nằm cheo leo trên đỉnh núi không có lối vào, phải đi ké vườn nhà người khác cũng là của anh em, hàng xóm tốt bụng cất lên cho vợ chồng và hai đứa con có chỗ tránh nắng, trú mưa. 

Căn nhà tạm mà vợ chồng anh Tiệp và Ũai đứa con đang trú ngụ được anh em họ hàng và bà con láng giềng tốt bụng cất lên cho

Rời căn nhà nhỏ nằm cheo leo trên đỉnh núi Ųa về, chúng tôi luôn sợ rằng, chỉ trong nay mai thôi, nếu vợ chồng anh Tiệp bất lực về kinh tế, không thể lo nổi 4 ca phẫu thuật tiếp theo với tổng chi phí 240 triệu đồng thì tính mạng của bé Thắm sẽ ra sao? Câu hỏi ấy cứ day dứt mãi trong tôi. Mọi người ơi xin hãy cứu lấy sự sống đứa bé tội nghiệp ấy, để bé được sống như bao đứa trẻ bình thường khác.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 1573: Anh Đinh Xuân Tiệp: Thôn Kim LũĠ1, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

ĐT: 01668.030.Ĵ11 hoặc 0916.735.328

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04Į 3. 7366.490

Email: 

<ŕ style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px">Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* TǠi khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ Ŵại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến Ũọc & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Ŕhịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, ɐhường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, ɔP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCɍ. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 Ȼ

Đặng Tài – Văn Lịnh

Các bài mới

(Dân trí) - Tình trạng bệnh đã ở giai đoạn nguy hiểm khi 2 van tim được xác định bị sùi và hỏng toàn bộ nhưng kinh phí lên đến 130 triệu đồng gia đình anh không thể có được. Không còn lựa chọn nào khác, anh cắn răng chịu đựng cơn đau giục vợ cho về nhà để được nhìn thấy các con trước khi nhắm mắt…

Tiêu điểm
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]