Nghệ sỹ chúc mừng năm mới

Dân trí Một năm mới đã sang, không khí đón xuân đang tràn ngập trong mỗi gia đình, đã nghe mùi hương trầm thênh thang trên phố. Năm mới, mọi người gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp. Nhân dịp này, các nghệ sỹ muốn gửi tới độc giả Dân trí những lời chúc đặc biệt của riêng họ…

0

NSND Thanh Hoa

Nếu để nói lên những ước mong muốn cho cuộc sống của mỗi chúng ta thì có quá nhiều điều, ai cũng thích được giàu sang, ai cũng mơ hạnh phúc, ai cũng cần tình yêu… Nhưng, cuộc sống không hoàn hảo bao giờ. Tôi đã đi qua một chặng đường dài nhiều sóng gió, bởi vậy tôi thấy nghị lực và sức khoẻ là hai “vật báu” mà mỗi người cần có.

Tôi chúc cho mỗi người sức khoẻ và nghị lực để vượt qua mọi khó khăn trong đời. Tôi chúc cho mỗi nhà tình yêu và hạnh phúc luôn tràn đầy. Còn với riêng bản thân mình, trong năm 2007 tôi cầu sự bình yên thanh thản để làm được trọn vẹn những công việc dở dang còn lại, ví dụ như phát hành cuốn tự truyện chẳng hạn…

 

Nhạc sỹ Hồ Hoài Anh

Mỗi đêm giao thừa, tôi vẫn thường ở nhà thắp hương cúng đêm 30 như ai. Gà và xôi mẹ tôi đã làm cho sẵn, chỉ việc bưng lên bàn thờ thắp hương và khấn cầu những điều an lành nhất sẽ đến với gia đình trong dịp năm mới. Năm nay, chắc tôi vẫn vậy, tôi ít ra ngoài đường chơi vì những đêm đó Hà Nội tắc đường khủng khiếp.

Hồ Hoài Anh (phải) và ca sỹ Lưu Hương Giang. 

Năm mới, xin chúc mọi người một điều: Hãy tự tin vào chính mình và sống cống hiến hết những gì mình có. Điều ấy sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Năm 2007, tôi mong mình có nhiều thời gian hơn, nhiều cảm hứng tốt hơn để làm được nhiều việc!

Diễn viên Minh Thư

Năm mới, tôi ước cho mỗi người đều có được một cuộc sống hạnh phúc. Ước sao cho năm 2007, đất nước ta không phải chịu những thiên tai khủng khiếp như năm 2006, để bà con miền Trung đỡ vất vả. Ước cho tất cả em bé mồ côi đều đón Tết an lành, ấm cúng.

Không chỉ thành công trong điện ảnh, Minh Thư còn ghi dấu ấn trên sân khấu âm nhạc. 

Đêm giao thừa năm nào tôi cũng đi hái lộc ở chùa và trở về nhà trước giờ khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Về tới nhà là chuẩn bị bao lì xì cho má, rồi gọi điện chúc mừng tới các bạn bè, người thân. Năm nay, tôi cũng sẽ đi hát thật nhiều lộc để cầu công việc suôn sẻ vào năm tới, và mong sao, biết đâu đấy sẽ gặp được chàng hoàng tử của mình trong đêm giao thừa?

Ca sỹ Minh Quân

Năm mới đã sang rồi, xin chúc tất cả mọi nhà một năm mới may mắn, mạnh khoẻ và kiếm được thật nhiều tiền! Năm 2007, tôi xin chúc mình cũng… giống như vậy! Tôi mong được làm những gì mình thích, đơn giản vậy thôi.

Đêm giao thừa thường ca sỹ chúng tôi phải đi diễn rất nhiều, bận bịu với công việc tối tăm mặt mũi, chứ không được rảnh rang ở nhà giúp mẹ chuẩn bị lo cúng giao thừa. Nên, tôi mong có một giao thừa nào đó ở nhà, cùng mẹ chuẩn bị mâm thờ cúng đêm 30, gia đình quây quần sum họp. 
 

Những năm trước, đêm giao thừa nào tôi cũng xin hát trước để về kịp đón giao thừa cùng cả nhà. Chỉ có Tết năm 2005 (bước sang 2006) tôi bị kẹt xe, nên về đến nhà đã là 12h04 vậy là tôi trở thành người xông đất đầu tiên. Được cái (trộm vía) năm 2006 mọi điều đều tốt lành với gia đình tôi!

Tết là dịp để gia đình sum họp, tôi xin chúc cho mọi gia đình đều được quây quần bên nhau đón Tết thật ấm cúng.

Diễn viên Thanh Thuý

Gia đình tôi theo đạo Thiên Chúa giáo, giao thừa năm nào cả nhà cũng tới nhà thờ làm lễ và cầu nguyện những điều tốt lành sẽ đến trong năm mới. Tôi luôn tin năm mới đến sẽ mang theo những niềm vui mới. Niềm vui là điều quan trọng để giúp chúng ta giải toả những buồn bực, chỉ có niềm vui mới giúp chúng ta giữ được lạc quan để tự tin bước tiếp.

Tôi xin chúc cho tất cả mọi người luôn luôn có được niềm vui trong trái tim, luôn giữ được sự lạc quan trong tâm hồn để vượt qua tất cả mọi điều. Và xin chúc mừng năm  mới!

Diễn viên - người mẫu Bình Minh

Tôi ở nhà thuê đã khá lâu rồi. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nhất là hôm nào có chuyện buồn, trở về căn nhà thuê quạnh quẽ một mình, tôi cảm thấy trống trải kinh khủng. Năm mới, tôi có một điều mong mỏi, mong sẽ kiếm đủ tiền để mua cho mình một căn nhà nho nhỏ. Chỉ cần là một căn nhà nhỏ thôi nhưng là nhà của riêng mình, cảm giác cũng rất khác.

Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi tới tất cả mọi nhà lời chúc sức khỏe, chúc mỗi người đều đạt được ước nguyện của mình trong năm 2007.

Xin chúc mừng năm mới!

Hiền Hương

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]