Người cha trải lòng về đứa con tội nghiệp bị đẻ rơi xuống hố nhà vệ sinh

Suốt gần 1 tháng qua kể từ khi người vợ sinh non đứa con 7 tháng trong nhà vệ sinh, anh Hoàng Văn Cứ luôn phải ngược xuôi, trắng đêm lo cho sự sống mong manh của con mình.

15.6093
Chiều 3/3, các bác sĩ Khoa hồi sức cấp cứu sơ sinh BV Nhi Trung ương (Hà Nội) vẫn đang tích cực theo dõi và điều trị cho bé sơ sinh Hoàng Văn Bé (gần 1 tháng tuổi) là con sản phụ Hồ Thị Thúy (21 tuổi) và anh Hoàng Văn Cứ (25 tuổi), trú tại xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Hiện tại, bé sơ sinh Hoàng Văn Bé đang được các bác sĩ BV Nhi Trung ương tích cực điều trị.

Bệnh nhi Bé được chuyển ra Hà Nội cấp cứu vào đêm 2/3 sau gần 1 tháng điều trị ở BV Nhi Nghệ An. Gần một tháng trước, chị Thúy (lúc đó mang thai tháng thứ 7) bị đau bụng nên đi vệ sinh.

Bất ngờ thai nhi rơi ra khỏi bụng mẹ, rớt xuống hố (nhà vệ sinh kiểu hai ngăn, không có bệ xí). Nghe tiếng kêu của vợ, anh Hoàng Văn Cứ (25 tuổi) vội vàng chạy ra cùng người thân đưa hai mẹ con nhập viện.

Đây là trường hợp hi hữu mà BV Sản nhi Nghệ An tiếp nhận. Ngày 2/3, gia đình đã chuyển bé ra chuyển ra BV Nhi trung ương kiểm tra tình trạng giãn não thất và tiếp tục chữa trị.

Cả tháng nay, chưa lúc nào anh Cứ không nghĩ đến đứa con tội nghiệp. Lúc nào anh cũng thấy lo lắng, bởi sự sống của con quá mong manh.

Suốt những ngày chạy vạy mong ngóng con cấp cứu tại bệnh viện và vượt quãng đường hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội, anh Hoàng Văn Cứ luôn tỏ ra mệt mỏi, thương cho đứa con bé bỏng nằm trong phòng hồi sức cấp cứu. Sức khỏe của chị Thúy yếu đi nhiều sau ca sinh non nên những ngày qua, hai bên gia đình nội ngoại luôn túc trực, thay nhau chăm nom cháu bé.

Ngồi bần thần ngoài ghế đá bệnh viện, đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm thức trắng, anh Cứ trải lòng về những ngày tất tả chăm con ở bệnh viện. Anh cho biết, từ tối 2/3 đến giờ vẫn chưa được vào thăm con mà chỉ đưa sữa vào để các bác sĩ chăm sóc bé.

Nhớ lại ngày xảy ra sự việc, anh Cứ kể, lúc đó, vợ anh đang mang thai ở tháng thứ 7, chị Thúy kêu đau bụng âm ỉ nhưng trời mưa nên gia đình lùi lại định sáng hôm sau đưa vào viện khám.

"Sau đó vợ tôi kêu đau bụng rồi đi vệ sinh. Tuy nhiên, mãi chẳng thấy vợ trở vào, tôi nóng ruột nên ra gọi thì thấy vợ tôi đang bế đứa bé đỏ hỏn vừa sinh trong tay. Con đã cất tiếng khóc chào đời. Quá hốt hoảng, tôi vội gọi người nhà sang đưa cả 2 mẹ con đi cấp cứu", anh Cứ kể lại.

Sự việc vợ sinh con ở nhà vệ sinh anh Cứ nói rằng "đó chỉ là sự việc ngoài ý muốn, lúc vợ anh kêu đau bụng, gia đình chủ quan không đưa đi viện luôn.

Bệnh nhi Hoàng Văn Bé đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu BV Nhi Trung ương.

Theo anh Cứ, do sinh quá non, nên thời điểm nhập viện, con anh gần như đã ngừng thở, ngừng tim, người tím tái. Các bác sĩ cấp cứu và đặt nội khí quản, bóp bóng rồi chuyển bệnh nhi đến Khoa Sơ sinh, trọng lượng chỉ được 1,6 kg. Cháu bé phải nằm lồng ấp, cho thở máy, truyền dịch, kháng sinh liều cao do bị giãn não thất, nhiễm trùng đường huyết nặng, rối loạn khí máu...

"Lúc đầu, các bác sĩ bảo khó cứu sống được con, nghe đến đây tôi như đứt từng khúc ruột, cảm giác đau đớn tột cùng", anh Cứ buồn bã cho hay. Cách đây 3 năm, vợ chồng anh sinh được một bé trai hoàn toàn bằng sinh thường và khỏe mạnh. Anh chị vẫn hy vọng, đứa con thứ 2 chào đời cũng như người anh trai của bé, nhưng không ngờ lại xảy ra cơ sự này.

Những ngày ở BV Nhi Nghệ An, anh luôn phải túc trực bên con, sức khỏe yếu, vừa vượt cạn mất nhiều máu nên chị Thúy được người thân đưa về nhà dưỡng sức. Vừa phải chăm con, vừa phải chăm vợ khiến anh gần như kiệt sức.

Bé đôi lúc hé mắt nhìn xung quanh.

"Hôm trước, các bác sĩ khuyên tôi đưa cháu ra Hà Nội điều trị để bảo toàn sự sống cho cháu. Ngoài ra, cháu bị giãn não khiến tôi vô cùng lo lắng. Nhớ con, thương con lắm nhưng chỉ biết đứng ngoài phòng nhìn vào", anh Cứ nghẹn ngào..

Theo anh Cứ, để lo cho cuộc sống gia đình, anh bám vào nghề đi biển, còn vợ ở nhà chăm con và làm ruộng. Công việc tất tả cũng chỉ đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày.

BS Lê Thị Hà, Phó trưởng khoa sơ sinh, BV Nhi Trung ương.

Trao đổi với chúng tôi, ThS.BS Lê Thị Hà (Phó trưởng khoa sơ sinh, BV Nhi Trung ương) cho biết, bệnh nhi Hoàng Văn Bé nhập viện vào lúc 21h30 tối 2/3, hiện tại vẫn đang được thở bằng oxy, ăn uống qua đường xông.

"Vì cháu bé mới được tiến hành đưa vào viện nên chúng tôi vẫn đang tích cực khám, tích cực điều trị. Chúng tôi sẽ nỗ lực cứu chữa tốt nhất cho cháu bé", BS Hà cho hay.

Theo Định Nguyễn - Trí thức trẻ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]