Màn cầu hôn thú vị của anh chàng bị bể kế hoạch vào phút chót

Rất may là chàng trai này đã kịp thời nghĩ ra phương án mới để ứng phó với tình huống bất ngờ xảy đến.

15.6051

Anh chàng Ding Fan (31 tuổi) dự định đưa bạn gái là Xiang Yu (29 tuổi) đến một nơi thật lãng mạn để cầu hôn. Đó là đỉnh núi Hoàng Sơn, một điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng, để ngắm mặt trời mọc của thành phố Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc.

Fan vui mừng vì lấy lại được hoa và nhẫn từ những người bạn

Để thực hiện kế hoạch này, Fan còn rủ theo nhiều người bạn của mình để cầm sẵn hoa và nhẫn, giúp anh giữ bí mật với người yêu vào phút cuối.

Thế nhưng, thật không may cho Fan, khi đến được đỉnh núi cũng là lúc anh chàng nhận ra một sự thật đau lòng: Khắp nơi đều là khách du lịch. Thậm chí, ở đây đông đến nỗi Fan lạc hết những người bạn vốn đang cầm “đồ nghề tác nghiệp” của anh chàng, thậm chí còn suýt bị đẩy ra xa khỏi người yêu.

“Tôi chọn đỉnh Hoàng Sơn vì đây là nơi hai chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên cách đây 5 năm. Nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Người ở đó đông đến nỗi chúng tôi bị chen lấn, đẩy ép liên tục. Tôi nghĩ nếu mình có thật sự quỳ xuống cầu hôn Yu thì cô ấy sẽ chẳng thấy tôi đâu nữa, mà lúc đứng dậy chắc tôi cũng bị đẩy xa cô ấy tám thước”, Fan bày tỏ trong tiếc nuối.

Anh ngay lập tức quỳ xuống cầu hôn người yêu khiến cô rất bất ngờ

Thật may mắn là anh chàng này quyết không bỏ ý định cầu hôn độc đáo. Sau khi cố gắng liên lạc với các bạn mình, cả nhóm đã hẹn gặp nhau ở chỗ cáp treo xuống núi. Thế là, không cầu hôn trên đỉnh núi được thì Fan quyết định cầu hôn trên… cáp treo, nơi họ vẫn có thể ngắm nhìn phong cảnh xinh đẹp.

Dĩ nhiên là Yu vô cùng cảm động trước tấm lòng của bạn trai. Cô đồng ý ngay lập tức trong sự chúc mừng của nhiều người có mặt trên cáp treo.

Fan cho biết đây có lẽ là một kỷ niệm vô cùng thú vị trong tình yêu mà cả anh và bạn gái sẽ không bao giờ quên được.



Quá nhiều khách du lịch muốn ngắm mặt trời mọc

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]