Người mẹ 2 lần chống lại lời khuyên bác sĩ để giữ con

"Suốt 9 tháng 10 ngày mang bầu là những ngày tôi sống trong nỗi ám ảnh và lo lắng... Ơn giời, con đã mạnh khỏe..."

0

Cho đến thời điểm này, khi cô con gái thứ 2, bé Ỉn đã ngoài 16 tháng, chị Hải Doan, 1 phóng viên ở Hà Nội vẫn không khỏi toát mồ hôi hột khi nghĩ về chuỗi ngày mang bầu và nuôi con. Đọc những dòng tâm sự chị dành cho con gái khi bé sinh nhật 1 tuổi, ai cũng xúc động và cảm phục sự dũng cảm của của người mẹ trẻ.

Bị cúm khi mang thai và đứa con có nguy cơ dị tật ống thần kinh

Chị Hải Doan có bầu bé Ỉn khi cậu con trai lớn mới tròn 1 tuổi. Nhiều người khuyên chị chưa nên đẻ ngay vì không có thời gian để chăm sóc đứa lớn. Chưa kể công việc của chị cũng gặp khó khăn nếu chửa đẻ vào thời gian này. Tuy nhiên, vì thương con, chị quyết định giữ lại cái thai, chuyển về quê chồng (cách Hà Nội 40km) để nhờ sự giúp đỡ của ông bà nội. Hằng ngày, chị sáng đi tối về gần trăm cây số. Những dòng chị viết khiến ai đọc cũng phải xúc động: "Bố con đi xa, một mình mẹ hì hụi, lủi thủi đi về. Có nhiều hôm đường xa bụi bặm mẹ phải dừng lại nghỉ mấy lần mới về được đến nhà..."

Có lẽ vì quãng đường xa với những hôm trời nắng mưa bất chợt mà khi mang thai được 13 tuần, chị Hải Doan không may bị cúm, sốt lên đến 40 độ. Hai tuần sau chị đi khám ở phòng khám sản khoa gần cơ quan, các bác sĩ nghi ngờ bé bị dị tật ống thần kinh và khuyên chị nên cân nhắc đến việc đình chỉ thai nghén để tránh việc “khổ cả mẹ và con”. "Bác sĩ nói xong, tim mẹ như rụng rời. Nước mắt mẹ ứa ra, nhòe đi ngay trước mặt bác sĩ. Mẹ phải cố gắng lắm mới lê lết được từ phòng khám về nhà".

Vợ chồng đồng lòng giữ lại con yêu

Sau khi đã suy nghĩ và tìm hiểu qua internet, chị Hải Doan cùng chồng quyết định đến 2 bệnh viện lớn là Phụ sản Hà Nội và Phụ sản Trung ương để khám và nghe bác sỹ tư vấn. Với tình trạng cúm và sốt của chị ở tuần 13, khả năng bé bị khiếm khuyết là có, nhưng không quá cao vì đã qua mốc 12 tuần. Vì thế, cuối cùng, cả 2 vợ chồng chị quyết định giữ lại em bé. Và trong suốt những ngày còn lại của thai kỳ, lúc nào chị cũng lo lắng, bất an không biết quyết định của mình có sáng suốt không? Nhỡ đâu...Chị thực sự không dám nghĩ tiếp mà chỉ cầu mong may mắn và an lành sẽ đến với chị và đứa trẻ.


Chị Hải Doan từng phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều khi các bác sỹ lo ngại bé có thể bị dị tật do mẹ bị cảm ở tuần thứ 13 của thai kỳ

”Suốt 40 tuần, lần nào đi siêu âm con cũng ở tình thế ngôi ngược. Có người bảo mẹ chắc tại xương sống con yếu quá nên con không xoay đầu được. Mẹ cũng lo sợ... Cứ thỉnh thoảng mẹ lại xoa xoa bụng để đánh thức con yêu. Đến ngày sinh, con vẫn không chịu quay đầu, mẹ được chỉ định mổ. Nằm trên bàn mổ, mẹ luôn cầu mong 1 điều rằng con yêu sinh ra lành lặn và khoẻ mạnh như bao đứa trẻ khác. Khi nghe tiếng khóc của con, mẹ dù rất mệt nhưng cũng cố ngẩng đầu lên hỏi bác sĩ: con em tốt chứ chị ơi? Bác sĩ đưa con lại gần để mẹ nhìn thấy con. Lúc đó nước mắt mẹ chảy thành dòng. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Vậy là mẹ đã được nhìn thấy con LÀNH LẶN VÀ XINH XẮN...."

Đó là quyết định "sáng suốt" nhất của chị cho đến thời điểm này, nhưng để chị dũng cảm quyết định như vậy có sự hỗ trợ, đồng lòng hợp sức vô cùng lớn lao của anh xã. Nếu thời điểm đó, chồng chị không đồng ý và động viên để chị vững tâm, hẳn 1 người làm mẹ mềm yếu như chị không thể có được sự sáng suốt này. Cho đến giờ và mãi mãi về sau này, chắc chắn chị Hải Doan vẫn sẽ vô cùng biết ơn và kính trọng chồng vì điều đó.

