Người cha tâm thần nuôi con bị bệnh bại não

Đã 10 tuổi mà cháu không biết đi, không biết nói suốt ngày chỉ làm bạn với chiếc xe lăn. Mồ côi mẹ từ nhỏ, mọi gánh vác trong gia đình chỉ dựa vào người cha tâm thần không đủ sức lao động khiến cho cuộc sống của các cháu chật vật hơn.

15.5814


TIN BÀI KHÁC:












Gia đình khốn khổ…

Chúng tôi tìm đến nhà cháu Nguyễn Thị Hiếu (10 tuổi, ở thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội) vào lúc xế chiều. Hiếu đang ngồi trên chiếc xe lăn đã tồi tàn ở ngoài sân liên tục la hét, thi thoảng được vài câu chị ơi, bố ơi và… mẹ ơi nhưng không rõ tiếng.

Mặc dù 10 tuổi nhưng cháu Hiếu vẫn không biết nói suốt ngày làm bạn với chiếc xe lăn ( ảnh: Đình Hường)
Khi thấy tôi Hiếu nghẹo đầu sang một bên, ánh mắt thiếu sức sống cứ nhìn chằm chằm như muốn dò hỏi. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố lại bị tâm thần không ổn định, cuộc sống của cháu khốn khó vô cùng.

Khi tôi đến may mắn thay bố của cháu Hiếu – Nguyễn Đăng Chung lúc này thần kinh đang trong tình trạng ổn định. “Hồi trước gia đình tôi ở căn nhà cấp 4 dột nát mỗi khi mưa gió nước cứ chảy ngược vào nhà, cũng may được anh em giúp đỡ cộng với tiền bán đất nên đã xây được căn nhà này”. Anh Chung kể.

Vợ chồng anh Chung sinh được ba cô con gái, một lần nữa niềm vui lại được nhân lên khi người vợ lại sinh cho mình một cô con gái bụ bẫm, kháu khỉnh. Nhưng không lâu sau niềm vui, niềm hạnh phúc bị vụt tắt khi biết cô con gái út – Nguyễn Thị Hiếu bị bệnh bại não. Cầm hết số tiền mà hai vợ chồng dành dụm được đưa cháu lên bệnh viện Nhi với hy vọng còn nước còn tát nhưng lực bất tòng tâm không thể chữa trị được đành lòng mang cháu về nhà.

Tai họa một lần nữa lại giáng xuống gia đình khốn khó này, sau một lần bệnh tình của anh tái phát do không làm chủ được bản thân, anh Chung đã đưa vợ của mình về với miền đất lạnh.

Trụ cột chính trong gia đình không còn nữa, bỏ lại 4 đứa con thơ dại, các con của chị biết sống sao khi miếng cơm manh áo đè nặng lên đôi vai gầy yếu của người cha bị tâm thần không đủ sức lao động.

Tội thân bọn trẻ…

Cuộc sống của mấy đứa con càng trở nên vất vả hơn khi cái đói, cái rét cứ bám diết lấy chúng.

Cháu Nguyễn Thị Hiếu (SN 2002) là đứa con gái út trong gia đình. Khi mới sinh ra đã bị bệnh bại não không thể đi lại, không thể nói được mà chỉ ú ớ được vài câu không rõ tiếng, chị ơi, bố ơi và...mẹ ơi. Có lẽ suốt quãng đời với cháu cũng chỉ gắn với chiếc xe lăn!.

Đứa con cả trong gia đình tên Đặng Thị Bích (SN 1988) đang đi làm ở bệnh viện Phúc Lâm (Hưng Yên) nhưng cũng không đủ ăn. Mỗi tháng được hơn 2 triệu lại phải chi tiêu cho cuộc sống riêng của mình nên mang về phụ giúp gia đình cũng chả đáng là bao.
Em Nguyễn Thị Huyền ( SN 1991) là đứa thứ hai trong gia đình. Không thể chịu nổi hoàn cảnh quá khó khăn của gia đình nên đã bỏ nhà đi được nửa tháng nay.

“Con không thể ở nhà trẻ tăm mãi thế được. Sao bố cứ bắt con lấy chồng, con sẽ đi làm lấy tiền rồi gửi về nhà cho em đi học với tiền mua thức ăn cho hai em. Khi lúa tốt bố nhớ nhắc em Hảo ở nhà rắc phân, làm cỏ. Con xin lỗi bố!” ngày ra đi em viết thư để lại cho gia đình.

Còn đứa thứ ba là Đặng Thị Hảo ( SN 1995) đang đi học lớp 11 trường THPT Nguyễn Du. Hằng ngày, đi học về thì chăm sóc em út bị bệnh bại não không thể đi lại được và tranh thủ lúc rảnh rỗi trẻ tăm phụ giúp thêm với bố trong sinh hoạt hàng ngày.

