Người độc đoán, mau nước mắt nên học ngành gì

0

Em tự nhận thấy mình có những mâu thuẫn trong tính cách nên đang rất rối trong việc chọn trường chọn ngành.

Em là nữ, học lớp 12, khối A1. Em đang rất phân vân trong việc chọn ngành nghề tương lai nên xin mọi người có thể tư vấn giúp em. Tính cách của em: Độc đoán, chỉ trích, nóng tính, dễ hòa nhập nhưng lại cả thèm chóng chán, trầm tính, thích hoạt động riêng lẻ, nhạy cảm, thích sự ổn định nhưng cũng rất muốn phá cách, làm những việc ít người làm... Đối với những thứ yêu thích thì rất hiếu thắng để đạt được.

Điểm mạnh: Thuyết trình tốt, biết sắp xếp kế hoạch, tổ chức sự kiện (các buổi thuyết trình: phân công công việc cho từng người…), biết phân tích vấn đề nhưng hơi chậm, tư duy độc lập, làm quen bạn mới dễ nhưng chỉ ở mức độ xã giao. Đối với những bài học mới thì nhanh nhạy nhưng để lâu sẽ quên. Có óc quan sát, thấu hiểu tâm lý người đối diện.

Điểm yếu: Phản xạ chậm đối với những câu hỏi bất ngờ, lười kết bạn mới, khả năng tính toán kém, khi tranh cãi một vấn đề mà bị đuối lý thì mau ra nước mắt (nhưng kìm lại được), trong quá trình làm việc nhóm đôi khi hơi bốc đồng, dùng những từ ngữ chỉ trích nặng nề làm phật lòng đối phương.

Sở thích: Em thích thể thao, hàng tuần đều đi tập gym (trước là aikido, karatedo nhưng chỉ học đến mức độ đủ xài), sáng chủ nhật đi bơi, thích nghệ thuật, viết truyện (từ những giấc mơ),…

Theo như nhận xét của bạn bè và người lạ thì em là người hòa đồng, dễ nói chuyện (xã giao). Nhưng theo cảm quan thì em lại thấy em khá trầm tính, không thích sự ồn ào (tùy tâm trạng). Nói chung tính cách của em khá thất thường, lúc thế này lúc thế kia, vừa hướng nội vừa hướng ngoại.

Em không biết nên chọn ngành nào phù hợp với bản thân cả. Quan hệ công chúng, quốc tế thì đòi hỏi ngoại giao nhiều nhưng em lại hay có tâm lý không thích kết giao bạn mới. Kinh doanh cũng là một ngành tốt đối với em nhưng em cần sự mới lạ trong công việc chứ không phải đi theo hướng ai cũng đi. Tiếp viên hàng không thì lại thời vụ và không phù hợp cho nghề nghiệp lâu dài. Tổ chức sự kiện (đám cưới…) cũng là một nghề em quan tâm…

Em tự nhận thấy mình có những mâu thuẫn trong tính cách nên đang rất rối trong việc chọn trường chọn ngành. Em mong mọi người có thể giúp đỡ em!

Linh

Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây

 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]