Thêm một tin dữ thử thách bà mẹ trẻ và số phận đứa con đỏ hỏn

Nhờ sự động viện và quyết tâm của cả 2 vợ chồng, chị Hải Doan đã có được cô con gái vô cùng đáng yêu

Bé Ỉn ra đời bình an như một phép màu nên vợ chồng chị Hải Doan quyết định đặt tên con là bé Nguyễn An Bình để mong bé sẽ khỏe mạnh và gặp may mắn. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, bé Ỉn vừa sinh được 4 ngày thì bỗng dưng bị sốt cao gần 40 độ. Sau khi thăm khám, bác sĩ bệnh viện Phụ Sản Hà Nội nghi ngờ bé bị viêm màng não mủ và yêu cầu bố mẹ phải kí giấy đồng ý chọc tủy sống để làm xét nghiệm cho con. "Mẹ không biết dùng từ nào để diễn tả tâm trạng của mẹ khi ấy. Chỉ biết rằng mẹ thấy đất trời như sụp đổ dưới chân. Mẹ ôm bố khóc to như một đứa trẻ. Và mẹ cũng cảm nhận những giọt nước mắt của bố nóng trên vai mẹ"...

Ngay lập tức bé Ỉn được tách riêng phòng, cách li mẹ để điều trị, các bác sỹ thì liên tục hối thúc vợ chồng chị Hải Doan đưa ra quyết định để các bác sỹ có hướng điều trị. Khi nhìn thấy bé Ỉn nằm ở phòng cách li với các loại dây dợ trên người và ống thở oxy, chị Hải Doan phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, vừa thương con, vừa lo lắng về bệnh tình của bé khiến một người mẹ mới sinh như chị tưởng như ngã quỵ.

Nhưng bản năng người mẹ của chị ngay lập tức trỗi dậy và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chị không đồng ý cho bác sỹ chọc tủy sống của con và đề nghị chuyển viện cho con sang viện Nhi ngay lập tức. Rất may mắn, các bác sỹ viện Nhi sau khi thăm khám và làm xét nghiệm cho biết bé chỉ bị nhiễm khuẩn sơ sinh. Sau khoảng 10 ngày điều trị bé Ỉn đã khỏi bệnh và được ra viện.


Chị rất cảm ơn và trân trọng anh xã vì đã cùng mình chào đón và chăm sóc các con

Hạnh phúc ngọt ngào

"Những ngày sau đó, mẹ ăn như thuồng luồng đói khát. Xôi, đỗ xanh ninh mộc nhĩ, nước cam vắt là những món ăn không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của mẹ. Có những ngày mẹ phải nhắm mắt, bịt mũi mà cố nuốt cho hết bát đỗ xanh ninh mộc nhĩ. Tất cả chỉ với hi vọng rằng mẹ có nhiều sữa, sữa mẹ mát để con tu ti, để tống hết chất kháng sinh trong người con ra, để con mau lớn!".

Trộm vía, bé Ỉn rất chăm ăn và tăng cân rất đều đặn khiến vợ chồng chị Hải Doan rất vui mừng, lúc đẻ bé được 3,1kg, mặc dù phải điều trị ở viện cả chục ngày nhưng tháng đầu bé vẫn tăng được 1,9kg, tháng thứ 2 Ỉn tăng tiếp 1,7kg, đến lúc tròn 3 tháng tăng thêm được 1,5 kg.

Chị Hải Doan vô cùng hãnh diện và phấn khích khi nhắc đến cô con gái, cho đến thời điểm hiện tại, ở mốc 16 tháng tuổi, bé Ỉn đã được 13 kg và cao 83cm, cả chiều cao và cân nặng của bé đều vượt chuẩn. Bé đã biết gọi bà, gọi mẹ, biết cười điệu, nũng nịu... vô cùng đáng yêu. Chị Hải Doan đã từng lo nghĩ về khả năng nhận thức của bé nên để ý rất kỹ xem con có biểu hiện gì bất thường không, nhưng cho đến nay, chị có thể tạm yên tâm phần nào. Bé Ỉn nhà chị thậm chí còn nhanh nhẹn và biết nhiều việc hơn cả các bé cùng độ tuổi ở gần nhà.


Bé Ỉn An Bình đã được 16 tháng, con được 13 kg và cao 83cm

Cho đến nay, mỗi lần nghĩ lại khoảng thời gian mang bầu và sau khi sinh bé, chị Hải Doan vẫn tự hào vì mình đã tin vào bản năng của người mẹ và có được những quyết định đúng đắn. Mỗi ngày đi làm về, dù mệt mỏi đến đâu, chỉ cần nhìn thấy con trai và con gái là mọi mệt mỏi của chị đều tiêu tan hết. Niềm hạnh phúc lớn lao này chính là động lực để vợ chồng chị vượt qua mọi khó khăn và cố gắng cho cuộc sống tương lai.

Để có đủ sữa mẹ "chất đầy tủ lạnh", chị Hiền rất chăm chỉ vắt sữa, ăn nhiều chất đạm và luôn giữ tinh thần thật thoải mái.
Nhiếp ảnh gia người Mỹ đã dùng chính cuộc sống đời thường của mình như một đề tài thú vị cho bộ ảnh mới nhất của cô.
Trẻ 2 tuổi đã có thể tự vứt rác, giúp mẹ treo quần áo, tự sử dụng nhà vệ sinh, đánh răng, ban đêm trước khi đi ngủ biết dọn đồ...
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]