Người bạn trai “tốt”

15.6061
(ANTĐ) - Chỉ vì một phút nóng giận, Johnnie Kenneth Register II đã lấy dao đâm chết người tình cũ.

Người bạn trai “tốt”

(ANTĐ) - Chỉ vì một phút nóng giận, Johnnie Kenneth Register II đã lấy dao đâm chết người tình cũ.

Mất tích trong đêm

Theo học tại trường Trung học Cornway, South Carolina, Mỹ, Crystal Faye Todd là một học sinh ngoan và được nhiều người yêu quý. Tối thứ bảy ngày 16-11-1991, Crystal đến dự bữa tiệc sinh nhật bà tại khu vực Toddsville lân cận. Khoảng 19h, cô rời bữa tiệc và leo lên chiếc xe Celica đời mới của mình. Đây là món quà mà bà Bonnie Faye Todd dành tặng cho con gái vì thành tích học tập nổi bật của Crystal. Lúc này, Crystal rất háo hức khi sắp đi dự tiệc tại nhà một người bạn ở khu vực Punchbowl gần đó.

Hung thủ Kenneth Register

Tiệc tùng xong, Crystal lái xe ra về, lúc này đã nửa đêm. Hơn 1 giờ trôi qua mà không thấy con về, bà Bonnie bắt đầu lo lắng. Bình thường mỗi khi về muộn, Crystal thường gọi điện về nhà nhưng lúc này không thấy gì cả. Sốt ruột, bà Bonnie gọi điện cho một số người bạn của con gái nhưng không ai biết cô đang ở đâu. Linh tính có chuyện chẳng lành, lúc này đã gần 3h sáng, bà Bonnie quyết định gọi điện cho cảnh sát nhờ giúp đỡ.

Tuy nhiên, viên cảnh sát trực đêm đã trấn an bà và yêu cầu bà thông báo lại khi con gái trở về. Khoảng 8h sáng hôm sau, cảnh sát nhận được tin báo 2 cô bạn của Crystal đã nhìn thấy chiếc xe ôtô của cô đỗ tại lề đường Elm Street địa phương. Khi cảnh sát tới hiện trường, cửa xe vẫn khóa nhưng không có ai bên trong. Chiếc ví của Crystal vẫn còn nhưng chìa khóa xe thì không thấy đâu.

Ngay sáng hôm đó, mọi người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm cô gái trẻ mất tích. Khi tới vùng thôn dã Horry County, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể của Crystal nằm dưới rãnh. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân đã bị cưỡng hiếp, rồi bị đâm chết. Tại hiện trường, các nhân viên điều tra cũng tìm thấy các dấu chân, vệt bánh xe và một vệt máu chạy dài, chứng tỏ đã xảy ra việc giằng co giữa nạn nhân và hung thủ. Theo nhận định của cảnh sát, sau khi giết hại Crystal, hung thủ đã vứt xác xuống con mương gần đó. Tin tức về cái chết của cô con gái làm bà Bonnie thật sự suy sụp.

Sau khi vụ án xảy ra, bên cạnh việc truy tìm hung khí gây án, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn hơn 100 người và 50 bạn học của Crystal. Tính đến đầu tháng 1-1992, hơn 400 người đã được gọi hỏi, tuy vậy, cảnh sát vẫn không tìm ra hung thủ.

Thủ phạm không ngờ

Chỉ đến khi cảnh sát tiến hành kiểm tra Johnnie Kenneth Register II - một công nhân xây dựng và là bạn trai cũ của Crystal, sống cùng với cha mẹ ở khu vực Jordanvile, sự việc mới sáng tỏ. Kết quả xét nghiệm cho thấy, DNA của Register trùng hợp với mẫu tinh trùng tìm thấy trên người nạn nhân. Cảnh sát tiến hành bắt giữ Kenneth Register ngay sau đó. Việc bắt giữ Register khiến bà Bonnie và người dân trong khu vực thật sự bất ngờ vì  cậu ta thường xuyên đến nhà Bonnie chơi. Mối quan hệ của họ tỏ ra hết sức tốt đẹp.

Nạn nhân của Kenneth

Khi khám nhà Register, cảnh sát tìm thấy nhiều bằng chứng trong đó có con dao gây án và một chùm chìa khóa xe ôtô Cecila của Crystal. Ngày 18-2-1992, Register đã thú nhận tội lỗi của mình. Theo lời khai của Register, đêm hôm đó anh ta đã rủ Crystal bỏ lại xe, rồi lên xe anh ta đi đến vùng ngoại ô Horry County. Sau khi quan hệ, Crystal đã hét lên buộc tội anh ta cưỡng hiếp. Vô cùng tức giận, Register đã lấy con dao mang theo rồi đâm liên tiếp vào Crystal. Sau khi cô gái đã chết, anh ta kéo xác Crystal và ném xuống rãnh gần đó, rồi lái xe về nhà.

Ngày 16-4-1992, Johnnie Kenneth Register II bị khởi tố về tội giết hại Crystal Faye Todd. Sau một thời gian xét xử, tòa tuyên phạt Register tù chung thân.

Nguyễn Tuyên

(Theo Thư viện tội phạm Mỹ)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]