Nghệ sĩ và bí quyết “vàng” của hạnh phúc

Nhiều người cho rằng, do đặc thù công việc cộng với tâm hồn lãng mạn nên giới nghệ sĩ thường đổ vỡ trong hôn nhân hơn người bình thường. Thực hư ra sao?

15.6061


Nghệ sĩ ưu tú Chánh Tín & Ngọc Bích (nội trợ): 35 năm

“Chúng tôi quen nhau, yêu nhau khi tôi chưa nổi tiếng và đến khi nổi tiếng rồi, vẫn không bỏ nhau”

Cũng không dám vỗ ngực nói mình hay khi giữ được hạnh phúc hôn nhân đến lúc này, nhưng tôi tin vào luật nhân quả của cuộc đời. Bà xã tôi bây giờ là mối tình đầu và cũng là mối tình lớn nhất của tôi. Nếu nói về những kỷ niệm đẹp giữa hai vợ chồng thì tôi chắc không có giấy mực nào kể xiết. Chỉ biết rằng, chúng tôi quen nhau, yêu nhau khi tôi chưa nổi tiếng và đến khi nổi tiếng rồi, vẫn không bỏ nhau. Khi đó, tôi đang là giọng ca học sinh – sinh viên trong đội văn nghệ của trường, còn bà xã là người hâm mộ giọng hát của tôi.

 

Trải qua bao thăng trầm, sóng gió trong cuộc đời, chúng tôi vẫn gắn bó với nhau bằng sự thông cảm, nhường nhịn và chia sẻ.

Mỗi năm, vợ chồng tôi đều tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Lễ kỷ niệm diễn ra không tiệc tùng đình đám, quần này áo nọ mà chỉ là cuộc họp mặt của nhóm bạn bè khoảng hơn chục người – những người quen biết chúng tôi từ thuở quen nhau, yêu nhau rồi cưới nhau.

: 21 năm

“Khi vợ chồng luôn quan tâm đến các thành viên trong gia đình, luôn tôn trọng và hiểu giá trị của nhau thì cuộc sống hôn nhân sẽ được lâu bền

Lần đầu tiên gặp anh Đỗ Hồng Quân, tôi vẫn còn rất trẻ và ngơ ngác với cuộc đời. Khi nhìn thấy anh ấy, tôi thấy có một cảm giác rất yên lành. Vì vậy, khi anh Quân và gia đình ngỏ ý muốn cưới tôi về làm con dâu, tôi nghĩ rằng nó là chuyện đương nhiên và tôi đã về làm vợ anh. Chúng tôi sống với nhau được 21 năm rồi.

Với tôi, điều quan trọng nhất để giữ “lửa” trong hôn nhân là những người vợ người chồng biết rằng gia đình là quan trọng và giá trị nhất không gì có thể sánh bằng. Có như vậy, hai người mới cùng nhau thu vén xây dựng gia đình và cho dù thời gian có trôi đi, họ vẫn luôn thấy thương yêu nhau. Khi người vợ và người chồng luôn quan tâm đến các thành viên trong gia đình, luôn tôn trọng và hiểu giá trị của nhau thì cuộc sống hôn nhân sẽ được lâu bền.

 

Trải qua 21 năm chung sống, vợ chồng tôi lưu giữ được rất nhiều kỷ niệm đẹp. Nhưng tôi nhớ nhất là khi sinh cháu đầu Hồng Mi. Lần đầu tiên nhìn thấy con và bế con, tôi thấy anh Quân cứ run run đến vã mồ hôi. Tôi hỏi thì anh nói: “Em bế con đi, không thì nó rơi mất”. Hoá ra anh sợ làm rơi con xuống đất vì con bé quá. Sau này khi Hồng Mi lớn lên, anh vẫn giữ cảm giác lần đầu tiên ấy. Lúc nào anh cũng “xót” con và hay lo lắng hốt hoảng cho con. Còn tôi thì lại cực kỳ bình tĩnh.

Lần thứ hai, tôi sinh cháu Hồng Khanh cũng vậy. Vì cháu được sinh đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô nên hôm trước vừa ra đời hôm sau các cô phóng viên đã đến chụp ảnh đăng bài. Lúc bố Quân vào nhìn thấy thế thì cũng cuống lên và bảo “Em ơi sao chụp ảnh con sớm thế”. Thế rồi thay vì gọi Hồng Khanh thì anh ấy cứ “Hồng Mi”, “Hồng Mi” mà gọi.

