Tại xã Hòa Tiến (huyện Krông Pách, Đắk Lắk) có
một
thắng cảnh thiên nhiên đẹp nổi tiếng. Đó là 2
thác nước liền kề những bậc
thang trên con suối Ea Wy nằm cạnh thôn 4A mà người dân địa phương quen gọi là
thác “Ầm Ầm” do tiếng nước tuôn chảy ầm ầm quanh năm.
Từ trước tới nay, trong những ngày lễ, tết, những người dân huyện Krông
Pách và các đoàn khách từ nơi khác thường về đây thưởng ngoạn cảnh đẹp tự nhiên,
chụp ảnh lưu niệm.
Trước đây, địa phương cũng có kế hoạch xây dựng thắng cảnh tự nhiên này
thành một điểm du lịch phục vụ nhu cầu
vui chơi giải trí cho nhân dân trong
vùng. Tuy nhiên, suốt thời gian dài thác nước này không được tôn tạo, lại bị con
người tác động nên đã mất dần vẻ đẹp hoang sơ.
Gần đây, việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Anh mở công trường khai
thác đá xây dựng cách thác nước này trên 100 mét về phía thượng lưu đang là mối
đe dọa đến sự tồn tại của thắng cảnh này.
Hàng ngày, công trường khai thác đá nổ mìn với âm thanh inh tai làm vô vàn
mảnh đá, bột đá bay tứ tung, mù mịt đe dọa cuộc sống của những cư dân trong
vùng, cũng như những du khách đến vui chơi tại nơi đây. Trong những ngày mùa
mưa, công ty bơm nước từ hố sâu khai thác đá, xả nước đen của khói bụi chất nổ
và bột đá vào dòng suối làm ô nhiễm môi trường.
Hai bên bờ suối Ea Wy và cạnh thác nước trước đây có nhiều cây cổ thụ,
cành lá um tùm tỏa bóng mát rộng cả vùng, tạo nên cảnh quan tự
nhiên
thơ mộng và hùng vĩ.
Tuy nhiên gần đây, nhiều cây cổ thụ đã bị người dân chặt phá; một số người
còn đào gốc về để làm cây cảnh. Do vậy, thắng cảnh thiên nhiên mất dần cây xanh
và gây nên sự xói lở bờ suối, làm giảm vẻ đẹp tự nhiên.
Với tình trạng khai thác đá như hiện nay và cây cối xung quanh thác nước
bị chặt phá, không lâu nữa, dòng suối sẽ biến dạng, môi trường bị ô nhiễm, cảnh
quan tự nhiên bị hủy hoại và thắng cảnh tự nhiên thơ mộng này sẽ bị
xóa sổ./.