Mẹ ung thư giai đoạn cuối nuôi con liệt giường

Nhìn khuôn mặt người đàn bà 57 tuổi lúc nào cũng nhăn nhó, những cơn đau do căn bệnh ung thư buồng trứng giai đoạn cuối hành hạ. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng bà vẫn phải gắng gượng lo cho bản thân và lo cho người con trai bệnh tật nằm liệt giường và một đứa cháu thiếu tình thương của mẹ.

15.6056

TIN BÀI KHÁC




Bà Phù Kim Tiến bên giường bệnh cậu con trai

Đó là hoàn cảnh của bà Phù Kim Tiến hiện đang ở trọ tại nhà số 6, đường Bình Lợi, P13, Q Bình Thạnh, TP.HCM. Mặc dù căn bệnh đã làm cơ thể bà đau đớn, tiều tụy nhưng bà cũng không được nghỉ ngơi. Nhiều lúc bà tưởng chừng như ngã quỵ, mặc cho số phận đưa đẩy, nhưng rồi người mẹ già bệnh tật ấy vẫn phải gắng gượng lo cho đứa con trai bệnh tật của mình.

Khi được hỏi về hoàn cảnh gia đình mình, nước mắt bà Tiến cứ lăn dài trên gò má, vừa lấy tay lau dòng nước mắt bà vừa kể về quãng đời gian nan mà mình đã trải qua.

Năm 2005, chồng bà bị tai biến mạch máu não nằm liệt một chỗ, nhà cửa phải bán đi để lo cho chồng nhưng mấy năm sau ông cũng ra đi… Gia cảnh bà trở nên nghèo túng tưởng như đã đường cùng. Năm đó, người con dâu của bà cũng vì thấy gia cảnh nghèo túng mà bỏ con trai bà cùng một đứa cháu 1,5 tháng tuổi còn khát sữa mẹ.

Không đất đai không nhà cửa, hai mẹ con bà tìm đường lên thành phố hy vọng sẽ kiếm được việc làm, cuộc sống đỡ vất vả hơn. Trước khi đi, chỉ còn duy nhất một chiếc xe đem cầm đồ được 1 triệu đồng, chân ướt chân ráo lên thành phố không người thân thích, đêm đầu tiên hai mẹ con bà và đứa cháu nhỏ đã phải ngủ nhờ mái hiên của một người tốt bụng.

Anh con trai Trần Sơn Tùng hằng ngày đi làm sơn nước kiếm tiền nuôi mẹ và con. Bà Tiến vừa trông cháu vừa phụ giúp hàng quán kiếm thêm đồng thu nhập. Cuộc sống của bà lúc đó đã dễ thở hơn vì còn có thể kiếm được đồng tiền.

Vận may không mỉm cười với bà, năm 2007, bà liên tục bị những cơn đau bụng, nhưng vì lo làm ăn một phần cũng chỉ nghĩ đơn giản đó là bệnh phụ nữ. Bà cũng không thăm khám chỉ tới khi đau liên tục không chịu nổi mới đi viện phát hiện căn bệnh ung thư.
Anh Trần Sơn Tùng - con trai bà Phù Kim Tiến

Trong thời gian ngắn bà phải phẫu thuật 3 lần, anh Tùng cũng phải nghỉ làm sơn nước để chăm mẹ. Trong khi vừa chăm mẹ anh vừa bán vé số quanh bệnh viện để vừa có tiền vừa có thời gian chăm mẹ, tiền dành dụm được để lo thuốc thang còn hằng ngày mẹ con xin cơm từ thiện để sống.

Cái nghèo cái khổ vẫn không chịu buông tha mẹ con bà, mẹ chưa khỏi bệnh thì năm 2011 anh Tùng lại bị bệnh nổi rất nhiều hạch vùng bụng được điều trị tại BV Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM). Rồi anh lại mắc bệnh gan và hai chân bắt đầu tê và liệt và giờ anh lại thêm chứng bệnh lao não.

Hai mẹ con nằm hai bệnh viện, không có tiền không có người chăm sóc nên bà phải gắng gượng bán vé số quanh bệnh viện để mưu sinh. Đứa cháu nội của bà cũng lớn lên trong sự nghèo khó và thiếu tình thương của mẹ nhưng bà vẫn ráng gửi bé đến học ở lớp tình thương để biết chữ. Thấy hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình bà, hàng xóm khu trọ cũng đỡ đần khi thì gạo, khi thì mì tôm, khi thì chút thức ăn mặn...

“Hai mẹ con tôi và đứa cháu nội chỉ trông chờ vào lòng hảo tâm của mọi người, tôi đau yếu không thể bán vé số được nữa. Thằng con thì nằm đấy rồi cũng đâu có kiếm được tiền nữa. Đứa cháu nội thì còn đang đi học, nó chỉ giúp được những việc lặt vặt trong nhà thôi. Giờ thì may rủi cũng chỉ biết sống ngày nào hay ngày đó thôi…”, bà Phù Kim Tiến bỏ lửng câu nói.

Tôi không dám hình dung đến những ngày tiếp theo của gia đình bà Tiến như thế nào, bởi hai người bệnh trọng và một bé nhỏ không làm ra tiền, ăn còn không có chứ nghĩ gì tới tiền chữa bệnh. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bà Tiến và anh Tùng.

Đức Toàn
Mọi sự giúp đỡ bà Phù Kim Tiến xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Phù Kim Tiến ở trọ tại: Nhà số 6, đường Bình Lợi, P13, Q Bình Thạnh, TP.HCM. ĐT: 0164 507 5334.

2.  Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bà Phù Kim Tiến và anh Tùng)

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX
3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
-Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
-Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]



0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]