'Người dọa ma' ở lễ hội Halloween

Cô gái rón rén theo sau bạn trai bước vào ngôi nhà ma dựng ngay trong khuôn viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội). Tiếng nỉ non réo rắt phát ra từ chiếc tivi đặt trong góc, tiếng người khóc rùng rợn khiến cô chỉ biết úp mặt lên lưng người đi trước và... hét phụ họa.

15.5986
*Clip:  
*Clip:
*Clip:  

Trời lác đác mưa nhưng nhóm sinh viên vẫn cố đội ô đợi tới lượt vào nhà ma.

Bước ra khỏi căn nhà ma, cô gái tên Trang (FPT-Arena) tái mét mặt. Đứng run một lúc, Trang mới cười được mếu máo và biết rằng mình đã ra khỏi khung cảnh ma quỷ ban nãy. Ban đầu, cô không có ý định khám khá căn nhà ấy nhưng được bạn bè xúi giục và đi Halloween thì phải thử "cảm giác mạnh", nữ sinh này đã đồng ý liều mình... thăm ma. Có cô bạn học trường báo rủ sang "giao lưu", Trang hào hứng đi xem Halloween thế nào.

"Vừa bước vào, mình còn dám mở mắt nhưng đi được một đoạn, bỗng dưng có con ma trắng toát, máu me khắp mặt từ đâu nhảy ra làm mình sợ chết khiếp. Căn nhà hẹp lại được trang trí bằng rơm, giấy vệ sinh rủ xuống. Góc phòng có đặt vài đầu lâu khiến mình tưởng tượng như đang đứng trong một ngôi nhà hoang thật", cô gái gào lên như để lấn át sự sợ hãi đang ngự trị.

Đứng gần đó, vài nữ sinh đang ríu rít quây Trang lại để hỏi "kinh nghiệm" và cảm giác "trong đó trông ra sao".

Các tiết mục hài hước khiến khán giả cười nghiêng ngả.

Nếu các cô gái sợ dúm dó thì với các chàng trai, đó chỉ là "trò trẻ con", không đáng sợ. Tiếng cười đùa, trêu chọc ma của các nam sinh phát ra từ bên trong còn to hơn cả tiếng ma gào thét. Một chàng trai lớn tiếng trêu ghẹo "ma ơi, ma xinh thế. Ma sinh năm bao nhiêu?", làm cả nhóm khách đang chờ đợi bên ngoài phì cười. Một nam sinh khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: "Mình phải nói thế để các bạn nữ đi theo bớt sợ hãi".

Ngôi nhà ma là một căn lều dài khoảng vài mét, tối om. Phía ngoài treo một tấm biển lưu ý: "Cấm người yếu tim, trẻ em dưới 10 tuổi, cấm sờ vào hiện vật và... trêu ma. Ai vi phạm sẽ bị phạt 50.000 đồng". Tiếng các nữ sinh rao to "vào nhà ma đi, chỉ 10.000 đồng cho một người và khuyến mại 15.000 đồng cho hai người" thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người đi hội.

Đây chỉ là một trong những màn dọa người trong chương trình Halloween do sinh viên khoa Quốc tế của Học viện tổ chức. Phần hội ly kỳ với nhà ma còn phần lễ lại sôi nổi với các tiết mục "tuyển linh hồn" hay màn văn nghệ đậm chất sinh viên diễn ra trong hội trường lớn gần đó.

Màn 'tuyển linh hồn' với hoạt cảnh Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

Hội trường chật cứng, nhiều bạn còn phải đứng lên hành lang hay "đu" lên cửa sổ mới xem được các tiết mục bên trong. Thỉnh thoảng hoạt cảnh đến chỗ ma, đèn trong hội trường tắt phụt, các cô gái lại đồng thanh... hét inh ỏi. Màn "tuyển linh hồn" được dàn dựng "cây nhà lá vườn" với nhiều nhân vật quen thuộc như Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài. Sau những phút sợ hãi, khán giả bên dưới lại được cười nghiêng ngả với cách nhập vai hài hước của các sinh viên. Sự tham gia của khách mời là ca sĩ và nhạc sĩ khiến cho không khí lễ hội thêm phần sôi động.

Với chủ đề "Optimistik Halloween", mùa hội hóa trang năm nay muốn gửi tới một thông điệp: ma quỷ không tồn tại, chỉ có nỗi sợ hãi luôn ngự trị trong mỗi con người. Sự lạc quan sẽ giúp mỗi người chiến thắng chính mình và vượt qua sự sợ hãi đó. Chương trình "made in sinh viên" nên không khỏi có nhiều trục trặc, đôi chỗ còn "nhạt", tuy nhiên phần lớn người đến xem tỏ ra hào hứng ngồi xem đến tận phút cuối.

Đối lập với bên trong khán phòng chật cứng, ngoài sân trường chỉ lác đác vài nhóm người dự hội chụp ảnh lưu niệm với... ma. Bóng áo trắng, tóc rủ của những bạn hóa trang thành ma quỷ thấp thoáng dọc con đường ra cổng.

Bình Minh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]