Một cháu bé mắc bệnh máu trắng cần giúp đỡ

(TT&VH Online) - Không được khỏe mạnh như những bạn bè đồng trang lứa khác, từ khi mới sinh ra, cháu Vũ Thị Mai Phương đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo đó là bệnh máu trắng.

15.6047


Tình trạng của cháu Phương đang rất nguy kịch
Cháu Vũ Thị Mai Phương sinh 2/8/2004 là con anh Vũ Văn Báo và chị Phạm Thị Mạn, ở thôn Ấp Yên, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Ngay lúc mới sinh ra cháu Phương đã rất yếu. Gia đình anh Báo, chị Mạn đã nhiều lần đưa cháu đi bệnh viện tuyến huyện nhưng các bác sĩ ở đây chỉ kết luận là cháu bị viêm phổi sau đó cho về nhà tự điều trị.

Nhà nghèo, vợ chồng anh Báo chỉ biết trông vào nghề làm ruộng nên muốn đưa cháu đi ra bệnh viện TW khám không phải chuyện dễ dàng.

Không có tiền chạy chữa, cháu Phương ngày càng yếu hơn. Cháu thường đột nhiên tím tái, thở rất khó nhọc. Nhiều đêm con khóc ngằn ngặt, vợ chồng anh Báo, chị Mạn như cắt từng khúc ruột. Cứ lúc nào con khó thở rồi khóc, chị Mạn chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc vì chị không thể đưa con lên tuyến trên do quá khó khăn.

Gần đây, sau khi đi chạy vạy khắp nơi, vợ chồng anh Báo đã quyết định đưa cháu Phương lên điều trị tại Khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai để điều trị theo định kỳ.

Ở bệnh viện Bạch Mai chăm cháu Phương chỉ có duy nhất bà nội vì anh Báo phải đi làm công nhân ở Bình Dương kiếm tiền còn chị Mạn phải ở nhà lo việc đồng áng và nhặt nhạnh từng đồng chạy chữa cho con.

Nhưng dường như những cố gắng của gia đình chị Mạn, anh Báo đang tắt ngấm dần khi nghe tin các bác sĩ kết luận rằng cháu sinh ra đã bị bệnh máu trắng bẩm sinh. Để điều trị cho cháu rất tốn kém và bệnh cần được điều trị lâu dài, theo định kỳ.

Trước tình hình đó, tạm thời bệnh viện đã bắt buộc phải trả cháu về quê, hẹn lúc nào có chuyên gia nước ngoài sang thì sẽ gọi ra khám lại. Cuộc sống của cháu hiện chỉ còn như đồng hồ đếm ngược từng ngày.

Quả thật gia đình anh Báo rất khó khăn, cháu Phương còn nhỏ đã mắc phải bệnh hiểm nghèo, chính quyền địa phương chúng tôi cũng chỉ có thể giúp đỡ anh chị ấy phần nào, tính mạng của cháu nhỏ chỉ còn tính từng ngày, rất mong được sự quan tâm của xã hội đối với gia đình cháu”, ông Vũ Khương Ly, chủ tịch UBND xã Tân Trào chia sẻ về hoàn cảnh của cháu Phương.

Gia đình anh Báo, chị Mạn đang rất mong các cá nhân, tổ chức có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ vì gia sản của hai anh chị đã dần đội nón ra đi cùng những tháng ngày chạy chữa cho cháu Phương.

Cá nhân, tổ chức có tấm lòng hảo tâm giúp đỡ em Vũ Thị Mai Phương xin liên hệ trực tiếp phòng bệnh nhân 103, Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội hoặc về gia đình em theo địa chỉ: Chị Vũ Thị Mạnv(mẹ em Phương), thôn Ấp Yên, xã Tân Trào, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, số điện thoại: 01638676991, hoặc anh Vũ Văn Báo (bố em Phương) số điện thoại 01699449054.

P.V

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]