Nghệ thuật còn xa lạ với người Mường

15.6046

(TT&VH Online) - Sáng 18/10 tại Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, trại sáng tác Nghệ thuật dưới mái nhà sàn đã chính thức khai mạc. Sự kiện nghệ thuật mang tầm quốc tế này đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ và báo chí truyền thông.


Đây là lần thứ tư nhóm nghệ sỹ Asia Link (khởi xướng bởi họa sỹ Trịnh Tuân và Ng Bee) tổ chức Workshop với quy mô lớn. Những lần trước Workshop đã diễn ra thành công tại Maylaysia, Đài Loan, Phillipines.

Năm 2012 này, họa sĩ Vũ Đức Hiếu phối hợp với nhóm nghệ sỹ Asia Art Link tổ chức Workshop trên chính Bảo tàng của mình. Với tên gọi Nghệ thuật dưới mái nhà sàn, anh kỳ vọng đây sẽ là dịp để các nghệ sĩ Việt Nam được giao lưu với nghệ sĩ thế giới, đồng thời cũng là cơ hội để giới thiệu tới bạn bè quốc tế về nền văn hóa bản địa Mường (từng là một trong những cái nôi của nền văn minh Việt cổ).

Trong khoảng thời gian cư trú và làm việc tại Bảo tàng Không gian Văn hóa Mường, 68 nghệ sỹ đến từ 15 quốc gia (Mỹ, Nga, Pháp, Đài Loan...) sẽ giới thiệu tới đông đảo công chúng Việt Nam những tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc và sắp đặt đa màu sắc.

Ngay sau lễ khai mạc, các nghệ sỹ đã nhanh chóng bắt tay vào công việc để hoàn thành tác phẩm theo đúng kế hoạch. Do không hạn định về số lượng tác phẩm và chủ đề nên các nghệ sỹ sẽ thỏa sức sáng tạo để bắt kịp ý tưởng của mình.


Có những nghệ sỹ bắt đầu đặt những mũi đục, nét vẽ đầu tiên cho tác phẩm. Và cũng nhiều nghệ sỹ nước ngoài đã chuẩn bị tác phẩm từ trước. Tuy nhiên tới trại sáng tác họ lại bắt tay vào sáng tác những tác phẩm khác.

Với tư cách là tư vấn nghệ thuật cho sự kiện Nghệ thuật dưới mái nhà sàn và cũng là người từng có mặt tại Workshop tổ chức ở Malaysia năm 2011, họa sỹ Phan Cẩm Thượng cho biết: “Các nghệ sỹ nước ngoài tham gia Workshop lần này đều là những người có tên tuổi ở đất nước họ”.

Ông đánh giá: “Tác phẩm của các nghệ sỹ nước ngoài thể hiện tính thời sự cao. Các nghệ sỹ Việt Nam vẫn sáng tác theo lối cũ. Nếu không có sự đổi mới suy nghĩ, chắc chắn nghệ thuật Việt Nam sẽ tụt hậu”.

Họa sỹ còn tâm sự: “Năm 2011, Workshop đã được tổ chức tại làng Sasaran (bang Selangor – Malaysia) và đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của người dân địa phương. Chính hai lần tổ chức ấy tên tuổi làng chài nhỏ bé đã được nhiều người biết đến. Còn ở Workshop lần này người dân hầu như không quan tâm tới”.


Quả như nhận xét của họa sỹ Phan Cẩm Thượng, suốt buổi khai mạc triển lãm không dễ gì tìm thấy một người dân địa phương tới xem dù chỉ là tò mò. Có thể tin và chờ rằng khi tất cả các tác phẩm hoàn thiện người dân sẽ tới xem, hoặc sẽ phải nghĩ rằng với bản xứ nghệ thuật còn khá xa lạ.

Thanh Le (Ảnh M.T)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]