Ngựa chứng và trò hoan lạc bệnh hoạn

Độ ngông của ngôi sao Man City, Balotelli có lẽ không phải bàn, nhưng điều đáng nói ở đây là thú ăn chơi theo kiểu bệnh hoạn của chàng cầu thủ này vẫn bị cho là có vấn đề về thần kinh...

15.6005

Tin liên quan

Độ ngông của ngôi sao Man City, Balotelli có lẽ không phải bàn, nhưng điều đáng nói ở đây là thú ăn chơi theo kiểu bệnh hoạn của chàng cầu thủ này vẫn bị cho là có vấn đề về thần kinh...


Những cuộc hoan lạc bầy đàn

Mới đây chàng cầu thủ không điển trai nhưng lúc nào cũng có gái đi kèm đã bị cánh săn ảnh bắt gặp tại khu vực ngoài một quán bar có tiếng la ăn chơi khi anh ta đang đưa ba người đẹp lên xe đi chơi đêm và sau đó về nhà “vui vẻ” tập thể. Sau trận đấu với Liverpool ở vòng 2 Premier League, Balotelli và các đồng đội ở Man City có buổi ăn chơi, quậy phá tưng bừng ở hộp đêm Panacea (Manchester). Buổi “bay đêm” của Balotelli và các đồng đội còn có sự tham gia của một loạt ngôi sao Premier League khác như Carroll, Adebayor, Fellaini, Tim Howard hay Sylvain Distin. Tuy nhiên với việc Balotelli quậy phá như vậy vẫn còn chưa đã, bởi vẫn thiếu các chân dài. Ngay hôm sau tiền đạo Man City tiếp tục cùng một số bạn bè thân thiết đi chơi đêm, với mục đích là tìm người đẹp giải khuây.

Tại một quán bar, Balotelli tăm tia được ba cô gái với thân hình như người mẫu. Rất nhanh chóng, "Ngựa chứng" đã mời được ba người đẹp lên chiếc xe Bentley GT màu trắng mới cứng của mình. Ngôi sao Man City mặc áo trùm đầu để tránh cánh săn ảnh nhưng anh không qua mắt được đội ngũ paparazzi lành nghề của xứ sở sương mù.

Ba cô gái được Balotelli và những người bạn đưa tới hộp đêm Sakura (Manchester) vui chơi. Khoảng 2h sáng, Balotelli rời hộp đêm cùng các chân dài và họ phóng thẳng về ngôi biệt thự của chân sút Man City ở Alderley Edge. Tại đây một bữa tiệc “nho nhỏ” lại tiếp tục diễn ra thế nhưng không rộn ràng như những lần trước đây, có lẽ do đã rút được kinh nghiệm nên Balotelli đã không chơi nhạc quá to đến độ phấn khích vác pháo hoa ra đốt...

Đằng sau lớp kính cửa, những cái bóng cứ đan vào nhau và nhận thấy rõ nhất là hình ảnh một chàng trai với kiểu tóc chẳng giống ai lượn lờ mơn trớn quanh thân hình của những cô gái chân dài. “Tiền không thành vấn đề, miễn sao vui tới bến...”, là câu nói quen thuộc của “Ngựa chứng” khi xuất hiện trước bạn bè trong những cuộc vui.

Man City sẽ có trận chiến rất quan trọng trên sân của Newcastle trong khuôn khổ vòng đấu áp chót giải Ngoại hạng Anh. Lúc đó, Man City tạm dẫn đầu bảng với 83 điểm bằng với MU nhưng hơn về hiệu số bàn thắng. Trong giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải này, HLV Mancini luôn nhắc nhở các học trò phải sinh hoạt thật lành mạnh, cụ thể là không được ra ngoài nhậu nhẹt, tìm gái ở các hộp đêm. Thế nhưng với Balotelli, lời căn dặn của ông thầy đồng hương dường như không có ý nghĩa gì.

Rút kinh nghiệm từ vụ mò tới hộp đêm thoát y trước trận gặp Bolton hồi đầu tháng 3-2011 bị cánh săn ảnh bắt gặp, lần này "Ngựa chứng" không ra ngoài mà điện thoại tới Cty cung cấp gái gọi McKenzies để đặt hàng 4 em xinh đẹp tới nhà mình phục vụ. Sau khi nhận được yêu cầu, vào khoảng 1h30 sáng hôm đó, Cty này đã điều 4 cô gái tới ngôi biệt thự của Balotelli ở Cheshire phục vụ thượng khách.

