Sáng 22/4, Moyes chính thức bị cho thôi việc. Nhưng một ngày trước đó, báo chí Anh đã đồng loạt loan tin ông sắp sửa bị sa thải.

Chiến lược gia người Scotland vô cùng tức giận với GĐĐH Ed Woodward và các quan chức của CLB, vì không ai thông tin gì cho ông về phán quyết sa thải.

David Moyes thất vọng về cách đối xử của M.U

Sau thất bại trên sân Everton, Moyes đang tập trung vào 4 bản hợp đồng mà ông định đưa về Old Trafford hè tới và không hề hay biết mình sẽ bị đuổi việc.

Chiều ngày thứ Hai (21/4), Moyes còn trò chuyện với các cộng sự và tin rằng ông vẫn nhận được sự ủng hộ của Woodward và các thành viên trong ban lãnh đạo.

Moyes nghĩ rằng chiếc ghế của ông được bảo đảm. Chính vì thế, ông đang gây sức ép để Luke Shaw đưa ra câu trả lời chuyển nhượng trước khi VCK World Cup 2014 khởi tranh.

Moyes cùng người trợ lý đã có mặt trên sân Villa Park hôm thứ Bảy tuần trước để theo dõi Aston Villa gặp Southampton. Bên cạnh đó, ông còn có nhiệm vụ thuyết phục Shaw gia nhập đội chủ sân Old Trafford.

Một cuộc đàm phán khác về trường hợp Toni Kroos dự kiến cũng diễn ra đầu tuần này. Moyes còn muốn xác định rõ tương lai của hai cầu thủ trẻ mà M.U đang cho mượn là Zaha và Nick Powell.

Nhưng rồi mọi thứ quay ngoắt 180 độ. Bản thân David Moyes rất phẫn nộ khi phía M.U thông báo sa thải mà không nói trước với ông lời nào.

Theo Anh Tuấn (VNN)


Video đang được xem nhiều