Khỏi bệnh nhờ... nói chuyện với “thần y”(!?)

“Tui nhậu suốt 38 năm qua, biết bao lần đập chai thề độc đều không thể bỏ rượu. Sau khi gặp thầy Hùng, chỉ cần ngồi trò chuyện với thầy và xem thầy làm vài động tác huơ tay huơ chân là khoảng 50 ngày sau, tui thấy rượu như thấy... cọp! Cũng vì nhậu nhiều nên tui bị co thắt tĩnh mạch, điều trị ở bệnh viện hoài không hết. Nghe lời người ta chỉ, tôi tìm đến đây và bệnh tình thuyên giảm rất nhiều, mừng nhất là bỏ được rượu. Không chỉ vậy, vợ tui bị viêm xoang, sau khi được thầy Hùng chữa trị bệnh cũng đã chuyển biến tốt” - anh Nguyễn Tấn Bình (xã Trường Long A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) hồ hởi khoe khi chúng tôi hỏi thăm về sức khỏe sau khi chữa trị tại nhà “thần y” Võ Tấn Hùng. “Chú không tin cứ đến nhà thầy Hùng sẽ rõ. Rất nhiều người mắc phải bạo bệnh đều được thầy chữa khỏi” – anh Hùng nói tiếp.

Để thực mục sở thị, tôi đã tìm nơi chữa bệnh của “thầy” Hùng tại một căn nhà cấp 4 (số 18, tổ 52, khu vực 8, phường Hưng Phú). Đập vào mắt tôi là hình ảnh người đàn ông đầu tóc bù xù, râu ria rậm rạp, trên mình mặc chiếc ao thun và cái quần tà lỏn đang ngồi trên võng. Trước mặt ông có khoảng 40 người đang ngồi xếp hàng. Mắt “thầy” mở to, nhìn thẳng về những người đang ngồi phía trước. “Thầy” liên tục đưa cánh tay phải lên huơ qua huơ lại rồi vỗ 2 bàn tay lại với nhau kêu một cái bốp; sau đó đưa bàn tay phải vỗ vào đùi mình một cái bạch... rồi tiếp tục nói chuyện. Thấy tôi ngạc nhiên, một người đàn ông quay sang phân trần: “Thầy đang chữa bệnh đó, chỉ cần nhìn người đối diện, hỏi chuyện vài câu, rồi làm những động tác như trên thì bệnh gì thầy chữa cũng hết!”. Còn chị Nguyễn Thị Ngọc (17 tuổi, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành,  Hậu Giang) cho biết: “Tui mắc bệnh nứt da đến độ xuất hiện từng mảng đỏ rướm máu đã đi điều trị tại Bệnh viện Hòa Hảo TPHCM nhưng không khỏi. Sau khi được thầy Hùng chữa trị, da tui đã hết rướm máu, bớt đỏ, không còn đau nhức nữa...”.

Chữa bệnh theo chỉ dạy của “thần thánh”?

Tiếp chuyện chúng tôi, hầu hết mọi người đều khẳng định mình đã khỏi bệnh sau khi được “thầy” Hùng chữa trị; thậm chí đó là những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo. Ngay cả ông Phan Hữu Tiềng - Chủ tịch Hội Đông y quận Cái Răng - cũng xác nhận: “Tôi có đứa cháu tên Lâm Văn Khanh (26 tuổi, ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành,  Hậu Giang) bị liệt cả 2 chân. Trước Tết Nguyên đán, đích thân tôi đã đưa cháu đến cho ông Hùng chữa trị. Sau 3 ngày, cháu tôi không chỉ đi lại được mà còn đi làm việc tại TPHCM”. Cũng theo ông Tiềng, ông từng mắc bệnh đau cột sống, sau khi đến ông Hùng điều trị, đi kiểm tra tại Bệnh viện Y học dân tộc thì bệnh đã hết!

Theo tìm hiểu của PV Lao Động, ông Hùng từng là giảng viên Khoa Cơ khí (Trường ĐH Cần Thơ) từ năm 1985-1990. Sau đó ông chuyển sang làm nghề sản xuất tôm giống, một thời gian sau thì bắt đầu việc chữa bệnh cứu người cho đến nay. Tiếp chuyện với chúng tôi, ông không hề dè dặt mà trái lại rất cởi mở: “Một lần tui được tận mắt nhìn thấy 3 vị: Ngọc Hoàng, Phật Tổ và Mẫu Mẹ (Diệu Trì). Các vị bảo rằng phải trị bệnh giúp người. Từ đó, tui như có “phép thần” và bắt đầu công việc trị bệnh. Đã có nhiều trường hợp bệnh nan y hết đường cứu chữa, nhưng khi họ tới đây tui đều trị được hết”. Cũng theo ông Hùng, những người đến đây chữa bệnh quan trọng nhất là phải có cái tâm phật. Nếu có thì bệnh gì cũng hết còn không thì ngược lại. “Tui thường nói với mọi người, sau khi chữa bệnh ở đây cứ đi xét nghiệm lại xem bệnh tình có giảm hay không thì biết liền” - ông Hùng nói.

Ngành chức năng lúng túng


Được biết, ông Hùng có vợ là bà Võ Thị Kim Mai (đảng viên đang công tác tại UBND phường Hưng Phú). Nơi chữa bệnh của ông Hùng đã được Hội Đông y quận Cái Răng cấp phép. Vừa qua, UBND quận Cái Răng thấy rằng giấy phép này không đúng quy định nên yêu cầu Hội Đông y thu hồi lại. Ngày 10.4, trao đổi với PV Lao Động, ông Huỳnh Bảo Hiệp - Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.Cần Thơ - cho hay: Sở đã nắm thông tin về việc chữa bệnh của ông Hùng. Nếu đây là cơ sở khám chữa bệnh đông y thì phải có hội đồng thẩm định của hội đông y. Sau đó, nếu ngành y tế xét thấy đủ cơ sở mới cấp phép. Trường hợp của ông Võ Tấn Hùng rất khó xử lý vì không phải là đông y, cũng không phải tây y nên không thuộc quyền cấp phép, quản lý, xử phạt của ngành y tế. Còn ông Lê Hùng Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ - cho biết: TP đã chỉ đạo Sở Y tế sớm nắm rõ, báo cáo tình hình. Sau khi có báo cáo, UBND TP sẽ có ý kiến chính thức về vấn đề này.
Theo những người dân xung quanh, gia đình ông Hùng lâu nay sống rất hòa nhã và cởi mở đối với mọi người. Cũng chưa nghe ai nhắc gì về việc ông Hùng là người mê tín dị đoan. Cách đây 3 năm, ông vẫn còn kinh doanh tôm giống và là chủ cơ sở khá lớn...