Mọi người xung quanh rất tốt với chị Tâm

Em hoàn toàn không đồng ý với chị Tâm là ở trên đời này không ai tốt với mình cả. Em muốn nói với chị là mọi người xung quanh tốt với chị lắm, nhưng vì chị cứ suy nghĩ là không ai tốt với mình nên không thể cảm nhận được hết sự bao dung và nhân hậu của mỗi con người.

0

From: Tram Dao
To:
[email protected]
Sent: Thursday, June 06, 2002 1:42 AM
Subject: hay tin la moi nguoi tot voi chi.

Thân chào VnExpress và chị M.T.

Em cũng như chị, là độc giả trung thành của VnExpress và mục Tâm sự, cũng cảm thấy học hỏi được rất nhiều từ mọi người qua mục này. Nhưng chắc là em nhỏ tuổi hơn chị nhiều (theo em đoán). Em chưa bao giờ nghĩ mình đủ kinh nghiệm cũng như chín chắn để đưa ý kiến hoặc góp ý, nhưng khi đọc tâm sự của chị, em nghĩ là mình phải viết cái gì đó cho chị.

Em hoàn toàn không đồng ý với chị là ở trên đời này không ai tốt với mình cả. Đồng ý với chị là mọi thứ mình đạt được phần lớn đều là do bản lĩnh cũng như sự cố gắng của bản thân mình là chính, nhưng nếu không có mọi người xung quanh thì làm gì chị có thể thành công. Nếu chị nói không ai tốt với chị, chẳng lẽ người bạn trai mà chị yêu thương 5 năm trời lại không tốt với chị hay sao?

Em là một sinh viên đang du học tại nước ngoài, nhưng ngày đầu đến một đất nước xa lạ với biết bao khó khăn và vất vả, nhất là khi không có một người bà con thân thích bên cạnh, nhưng nhờ sự giúp đỡ và chia sẻ nhiệt tình của bạn bè mà em đã có thể vượt qua được mọi thử thách và dần dần làm quen với việc học tập và cuộc sống ở đây. Từ những gì em đã trải qua, em luôn cảm nhận được lòng tốt và tình cảm chân thành mà mọi người xung quanh dành cho mình.

Có một điều mà em học được từ ba của em: mọi người ai cũng có cái tốt, cái xấu và bản chất con người là thiện, hãy nhìn vào những mặt tốt của họ thì sẽ thấy rằng mọi người đều tốt với mình cả và khi mình làm điều gì tốt với người khác, đừng đòi hỏi người ta sẽ tốt lại với mình. Em chỉ muốn nói với chị là mọi người xung quanh chị tốt với chị lắm, nhưng vì chị cứ suy nghĩ là không ai tốt với mình, nên không thể cảm nhận được hết sự bao dung và nhân hậu của mỗi con người. Riêng em, em nghĩ là mình cứ sống tốt và hết mình vì mọi người thì chắc chắn bạn bè và người thân cũng sẽ đến với mình bằng lòng tốt và sự nhiệt thành của họ.  

Hơn nữa, cách cư xử của chị với bạn bè cũng làm em hiểu tại sao bạn trai buộc chị phải sửa đổi tính tình. Em rất thông cảm với người bạn trai của chị. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn và đầy những lo toan, tại sao mình không dễ dàng tha thứ và bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt để cảm thấy cuộc sống dễ chịu và thoải mái hơn. Mỗi khi chị tha thứ và nhận được nụ cười thân thiện từ người làm chị giận, chị sẽ cảm thấy lòng mình thanh thản và ấm áp hơn rất nhiều so với khi chị tỏ ra khó chịu và không vui vẻ.

Chị cứ thử làm và em tin là chị sẽ cảm nhận được những gì em nói. Vài dòng chia sẻ cùng chị. Chúc anh chị may mắn và sớm hòa hợp với nhau.

Mến

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]