Mẹo để con cùng chuẩn bị Tết của mẹ Sâu

(Nuôi con) - Tết năm nay Sâu nhà mình đã 3 tuổi. Vì thế, ngay từ Tết 23 tháng Chạp, mình đã dự định cùng cho con cơ hội chuẩn bị Tết này với gia đình nhằm cảm nhận được không khí Tết thiêng liêng.

15.5944

Tết năm nay Sâu nhà mình đã 3 tuổi. Vì thế, ngay từ Tết 23 tháng Chạp, mình đã dự định cùng cho con cơ hội chuẩn bị Tết này với gia đình nhằm cảm nhận được không khí Tết thiêng liêng.

Chẳng là, bỗng dưng mình thấy, giờ không khí và hương vị Tết hiện nay đã thay đổi nhiều quá. Do đó, hầu như những đứa trẻ không còn cảm nhận được hương vị của cái Tết cổ truyền như thế hệ của mình những năm về trước nữa.

Chẳng là, bỗng dưng mình thấy, giờ không khí và hương vị Tết hiện nay đã thay đổi nhiều quá. Do đó, hầu như những đứa trẻ không còn cảm nhận được hương vị của cái Tết cổ truyền như thế hệ của mình những năm về trước nữa.

Các năm trước Sâu còn nhỏ nên mình không nói làm gì. Vợ chồng mình cũng cứ tất bật về nội ngoại ăn Tết thôi. Nhưng năm nay thì khác, Sâu cũng đã 3 tuổi và nhận biết được không khí Tết, nên là mẹ mình cũng phải cố gắng lên kế hoạch cho con được ít nhiều sống lại cái không khí Tết giữa thời buổi bây giờ.

Bằng chứng là hôm nay, mình đã dẫn con ra chợ mua sắm đồ cúng Ông Táo lên chầu trời. Mình cũng dẫn con đi mua sắm lin tinh như: bánh kẹo, hoa. Đến hàng quần áo, mình cũng mua cho con bộ quần áo mới với lời: “Năm mới, mặc đẹp để đi chúc Tết ông bà, Sâu nhé”.

Rồi 2 mẹ con tiện thể qua luôn hàng bán phong bao lì xì và mua về. Sâu phân vân lắm, mình cũng nói luôn qua với con về tục mừng tuổi và lì xì năm mới cho con.

Hôm nay, Sâu còn cùng mẹ chuẩn bị mâm cỗ cúng ông Táo. Đặc biệt, Sâu dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ như biết cất quần áo vào tủ, gập chăn và cùng lau nhà một cách rất vui vẻ.

Anh xã mình thấy vậy còn đang dự định, đến giáp Tết này sẽ cho Sâu đi chợ sắm sửa Tết rồi cho đi chợ hoa mua đào và quất. Anh xã nói sẽ mua ít đồ trang trí nhà cửa Tết này để cho Sâu tự trang trí nhà cửa.

Sau khi dọn dẹp nhà cửa cùng mẹ, Sâu cũng chăm chú nhìn xem bà nấu cỗ. Nhất là Sâu nhìn chăm chú bà ngoại khấn vái thắp hương. Rồi đến lúc hóa vàng, con cũng hăm hở chạy theo bà hóa vàng cho ông Táo.

Anh xã mình thấy vậy còn đang dự định, đến giáp Tết này sẽ cho Sâu đi chợ sắm sửa Tết rồi cho đi chợ hoa mua đào và quất. Anh xã nói sẽ mua ít đồ trang trí nhà cửa Tết này để cho Sâu tự trang trí nhà cửa.

Không biết nhà các chị em khi con còn nhỏ thì cho con tham gia vào các hoạt động Tết nhất thế nào để con hiểu và cảm nhận được hương vị Tết cổ truyền đầm ấm nhỉ? Nếu mẹ nào có ý kiến hoặc góp ý gì xin cứ chia sẻ thẳng thắn với mình nhé.

Chúc cả nhà các bé cùng đón Tết thú vị!

Hoài Phương
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]