Mẹ già, chồng bệnh, con thơ

Căn nhà lụp xụp, dột nát của chị Phượng nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Tài sản trong nhà chị chẳng có gì đáng giá tới 100.000 đồng.

15.6047
Chúng tôi tới nhà chị Đinh Thị Phượng (Đội 10, Liên Sơn, Gia Viễn, Ninh Bình) vào ngày cuối đông. Căn nhà lụp xụp, dột nát của chị nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Tài sản trong nhà chị chẳng có gì đáng giá tới 100.000 đồng.

Trong ngôi nhà đó, ngoài chị Phượng, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh 3 con người khốn khổ: Một bà cụ già yếu, một người đàn ông nói cười lảm nhảm, một đứa bé ngồi cúi mặt lặng lẽ rất tội nghiệp...
 
Cụ Sưa và con trai, con dâu.

Chị Phượng tâm sự về gia đình trong nước mắt, năm 27 tuổi chị kết duyên với anh Tùng và sinh hạ được hai người con là Trần Đức Anh (SN 1995) và Trần Đức Ánh (SN 2001). Hai vợ chồng chịu thương chịu khó làm ăn nên kinh tế cũng không đến nỗi quá khó khăn. Nhưng thật đúng là "hoạ vô đơn chí", khoảng năm 1996 anh Tùng bỗng đổ bệnh, ngô nghê, khóc cười lảm nhảm. Bao nhiêu tiền của, vốn liếng dành dụm được chị phải mang ra chữa bệnh cho chồng. Bất hạnh không có điểm dừng khi đứa con đầu lòng của anh chị cũng ra đi vì mắc bệnh ung thư vòm họng. Niềm hi vọng duy nhất của chị Phượng giờ là đứa con trai út, nhưng hiện cháu đã phải bỏ học đi làm thêm phụ giúp gia đình. "Chồng điên dại, con còn nhỏ, mẹ thì già, không biết tôi có thể tiếp tục sống được nữa hay không", chị Phượng nói mà như khóc.

Bà Hoàng Thị Sưa (85 tuổi, mẹ chồng chị Phượng) ngậm ngùi: “Thương con, thương cháu lắm nhưng phận già này chỉ biết ngồi nhìn và ăn bám mà không giúp được gì. May mà thằng Tùng nhà tôi có phúc lấy được đứa con dâu hiền thảo". 

Gia đình chị Phượng đang rất cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ cho gia đình chị xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo Gia đình & Xã hội 138 A Giảng Võ, Hà Nội.   
 
Đỗ Văn Việt

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]