Giờ đây mẹ đã mất không còn ai lo toan, chăm sóc. Nỗi lo về miếng cơm manh áo đặt nặng trên đôi vai của người cha bị tâm thần phân liệt không còn đủ sức lao động.

Gia đình chỉ biết trông chờ vào 4 sào ruộng, nhưng khổ nỗi không có ai làm nên đã cho đỡ bớt một phần. Để có tiền sinh hoạt hằng ngày, Hảo – đứa thứ ba trong gia đình, hằng ngày đi học về ngoài việc chăm sóc em còn tranh thủ sớm hôm làm tăm để có tiền phụ giúp chi phí sinh hoạt.

Một ngày làm tăm cật lực cũng chỉ được 20 nghìn đồng phụ giúp với bố mua thức ăn trong ngày. Nhiều hôm em Hiếu trái gió trở trời cũng không có tiền mua thuốc cho em uống. Khi hỏi về ước mơ của cháu là gì? Khuôn mặt cháu cúi gằm xuống và nói “Cháu không biết sau này sẽ làm gì!”.

“Nhiều khi đóng học, cháu Hảo không dám xin tiền vì biết bố cũng không có tiền mà cho. Thấy cháu lúc nào cũng phụng phịu. Đến khi hỏi ra mới biết cháu chưa đóng tiền học. Đi vay hàng xóm nhiều rồi nên cháu cũng ngại không dám vay nữa”. Bà Nguyễn Thị Châm (94 tuổi) hàng xóm của anh Chung kể.

Gần đây, anh Chung cùng với cháu Hiếu được hưởng chế độ của Nhà nước nên cũng đỡ đi phần nào nỗi lo về gánh nặng cơm áo cho gia đình. Tuy nhiên cuộc sống gia đình vẫn rất khó khăn.

Ước chiếc xe lăn…

Ngồi nói chuyện với chúng tôi khuôn mặt anh Chung hốc hác, già đi trông thấy khi phải lo miếng cơm manh áo cho các con mà mình không còn đủ sức lao động để đi làm.

“Khổ lắm chú ạ, tại chiếc xe lăn bị hỏng khiến cho cháu bị ngã suốt mà tôi không mua nổi cho cháu cái khác”.(ảnh: Đình Hường)
Anh Chung cho biết: “Cháu Hiếu bị bệnh từ nhỏ, thi thoảng cháu Hiếu lại hét lên, xong lại gọi ú ớ được vài câu chị ơi, bố ơi và đến khi gọi “mẹ ơi” khiến cho lòng tôi đau thắt lại bởi mẹ cháu đã mất từ khi cháu mới được 2 tuổi”.

Hiếu ngồi trên chiếc xe lăn đã tồi tàn. Đôi bàn tay bé xíu, trơ xương nắm rất chắc vào sợi dây buộc đằng trước để giúp em đỡ bị ngã. Đôi chân bé xíu như que tăm, chỉ có da với xương nhưng bàn chân cứ thoăn thoắt đẩy xe khắp nhà.

“Cháu bị ngã nhiều lắm, nhiều hôm cháu khóc thét lên khiến cho hàng xóm cũng phải chạy sang. Tôi cũng muốn mua cho cháu chiếc xe lăn vì chiếc xe này bị hỏng hết rồi, nên hay bị ngã, cháu ngã mà lòng tôi quặn hết lại” anh Chung ngậm ngùi nói.

Khổ lắm chú à, bệnh tật cứ bủa vây khiến cho tôi không làm ăn được gì cả, cứ đi làm là bệnh tình của tôi lại tái phát. Hằng ngày chỉ biết ở nhà chăm sóc cho cháu Hiếu cho nó đỡ khổ. Giá như tôi đi phụ hồ được mấy hôm để lấy tiền mua cho cháu chiếc xe lăn mà không đi làm được.

“Tôi chỉ ước có chiếc xe lăn cho con để nó đỡ bị ngã” - một điều ước rất mộc mạc của người cha bị bệnh tâm thần nhưng vẫn biết lo cho con.

Hoàn cảnh của cháu Nguyễn Thị Hiếu mang trong mình căn bệnh bại não từ nhỏ, rất tội nghiệp. Mẹ mất sớm, bố bị tâm thần không còn đủ sức lao động. Gia đình cháu Hiếu hoàn cảnh vô cùng khó khăn và thuộc diện hộ nghèo. Mong rằng có những tấm lòng hảo tâm giang tay giúp đỡ gia đình cháu Hiếu để có thể bước qua khó khăn này.

Đình Hường


Mọi sự ủng xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp anh Nguyễn Đăng Chung ở thôn Tảo Dương, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

2. Hoặc qua báo VietNamNet ( Ghi rõ ủng hộ anh Nguyễn Đăng Chung)
Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài:
- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
-Bank:
- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
-SWIFT code: BFTVVNVX

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội
Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881
Email: [email protected]




0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]