Mắc chứng bệnh Lupus, tính mạng người mẹ trẻ nguy kịch

Dân trí Em nhìn tôi, cái ánh nhìn trân trân đầy ám ảnh: “Xin chị hãy cứu em, cho em được sống để em còn nuôi con em nữa. Chồng em có vợ mới rồi, con bé hiện đang rất cần em chị ạ”.

15.5893

Đó là những lời tâm sự ruột gan của cô bé Hoàng Thị Hoa (thôn La Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội) khi tôi gặp em tại khoa Dị ứng miễn dịch lâm sàng của Bệnh viện Bạch Mai.  Nằm trên giường bệnh, cái dáng tiều tụy, tong teo của em càng trở nên đáng thương hơn khi nó được cắm chằng chịt những ống truyền lọc máu. Bị lupus đã nhiều năm nay nhưng phần vì gia đình không có điều kiện, phần vì quá đau buồn bởi cảnh vợ chồng đường ai nấy đi nên Hoa không được chữa trị thường xuyên. Những ngày gần đây, do biến chứng bệnh quá nhanh, em phải đến viện trong tình trạng cấp cứu để kịp thời bảo toàn tính mạng.

Bị Lupus đã nhiều năm nay, vì không có tiền đi chữa trị nên biến chứng bệnh của Hoa rất nhanh.
Hiện tại em đang phải lọc máu, chạy thận song song với việc điều trị tại khoa Dị ứng lâm sàng.

Nhìn bệnh nhân của mình đang phải chịu đựng nỗi đau đớn về thể xác, bác sĩ Nguyễn Hữu Trường – Khoa dị ứng miễn dịch lâm sàng ái ngại cho hay: “Bệnh nhân vào viện trong tình trạng viêm màng bụng vì buồng trứng bị vỡ. Tại khoa chúng tôi đã tiến hành mổ gấp để kịp thời cứu tính mạng cho bệnh nhân. Tuy nhiên có một điều đáng ngại đó là sau khi mổ, trong khoang bụng của Hoa xuất hiện rất nhiều những ổ nhiễm trùng, kèm theo đó là tình trạng sốt cao, suy thận… Hiện bệnh nhân phải chạy thận, lọc máu và dùng các loại kháng sinh liều cao nên rất tốn kém”.

Vết mổ vì bị vỡ buồng trứng cách đây không lâu của Hoa.
Ở viện em luôn khóc vì nhớ thương con gái.

Sau lời chia sẻ về thông tin bệnh, bác sĩ Trường còn cho biết thêm: “Nhiều người có những suy nghĩ chưa đúng đắn về căn bệnh Lupus này, kể cả giữa vợ chồng với nhau. Với bệnh nhân Hoa, vợ chồng cũng không còn sống được với nhau nên hàng ngày phải chịu đựng những đớn đau về thể xác, bệnh nhân còn rất khổ tâm vì suy nghĩ chuyện gia đình”.

Đi chăm em ở viện, chị gái Hoàng Thị Mai không khỏi xót xa khi nhìn em đau đớn. Chị cho biết: “Bố chị mất khi cái Hoa mới được 2 tuổi, một mình mẹ tần tảo nuôi 4 chị em gái chị, tuy nhiên vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cả 4 chị em sớm phải nghỉ học để làm công việc đồng áng. Hoa hiện đã có 1 con gái 5 tuổi, cháu đang sống cùng với bố cháu vì gia đình chị gần như ở trên viện để chăm sóc cho Hoa. Hai vợ chồng nó cũng đã chia tay hơn 1 năm rồi, hiện chồng Hoa cũng đã có vợ và có con riêng rồi. Con bé nó khổ tâm lắm vì bệnh tật nên hai vợ chồng không tiếp tục chung sống được, nó thì ở viện liên miên, con bé con ở nhà nhớ mẹ ngày nào cũng gọi điện lên đòi mẹ về với nó”.

Căn bệnh đủ sức bào mòn cơ thể em...

Nhớ con, những ngày đi viện lúc nào Hoa cũng mang theo bên mình tấm hình của con để lôi ra ngắm. Nhìn con, em vừa thương, lại vừa trách bản thân mình đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Căn bệnh khiến tính mạng bị đe dọa từng ngày, nhưng em mạnh mẽ lắm bởi tiếng con gọi lúc nào cũng văng vẳng bên tai “Mẹ Hoa, mẹ Hoa về với con…”.

Khiến cơ thể trở nên tong teo, tiều tụy.

“Con bé cứ đến tối là tìm mẹ. Những hôm trời mưa gió nó hay giật mình, nếu không có ai ôm đi ngủ thì nó cứ trằn trọc đến sáng chị ạ…”- Lời em chậm rãi kể khi hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy xuống. Không một câu trách chồng, em chỉ trách bản thân mang bệnh để tình yêu và lời hứa “sẽ mãi mãi ở bên nhau” trong ngày cưới năm ấy phải dở dang. Biết thân phận mình, Hoa cố với tôi tâm sự: “Anh ấy sống hạnh phúc với gia đình riêng là em mừng rồi, nhưng tâm nguyện của em muốn đón con bé về để chăm sóc chị ạ, tuy nhiên giờ thì em nằm đây nên điều đó không biết bao giờ em mới làm được”.

Khao khát được sống để về nhà với con khiến Hoa khẩn khoản van xin "Xin mọi người hãy cứu em, cho em được sống".

Căn bệnh phải chữa trị dài ngày với những khoản chi phí vô cùng tốn kém mà em lại không có ai bấu víu ngoài người mẹ nghèo cả một đời vất vả. Khả năng không có tiền đóng viện phí, gia đình sẽ không còn cách nào khác là phải xin về nhà chờ chết nhưng cái ước mơ khao khát được sống của em mãnh liệt lắm. Em nói không sợ đau, không sợ khổ, chỉ sợ cơn ngủ dài làm em không tỉnh dậy được nữa để về với con. “Em phải sống, phải sống để nuôi con em chị ạ nên xin mọi người cứu em, đừng bắt em phải chết” – Tiếng kêu cầu sau cùng em nói với tôi trước khi chào ra về sao nghe nghẹn đắng !.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1561: Em Hoàng Thị Hoa hoặc bác Trương Thị Thanh (mẹ ruột của em Hoa, thôn La Xuyên, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì, Hà Nội)

Số ĐT: 0165.541.2968 (Số ĐT của chị Mai, chị gái Hoa)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]