Nghệ sĩ hài Mai Thanh Dung & thầy giáo Hà Văn Ngọc Sương: 28 năm

“Để giữ hoà khí gia đình thì khi người này nóng giận, người kia phải biết nguội lạnh, chứ nếu cả hai cùng nóng thì khác nào giương buồm ra khơi giữa lúc sóng to gió lớn”

Chúng tôi kết hôn từ năm 1980, tính đến nay đã gần 30 năm, trải qua một nửa đời người với nhiều vui buồn chia sẻ cùng nhau.  Khi bước vào tuổi lấy chồng, tôi chẳng ước có một cuộc sống cao sang, giàu có hay làm ông này bà nọ, tôi chỉ mong chồng tôi là một người tốt, đối xử tử tế với tôi là được rồi. Thế rồi tôi gặp được chồng tôi. Hầu hết anh em trong gia đình chồng đều làm nghề giáo. Anh là giảng viên trường đại học Mỹ thuật. Anh bảo, một người con gái vừa có đạo đức, vừa có dung nhan thì còn gì bằng. Nhưng điều anh cần nhất vẫn là phẩm chất bên trong chứ không phải hình thức bên ngoài.

 

Và thực tế đã có dịp thử thách lời anh nói. Khoảng thời gian tôi “thay hình đổi dạng” là một bước ngoặt khó khăn trong cuộc đời. Khi đó, tôi không còn niềm tin vào bản thân mình, tôi sợ hạnh phúc có thể tan vỡ lúc nào, và tôi cũng không đủ can đảm đi diễn nữa.

Nhưng sau đó, tôi suy nghĩ lại. Tôi sẽ chấp nhận hình dạng của mình như bây giờ, quan trọng là sống làm sao để người ta vẫn thấy mình là một Mai Thanh Dung của ngày nào, tính tình không có gì thay đổi cả. Đồng thời tôi nghĩ hình thức thay đổi cũng có cái hay. Tôi sẽ có dịp đánh giá người bạn đời của mình như thế nào. Nhưng rồi một năm, hai năm… năm năm, 10 năm, 20 năm trôi qua, tôi thấy ông xã không có gì thay đổi cả. Tôi chỉ biết cảm ơn ông trời đã ban cho mình một người chồng như mong muốn, không ham mê hình thức bề ngoài.

Sắp tới, năm 2010 là cột mốc đánh dấu 30 năm ngày cưới, tôi cũng muốn tổ chức một lễ kỷ niệm đáng nhớ nữa trong đời. Năm 2000, vợ chồng tôi đã cùng một số cặp vợ chồng bạn bè nghệ sĩ khác tổ chức đám cưới bạc tại nhà hàng Rex. Tôi lại được mặc chiếc váy cưới, đội lúp cô dâu như thuở 20 năm về trước. Đó cũng là dịp để nhắc nhở chúng tôi luôn biết trân trọng, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Ngoài việc vợ chồng tôn trọng lẫn nhau, để giữ hoà khí gia đình thì khi người này nóng giận, người kia phải biết nguội lạnh, chứ nếu cả hai cùng nóng thì khác nào giương buồm ra khơi giữa lúc sóng to gió lớn.

Diễn viên Phi Phụng & Lê Đức (nhân viên xuất nhập khẩu công ty 27/7): 24 năm

“Tôi làm nghệ thuật, hay phải đi đây đi đó, còn ông xã thường xuyên có mặt ở nhà, và ngại tới nơi đông người, nhưng chúng tôi tin tưởng nhau hết mực”

Đám cưới của tôi gọi là đám cưới chạy tang vì diễn ra trong thời điểm bố chồng tôi sắp mất. Vì thế tôi ăn mặc hết sức bình thường.

 

Giống như bao cặp vợ chồng khác, tôi với ông xã tự nguyện đến với nhau. Sau ba năm tìm hiểu chúng tôi quyết định làm đám cưới. Dù công việc của hai vợ chồng tôi rất khác nhau: tôi làm nghệ thuật, hay phải đi đây đi đó, còn ông xã thường xuyên có mặt ở nhà, và ngại tới nơi đông người, nhưng chúng tôi tin tưởng nhau hết mực. Ông xã chẳng bao giờ tỏ thái độ ghen tuông hay lạnh nhạt, trách cứ mỗi lần tôi phải đi diễn xa. Hơn thế, anh còn không nề hà việc nhà, sẵn sàng giúp đỡ vợ lo chu toàn “hậu phương” khi vợ vắng nhà. Anh ấy nấu ăn rất giỏi, nên khi bận đi quay, tôi chỉ việc tranh thủ đi chợ, mua đồ nấu ăn rồi nhờ anh chế biến.

Cùng nhau đi trên chặng đường hạnh phúc 24 năm, bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy rất vui vì có được người chồng thương yêu, chăm sóc mình. Dù vợ chồng tôi không giàu có như bao người nhưng bù lại, chúng tôi có được cuộc sống bình yên cùng với hai con một trai một gái ngoan hiền, hiếu thảo.

(SGTT)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]