Mong điều kỳ diệu cho Hà Lan

(Dân Việt) Ở thời điểm hạ màn vòng loại, hầu hết anh tài của bóng đá châu Âu đã có vé tới Pháp dự vòng chung kết EURO 2016.

0

Chỉ còn lại Hà Lan, như một gã lãng tử mải chơi mà quên mất giờ hẹn của ngày hội lớn. Song Hà Lan cũng chưa đánh mất khát vọng - dù phần trăm hy vọng vượt khó của “lốc cam” giờ đây cực kỳ ít ỏi. Ít nhưng không phải là không còn, bởi trong bóng đá, bất ngờ chính là yếu tố tạo nên sự hấp dẫn tột bậc...

Hà Lan sẽ lách qua khe cửa hẹp nếu thắng Czech, đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ thua Iceland.   Ảnh: Uefa.com

Chính Hà Lan đã khiến những người yêu mến họ hụt hẫng khi tạo nên “bất ngờ” bằng cách chơi một vòng loại EURO có thể khẳng định là kém cỏi nhất trong lịch sử. Mang danh nền bóng đá khai sinh ra lối chơi tổng lực mà 9 trận đã qua của vòng loại EURO 2016, Hà Lan chỉ ghi nổi 15 bàn, thua tới 4 trận thì quá xấu hổ. Giờ đây, tấm “vé vớt” là điều duy nhất mà Hà Lan có thể hướng đến. Cứ nhìn vào thái độ phấn khích của những Sneijder, Hunterlaar, Blind... trong trận thắng Kazakhstan 2-1 ở lượt trận áp chót, ai cũng hiểu họ chưa dễ từ bỏ.

Ở bảng A, trong lượt trận cuối cùng diễn rạng sáng 14.10, Thổ Nhĩ Kỳ đang có 15 điểm, lại hơn Hà Lan (13 điểm) về thành tích đối đầu nên chỉ cần hoà đội khách Iceland là chắc chắn có suất đá play-off. Hà Lan thì đã ở thế cực khó do không còn quyền tự quyết khi cần cả điều kiện cần lẫn điều kiện đủ. Nhưng ngay cả khi cơ hội còn chưa đến 5%, những người yêu mến Hà Lan cũng muốn “lốc cam” có một chiến thắng, để ít nhất cũng ngẩng cao đầu rời cuộc chơi.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]