"Ngại" khóc khiến đàn ông tổn thọ?

Giadinh.net - Một nghiên cứu mới đây của Mỹ đã chỉ ra rằng, một trong những nguyên nhân khiến tuổi thọ của đàn ông thấp hơn phụ nữ chính là vì họ “ngại” khóc. Theo các chuyên gia tâm lý, việc ngại khóc đã khiến cho đàn ông ít có cơ hội giải tỏa nỗi buồn, sự đau khổ, bế tắc trong cuộc sống.

15.6093
Giọt nước mắt cuối đời
 
Trong nhật ký tư vấn của Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống, có một câu chuyện cảm động đã khiến cho chuyên gia tâm lý Nguyễn Mai Hoa nhớ mãi. Khách hàng là một cô gái sống tại Hà Nội. Cô gọi điện đến Trung tâm muốn được tâm sự vì quá đau khổ trước cái chết của bố vì một căn bệnh nan y. Cô ân hận và đau khổ vì chưa kịp báo hiếu thì bố cô, người mà cô yêu quý nhất trong cuộc đời đã ra đi mãi mãi.

Trong câu chuyện đó, chuyên gia tâm lý nhận thấy rằng, người đàn ông (bố cô gái) là một người “rất đàn ông”. Ông có một chút thành đạt, có trách nhiệm với gia đình và rất tình cảm. Theo những gì cô gái kể, bề ngoài, nhiều người nhầm tưởng bố cô là một người khô khan, lạnh lùng và gia trưởng. Ở cơ quan cũng như trong gia đình, ông là một người nguyên tắc và rất nghiêm khắc. Ít khi ông thể hiện tình cảm ra bên ngoài.

Cô gái kể: Ngày cô còn bé, bố cô thường rất nghiêm khắc với mọi hành vi như đi đứng, ăn nói, tư thế ngủ của cô. Ngay cả việc ngồi ăn cơm, nếu nhỡ ngồi xổm lên ghế là bị bố “uốn” ngay. Vậy nhưng, một lần đang ngủ trưa, cô chợt thức giấc và nhìn thấy bố đang nhìn mình cười âu yếm. Thấy con gái tỉnh giấc, ông liền nghiêm mặt ngay: “Con gái nằm ngủ mà dang chân dang tay thế à. Bố dạy thế nào con quên rồi sao?”. Cô con gái nghe bố nhắc liền nằm nghiêng ngay ngắn. Cô trùm gối lên đầu và tủm tỉm cười. Trước đây, cô thường sợ bố như sợ cọp. Nhưng kể từ đó, cô không sợ nữa vì cô biết bố rất yêu mình.

Ngày bà nội cô mất, trong lúc mọi người gào khóc thì bố cô chỉ lặng lẽ. Cô biết, bố cô rất yêu bà nội. Những ngày bà nội ốm, ông là người tắm cho bà, bón cho bà từng thìa cháo. Mặc dù có vợ con bên cạnh, nhưng ông muốn tự tay chăm sóc mẹ. Nhưng khi bà mất, cô thấy lạ là chưa một lần thấy bố khóc.

Kể cả khi bố cô mới lâm bệnh ung thư, gia đình cô chỉ biết ông đã phải trải qua những giây phút đau đớn như thế nào khi mẹ cô bất chợt vào phòng ông mà không gõ cửa. Tuy nhiên, ông chỉ nhăn nhó và xuýt xoa, chứ không hề khóc. Chỉ đến phút giây cuối đời, trước khi ông nhắm mắt xa lìa cõi trần, ông mới khóc và gọi hai tiếng “mẹ ơi!”.
 

“Chết” bởi quan niệm

Câu chuyện trên chỉ là một ví dụ điển hình của việc đàn ông ngại khóc. Trên thực tế, rất ít đàn ông bộc lộ tình cảm bằng nước mắt. Chúng ta thường thấy phụ nữ khóc còn nam giới thì rất ít. Vì sao vậy?

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Mai Hoa cho rằng, đàn ông không khóc không phải do đặc điểm giới tính mà là do quan niệm. Khóc được coi là biểu hiện của sự yếu đuối. Đàn ông mà yếu đuối thì không ra đàn ông. Thực ra đây là một quan niệm vô cùng sai lầm. Ngay từ nhỏ họ được bố mẹ, những người xung quanh dạy rằng: Đàn ông là phải mạnh mẽ. Một đứa trẻ trai khóc, bố mẹ liền bảo “con trai mà cũng khóc nhè”, hay “con trai mà khóc thì không ra dáng đàn ông...”.

Y học trên thế giới đã từng nghiên cứu về hiện tượng khóc. Về mặt sức khỏe, khóc không chỉ làm giảm căng thẳng, giúp con người giải khuây mà còn có tác dụng thải các chất độc ra ngoài. Sau khi khóc, tuyến lệ được hoạt động làm cho mắt sạch hơn, sáng hơn. Thậm chí, nó còn làm dịu thần kinh. Một người sau khi khóc sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, được trấn tĩnh những cảm xúc cao độ trước đó. Bởi vậy, nhiều người sau khi khóc đã cảm thấy dễ ngủ hơn, ngủ sâu hơn.

Phụ nữ khi gặp chuyện buồn hay bế tắc, họ có thể khóc lóc và thổ lộ với những người xung quanh. Nhưng đàn ông làm vậy thì sẽ bị chê trách, coi thường. Điều này khiến một số người cho rằng nam giới ít nỗi buồn hơn, thậm chí khả năng kiềm chế tốt hơn phụ nữ, nhưng thực tế không phải như vậy. Chuyên gia tâm lý Nguyễn Mai Hoa cho rằng, đã là con người, dù nam hay nữ đều có niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn, bế tắc, đau khổ. Khóc là một sự giải thoát khi con người gặp phải những trạng thái cảm xúc đó.

Phụ nữ, do không chịu áp lực từ quan niệm này, nên họ được khóc thoải mái. Chính vì thế, họ được giải tỏa cảm xúc một cách dễ dàng. Nam giới thì không như vậy. Họ không dám khóc, ngay cả khi chỉ có một mình. Họ sợ làm vậy sẽ khiến mình trở nên yếu đuối. Một số người phải kìm nén cảm xúc vào trong. Số khác tìm cách giải khuây bằng rượu, thuốc lá... Việc kìm nén hay những biện pháp giải tỏa này hoàn toàn không có lợi cho sức khỏe của đàn ông. Điều đó lý giải vì sao đàn ông vốn được coi là phái mạnh nhưng tuổi thọ lại thấp hơn phụ nữ là vậy.

Một tờ báo Pháp mới đây đã đăng tải những bức ảnh của những người đàn ông đang khóc như ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của tâm hồn con người. Đã là con người ai cũng có đời sống tình cảm, ai cũng có những phút giây yếu đuối. Vậy không có lý do gì, đàn ông chúng ta lại phải che giấu, phải kìm nén tình cảm của mình?
 

Nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Yale, Mỹ cho thấy, đàn ông có nguy cơ chết sớm hơn phụ nữ gấp 3 lần. Vào những năm 70, tuổi thọ của nam giới so với nữ ngắn hơn 1 tuổi, vào những năm 80 là 2 tuổi, những năm 90 là 4 tuổi và trong thế kỷ 21 là 5 tuổi. Ở Mỹ là 7 tuổi, ở Nga là 10 tuổi.


Lâm Vũ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]