Mụ vợ xấu xí của anh làm sao sánh với sự quyến rũ của em được

Hắn là gã chồng khốn nạn vì bên vợ vẫn ngọt ngào nịnh nọt nói những lời yêu thương. Còn bên ngoài hắn vẫn dành những lời ngon ngọt từ cái lưỡi không xương đó cho bao người phụ nữ khác, để rồi kết quả hắn nhận được là....

15.5846


Ảnh minh họa

Ngày yêu hắn chị đã chia tay anh người yêu cũ của mình. Anh ấy không đẹp trai dẻo mép như chồng chị bây giờ nhưng lại yêu thương chị hết mực và anh rất đứng đắn. Ngày chị kết hôn, mẹ chị nói: “Mày đẹp thật đấy con à, nhưng chồng mày cũng không thua kém. Mẹ chỉ e ngoài kia có bao người dang tay đón lấy nó, rồi mày lại khổ thôi con”. Chị cười xòa và bảo mẹ yên tâm vì hắn rất yêu chị.

Mới lấy nhau về, hắn cũng chiều chuộng chị lắm. Chồng chị lãng mạn, nhưng có vẻ hơi đồng bóng và thích chải chuốt. Ngày chị mang bầu, hắn vẫn chăm chị chu đáo, nhưng nhân lúc đang bị cấm vận hắn đã cặp với con bé làm đầu gần cơ quan hắn. Gái làm đầu nên biết ăn mặc và rất quyến rũ. Hắn đến cắt tóc rồi hai anh chị liếc mắt đưa tình với nhau, hắn lấy số và liên lạc với cô ta.

Họ cặp kè với nhau, sau giờ làm hắn lại tranh thủ đi nhà nghỉ với cô bồ một lúc rồi mới chịu về. Một hôm vừa ăn cơm xong bồ hắn hẹn đi chơi, hắn lưu số bồ với cái tên “Trưởng phòng”. Thế rồi hắn bảo trưởng phòng gọi đi tiếp khách bàn vụ dự án mới, vợ hắn sốt sắng:

– Thế anh thay đồ rồi đi đi, nhớ uống ít anh nhé. Anh đi rồi cố gắng về sớm, em ở nhà mình buồn lắm, con thì mới sinh nữa.

– Ừ, anh đi lúc rồi anh về ngay ấy mà, em ở nhà mệt cứ ngủ trước đi, lát anh về.

– Vâng, anh đi cẩn thận.

Dắt con SH ra khỏi nha hắn phi như bay sung sướng:

– Cưng à! Mặc đồ đi anh qua đón, con mụ nhà anh dễ lừa thật. Nó cứ tưởng anh đi với trưởng phòng.

Nói rồi hắn cười lớn, chỉ khổ thân chị cứ tưởng chồng bận công việc thật. Hắn đèo cô bồ vi vu lên phố, đúng lúc đó bạn chị thấy nên gọi cho chị. Chị không tin vì anh ta bảo đi với trưởng phòng cơ mà. Chị gọi thì thấy anh ta bảo đang đi với trưởng phòng, chị bảo muốn gặp trưởng phòng và hỏi thăm sức khỏe anh ấy thì anh ta chối quanh và sau đó còn quát:

– Em không tin anh nên gọi điện kiểm tra phải không?

Chị cố kìm chế rồi bảo: “Em không có ý đó, anh đi nhanh rồi về nhé”.

Chị dập máy:

– Sư tử gọi hả anh

– Ừ!

Sau đó hắn đưa bồ vào khách sạn, vì hắn đi quá nhanh và đường xe đông nên bạn chị không bám theo được. Tối đó nhân lúc chồng đi ngủ, chị lục điện thoại kiểm tra tin nhắn. Cái số được lưu là trưởng phòng đó chính xác là của bồ nhí mà chồng chị đang cặp.

Mắt chị nhòe đi vì tin nhắn mùi mẫn trên zalo mà hắn chưa thoát ra.

Chị sững người khi đọc đến đoạn

– Mụ vợ xấu xí của anh làm sao so sánh với sự quyến rũ của em được.

…………….

– Ôi dời! Mụ vợ anh mới sinh nhìn cái bụng thấy gớm nên anh chẳng muốn động tới, chỉ khi bên em là cảm xúc của anh luôn cao vút thôi cưng ạ…

Chị quay cuồng với ông chồng đào hoa và phản bội này. Chị đã vất vả sinh con cho hắn ấy vậy mà hắn còn dám nói mấy lời mất nhân tính đó. Chị xinh đẹp nhưng vì ai mà trở nên như vậy. Cái thứ đàn ông này thì có lẽ chị không nên giữ lại làm gì. Chị thương con và hận hắn đến thấu xương. Mẹ chị nói đúng, cái tính đào hoa của hắn đã làm gia đình tan nát.

Chị chụp hết ảnh tin nhắn lại bình tình gửi đi và xóa dấu vết, ngày mai chị bảo thằng em theo dõi và chị lấy được một xấp ảnh tình tứ của hắn với bồ. Hắn thì về nhà vẫn diễn vai ông chồng hoàn hảo. Chị không cần thông qua hắn, chị đưa thẳng đến nhà bố mẹ chồng xấp ảnh. Bố hắn là người rất nghiêm khắc và rất thương con dâu với cháu nội. Chị bảo:

– Con gửi bố cái này!

Rồi chị ôm con về nhà ngoại, chồng chị bị bố cho một trận nhừ tử. Hắn cay cú nhưng vẫn đến xin lỗi vợ, em trai vợ đưa đi ra cổng, hắn mừng rỡ cứ tưởng được vào nhà ai ngờ… cậu em trai thay chị đưa đơn ly hôn ra rồi đuổi anh rể bội bạc về luôn, ở ngoài cổng làm phiền mọi người không ngủ được.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]