Ngoài Balotelli, còn có một số chiến hữu thân thích của anh tham gia cuộc vui chơi thác loạn này. Tới 5h sáng, một trong số 4 cô gái gọi ra về sau khi phục vụ hết ca, trong khi đó 3 cô còn lại vẫn ở lại “làm thêm” đến tận gần 8h sáng hôm sau mới rời khỏi biệt thự nhà Balotelli. Sau cuộc "hành lạc", Balotelli vẫn lái xe tới sân tập như bình thường để chuẩn bị cho trận gặp Newcastle.

 

Balotelli được biết đến là cầu thủ rất chịu chơi. Ảnh: TL

Chứng nào tật nấy

Khi 3 cô gái bước vào, Balotelli đang ngồi uống rượu cùng bạn bè. Các cô gái thấy một chai Vodka Grey Goose to đặt trên bàn của họ. Một nhân chứng cho biết: “Khi vào nhà hàng, trông cậu ấy (Balotelli) khá vui vẻ. Thời điểm ấy, sự tương tác duy nhất giữa những cô gái chân dài và cậu ấy chính là những ánh nhìn tán tỉnh đầy mê hoặc”. Thấy một cô gái vào toilet, Balotelli ngay lập tức đi ra ngoài ban công. Hiểu ý, cô gái thứ 2 sau đó cũng tiến đến chỗ chàng tiền đạo người Italia và hỏi: “Anh đang làm gì ở đây vậy?”, Balotelli cũng hồn nhiên: “Đang chờ em đó”. Cuối cùng, cầu thủ của Man City cũng gợi ý mời họ đến nhà riêng sau buổi party.

Tất nhiên mọi sự thỏa thuận đều diễn ra khá nhanh và trôi chảy. Ngay lập tức Balotelli liền trao nụ hôn nồng cháy vào một trong 3 cô gái đó. Một người bạn thân của một trong ba cô gái này chia sẻ ngay trên truyền thông sau đó rằng: "Balotelli cùng bạn bè và đội quân chân dài đã kéo nhau ra bể bơi và nhâm nhi rượu sâm-panh. Hầu hết mọi người tham gia bữa tiệc nhỏ đó đều “mạnh dạn” trút bỏ xiêm y...”.

Như thường lệ Balotelli cùng 2 cô gái ôm ấp nhau trên chiếc ghế sofa ở bể bơi. Nhưng chỉ ít phút sau đó cô gái thứ 3 đã vây lấy “Ngựa chứng” và có lẽ một lời gợi ý cho cuộc tình “tay tư” đã được Balotelli đưa ra. Mãi đến 3h30 sáng, Balotelli mới ra khỏi bể bơi. Anh ấy nói rằng sẽ phải đến sân tập vào buổi sáng. "Balotelli nhìn cả 3 cô gái một cách âu yếm. Tất cả đều hiểu ý và cùng anh ấy lên gác rồi bắt đầu cuộc ân ái”, người bạn của các cô gái bán hoa thuật lại.

Nói gì thì nói nhưng những người đẹp tham gia bữa tiệc “sex” hôm đó cùng với “Ngựa chứng” đều có những cảm giác hết sức tuyệt vời. Các cô gái đánh giá rất cao Balotelli về khả năng chiều chuộng trong chuyện chăn gối, đặc biệt “Ngựa chứng” rất thích quan hệ tập thể. Với lối suy nghĩ và quan điểm trụy lạc của mình Balotelli thường tỏ ra hứng thú với kiểu quan hệ quần hôn: "Cùng một lúc anh ta có thể làm 3 cô gái cảm thấy sung sướng, rõ ràng Balotelli không chỉ giỏi đá bóng mà còn tỏ ra mạnh mẽ trong khoản chăn gối...". Theo sự điều tra của giới báo chí thì thời gian những cô gái chân dài này xuất hiện tại dinh thự riêng của “Ngựa chứng” kéo dài khoảng 10 tiếng, rõ ràng chàng cầu thủ không mấy điển trai này đang không biết “phung phí” sức khỏe vào đâu nên mới phải tìm đến những cô nàng gái gọi. Thậm chí, báo chí Anh còn châm biếm rằng: “Balotelli sẽ cần phải lấy cùng một lúc 4 vợ thì mới đáp ứng đủ nhu cầu cũng như sở thích có phần quái đản của siêu “Ngựa chứng” này...”.

Nguồn: Dũng Đông - Pháp luật & Xã hội 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]