Mẹ bệnh tật, ba con thơ thất học

Dân trí Hơn 6 năm nay, chị Hồ Thị Mỹ Liên nằm liệt giường với đủ thứ bệnh trong người. Ba đứa con phải nghỉ học vì không có tiền. Chiếc xích lô kiếm sống của anh chồng Nguyễn Văn Cơ cũng đã phải bán đi để chữa bệnh cho vợ.

15.6013

Căn phòng trọ hai vợ chồng anh Cơ chị Liên thuê ở hơn 6 năm nay tại số 12 đường Thế Lữ (phường Thuận Lộc, TP Huế) rộng chưa đầy 5m2 nhưng là nơi tá túc của 5 con người. Hai vợ chồng cùng với 3 đứa con nhỏ đang phải vật lộn sống qua ngày bằng những đồng tiền ít ỏi mà anh Cơ kiếm được nhờ nghề đạp xích lô. Nhưng sau nhiều lần cầm cố, cuối năm 2010 do chị Liên phát bệnh nặng phải đưa đi chữa trị,  anh Cơ đã phán bán chiếc xích lô - phương tiện mưu sinh duy nhất của gia đình - lấy tiền trang trải thuốc men.

Hiện anh Cơ phải thuê xích lô kiếm sống nuôi cả nhà. Tiền thuê xích lô mỗi ngày là 20.000 đồng từ sáng đến đêm. Nhưng số tiền kiếm được mỗi ngày anh Cơ vất vả đạp xích lô không hơn là mấy. Có ngày không được đồng nào còn phải bù lỗ tiền thuê xích lô. Cũng chẳng biết cuộc sống của gia đình anh Cơ còn kéo dài được bao lâu, khi một mình anh gánh vác trên vai cả núi việc. Do phải làm lụng quá sức, anh Cơ cũng bị phát một số bệnh như : đau toàn thân, gai cột sống… Những hôm trái gió trở trời lên cơn đau, anh Cơ không đi làm được, cả nhà lại phải ăn cháo thay cơm.

Hơn 6 năm trước đây, khi sức khỏe bình thường, chị Liên vẫn cùng anh Cơ làm lụng nuôi các con. Hàng ngày chị gánh cơm hến đi bán, có đồng ra đồng vào phụ giúp thêm với anh Cơ. Nhưng kể từ khi bệnh đau cột sống ngày một nặng ,chị không thể đứng dậy làm được việc gì nữa.

Chị Hồ Thị Mỹ Liên mang trong người nhiều thứ bệnh, do hoàn cảnh gia đình nghèo không có tiền chữa nên phải nằm chịu đau ở nhà.

Lúc đầu chị còn nấu cơm, quét dọn, làm những việc nhẹ trong gia đình nhưng sau này chỉ có nằm, đi đứng rất khó khăn. Do hoàn cảnh gia đình nghèo không đi điều trị tận gốc được,  nên cùng cực thì hai vợ chồng cũng chỉ đủ tiền mua thuốc bắc về sắc uống, chứ không lo đủ chi phí nhập viện.

Cuối năm 2010 chị bị đau nặng hơn, đi khám tại bệnh viện Trung ương Huế mới biết bị quá nhiều bệnh trong người như: sỏi thận, sỏi túi mật, xơ gan, hư túi mật trong và ngoài… Nguyên do vì chị nằm liệt lâu ngày dẫn đến bị bệnh sỏi mật, sau khi mổ sỏi mật, cục sỏi di căn sang dẫn đến những bệnh trên. Dù đã phải nằm điều trị tại bệnh viện những ngày cuối năm 2010 hết một khoản tiền khá lớn, nhưng bệnh tình của chị Liên vẫn không thuyên giảm.

“Bác sĩ nói, nếu gia đình có tiền điều trị tận gốc phải mất gần 10 triệu nữa, nhưng mới có chừng ấy ngày nằm viện mà gia đình vay mượn lên đến 13 triệu đồng rồi. Ngay cả chiếc xích lô tui đạp nuôi gia đình sau nhiều lần cầm cố giờ cũng đã bán rồi, nên giờ không biết kiếm tiền đâu ra nữa”, anh Cơ ngậm ngùi phân trần. 
 

Mặc dù đã phải mổ nhiều lần nhưng bệnh của chị Liên vẫn chưa thuyên giảm do gia đình không có tiền điều trị tận gốc.
 
Mấy cháu con anh Cơ đang tuổi ăn tuổi học, giờ đều phải nghỉ học ở nhà. Cô con gái đầu lòng Hồ Thị Mỹ Linh năm nay 15 tuổi, đã đi làm thêm phụ giúp bố chữa bệnh cho mẹ và nuôi các em. Chúng tôi hiểu cực chẳng đã vợ chồng anh Cơ mới buộc phải để con gái bươn chải ngoài xã hội khi tuổi đời còn non nớt như vậy.
 
Cháu Hồ Thị Khánh Huyền (6 tuổi) con thứ hai của anh chị đã đến tuổi đến trường nhưng vẫn không được đi học. Nhờ các bạn sinh viên ở cùng xóm dạy, nên cháu cũng bập bẹ biết đọc, biết viết. Bé út mới 4 tuổi, mẹ đau bệnh, cha lo đi làm cả ngày nên cháu cứ quấn lấy chị Huyền .
 
Trước hoàn cảnh gia đình chị Liên quá khó khăn, những hôm thấy gia đình này không có gì ăn, mấy bạn sinh viên ở cùng xóm trọ góp nhóp mỗi người năm, mười nghìn đi mua cho chị Liên cùng mấy đứa nhỏ bát bún, hộp cơm… Bạn Nguyễn Thành Nam sinh viên năm 2 ĐH Nông Lâm Huế ở cùng xóm trọ tâm sự : “Hoàn cảnh nhà chị Liên thật sự rất tội nghiệp. Chị ấy đau bệnh, anh Cơ một mình phải lo cho cả nhà. Thương mấy đứa nhỏ bơ vơ đến tuổi đi học mà vẫn không được đến trường. Tui em hay thay nhau dạy chữ cho bé Huyền để bé khỏi mù chữ”.
Anh Trần Thanh Trí một người hàng xóm tốt bụng, dù bận công việc nhưng ngày nào cũng qua lại thăm hỏi gia đình chị Liên. Anh Trí còn tìm đủ mọi cách để kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình khốn khó này. Trò chuyện cùng chúng tôi, anh Trí chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình anh Cơ thật tội. Tôi và mấy người hàng xóm thương lắm nhưng vì chúng tôi cũng nghèo nên không thể giúp được anh ấy là mấy. Tôi cũng đã đến các chùa, nhà thờ xin giúp đỡ anh chị nhưng họ cũng chỉ giúp được một phần nhỏ cái ăn cái mặc thôi. Còn tiền chữa bệnh thì nhiều quá nên rất khó”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Anh Nguyễn Văn Cơ (chồng chị Hồ Thị Mỹ Liên): ở trọ tại số nhà 12 đường Thế Lữ, phường Thuận Lộc,  TP Huế.
 

Số điện thoại: 0166-7916129.

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:

 

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

 

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

 

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Đại Dương - Thái Bá

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]