Mẹ khiếm thị chăm con bị ung thư giai đoạn cuối

(Dân trí)- “Tôi chỉ ước có 1 phép màu cho con tôi được khỏi bệnh, hoặc có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để con tôi bớt chịu sự đau đớn do bệnh tật hành hạ”, người mẹ khiếm thị đau khổ tâm sự.

15.5603

Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Trần Thị Hấn (36 tuổi, quê ở thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, Phú Yên), hiện chị đang làm tại cơ sở xoa bóp cổ truyền Hừng Đông (14/1, Lê Hồng Phong, TP.Pleiku, Gia Lai). Chị là mẹ của cháu Nguyễn Trần Huy Bảo (SN 2003) bị u tuyến tụy di căn.

Sinh ra trong gia đình có 9 anh chị em ở Tuy Hòa, Phú Yên nhưng chị Hấn lại là người kém may mắn nhất nhà khi mắc căn bệnh Glôcôm mắt bẩm sinh, khiến chị bị mù 1 bên mắt phải còn mắt trái chỉ nhìn thấy gần 20%. Căn bệnh này không chỉ hành hạ thể xác chị Hấn mà nó còn khiến tương lai chị gặp nhiều trắc trở: “Khi tôi đang học đến lớp 9, mắt tôi ngày càng đau nặng, rất nhức khiến tôi phải bỏ học ở nhà”, chị Hấn nhớ lại.

Từ khi nghỉ học, chị Hấn chỉ quanh quẩn làm những công việc trong gia đình vì mắt chị càng ngày càng mờ. Những tưởng cuộc sống của chị sẽ quanh quẩn với cha mẹ đến suốt đời, nhưng số phận đã đưa đẩy chị gặp anh Nguyễn Văn Phú (SN 1976, ở thôn Phú Lễ) qua một người bạn giới thiệu.

Lúc đầu, chị cũng chỉ nghĩ quen anh cho vui chứ không dám nghĩ tới chuyện hôn nhân. Nhưng rồi số phận đã đưa 2 người xích lại với nhau. Biết chuyện con trai mình yêu một cô gái khiếm thị, cha mẹ anh Phú đã phản đối kịch liệt với lý do “cưới một người mù như nó về làm được cái gì, sống thêm khổ…”. Bất chấp sự phản đối của cha mẹ, anh Phú vẫn quyết tâm lấy bằng được chị Hấn và ra sức thuyết phục cha mẹ “con yêu thương cô ấy được thì con sẽ nuôi cô ấy được”.

Vừa làm việc, chị Hấn lại phải chăm con bị bệnh rất vất v
 
Trước quyết tâm trên của con trai, sau thời gian cố gắng ngăn cản, cha mẹ anh Phú đã đồng ý cho con mình cưới chị Hấn làm vợ. Và hạnh phúc của anh chị được nhân lên gấp bội khi 2 đứa con trai kháu khỉnh lần lượt ra đời là cháu Nguyễn Trần Huy Sơn (SN 2000) và Nguyễn Trần Huy Bảo (SN 2003). Hai con ra đời, là niềm vui nhưng cũng khiến gánh nặng kinh tế của anh chị nhân lên, khi thu nhập của gia đình chị chỉ có mỗi 4 sào ruộng cùng với nghề thợ tiện của anh Phú ở vùng quê nghèo, trong khi đó sức khỏe của chị Hấn không thể làm được ruộng.

Để chia sẽ gánh nặng gia đình với chồng, chị Hấn phải vào làm tại các trung tâm của người khiếm thị. Sau đó, chị được nhận vào làm mát xa tại cơ sở mát xa Hừng Đông của những người khiếm thị mở. Phải xa chồng con đi mưu sinh, chị Hấn rất buồn, nhưng tự an ủi bằng niềm vui với chồng con khỏe mạnh. Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ, khi những ngày cuối năm 2012 sắp hết, thì cháu Bảo phát bệnh lên cơn sốt, chảy máu mũi, bụng lớn…

Gia đình chị vội đưa cháu đi siêu âm tại một bệnh viện tư ở Tuy Hòa thì nhận được hung tin cháu bị K và nên vào Sài Gòn. Tại đây, các bác sĩ phát hiện Bảo bị u tuyến tụy giai đoạn cuối đã di căn.

Từ ngày con bị bệnh, anh Phú phải nghỉ việc thợ tiện để chăm sóc con và hơn 1 tháng phải đưa Bảo vào TP.HCM 2 lần để điều trị. Tất cả mọi gánh nặng lại đổ dồn lên vai chị Hấn: “Mắt mình quá mờ nên không thể chăm sóc cho con được, nên bây giờ cả gia đình chỉ trông chờ vào đồng lương của mình kiếm được thôi. Thấy con bị vậy mình rất đau khổ, lại không được ở gần con, mỗi lần con đi xạ trị về mình phải nghỉ việc về quê ở với con vài ngày vì nó cũng nhớ mẹ lắm”, chị Hấn buồn nói.

Từ khi Bảo bị bệnh, cuộc sống gia đình chị Hấn lâm vào khó khăn khi mỗi lần đưa Bảo vào xạ trị phải tốn chi phí lên tới gần 10 triệu đồng, riêng tiền mua thuốc cho Bảo đã ngốn mất 7 triệu đồng: “Lúc đầu, 2 vợ chồng còn lo được, nhưng dần dần chúng tôi đã mất khả năng nên đã phải đi vay mượn khắp nơi mới có thể cầm cự được cho cháu đi xạ trị. Nhưng bây giờ, mỗi ngày càng khó khăn hơn vì người ta chỉ cho mượn có hạn, trong khi cháu Bảo 3 tháng phải đi xạ trị 4 lần, nếu không đi thì không được, chúng tôi không thể nhìn cháu bị đau đớn, kêu khóc…”, người mẹ tội nghiệp bộc bạch.

Thương con mà không làm được gì cho con, trong khi sức khỏe của Bảo mỗi ngày một giảm, cơ thể cháu lúc nào cũng bứt rứt, xương sống nhức mỏi, khó chịu khiến Bảo chỉ nằm nhà cả ngày. Mấy ngày nay, thời tiết nóng bức làm cho người Bảo nổi nhọt, cơ thể nóng bức… nên chị Hấn đã đưa con lên Gia Lai để tránh nóng. Vừa làm, vừa chăm con khiến người mẹ khiếm thị càng thêm vất vả.

“Bây giờ tôi chỉ ước có 1 phép nhiệm màu cho con tôi được khỏi bệnh để cháu không còn đau đớn, nhưng điều này… Cuộc sống của gia đình tôi bây giờ rất khó khăn, tôi rất mong những tấm lòng hảo tâm sẽ giúp đỡ con tôi có tiền được đi xạ trị, để cháu bớt phải đau đớn”, chị Hấn bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1077: Chị Trần Thị Hấn, thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên hoặc 14/1 Lê Hồng Phong, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 01629857557.
 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh bến xe Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: 

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 

Thiên Thư

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]