TIN BÀI KHÁC:
Hiện các
tác phẩm mới nhất của anh đang được trưng bày tại Bảo
tàng Hakone ở Kanagawa,
Nhật Bản.
Con đường đến với nghệ thuật từ muối của anh là một câu chuyện
đầy đau thương. Năm 1996, em gái của anh đã ra đi ở tuổi 24 sau hai năm chống
chọi với căn bệnh ung thư não khi anh đang là sinh viên năm thứ ba của trường
cao đẳng nghệ thuật Kanazawa. Để quên đi những ký ức đau buồn, Yamamoto bắt tay
vào công việc đòi hỏi sự tỉ mẩn này.
Muối có một vị trí đặc biệt trong tang lễ của người Nhật Bản.
Những người tới phúng viếng thường được đưa cho một chút muối vào cuối buỗi lễ,
sau đó họ tự rắc lên người để tránh tà ma.
Từ năm 2001, Yamamoto bắt đầu sử dụng những chai nhựa đựng đầy
muối trắng sau đó rắc chúng lên sàn nhà và tạo ra các tác phẩm đẹp nghệ thuật lạ
mắt.
"Vẽ một mê cung bằng muối giống như lần theo ký ức của tôi. Ký
ức dường như đã thay đổi và tan biến khi thời gian đi qua."-Yamamoto nói. "Tuy
nhiên, điều mà tôi tìm kiếm là một lối đi ở đó tôi có thể chạm vào ký ức trong
một giây quý giá, điều mà tôi không thể làm được thông qua những hình ảnh hay
các bài viết."
Vào cuối mỗi buổi triển lãm, Yamamoto thường đem muối trở lại
với đại dương.
Dưới đây là một số tác phẩm nghệ thuật làm từ muối của nghệ sỹ Yamamoto:
Sầm Hoa (Theo Dailymail)