Người mẹ trẻ mắc bệnh Lupus đã không còn

Dân trí Mặc dù được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, tuy nhiên do căn bệnh quá nặng, người mẹ trẻ Hoàng Thị Hoa trong bài viết: “Mắc chứng bệnh Lupus, tính mạng người mẹ trẻ nguy kịch” đã không qua khỏi.

15.6214

Nấc nghẹn qua điện thoại, chị gái Hoàng Thị Mai báo với chúng tôi tin dữ: “Em Hoa mất rồi chị ạ. Hiện tại gia đình em đang rất hoang mang, nhất là mẹ em, bà cứ ngất lịm cả đi vì tin đau buồn này”.

Dứt lời, chị Mai lấy lại bình tĩnh, tâm sự tiếp: “Trước khi qua đời, em Hoa có dặn em phải gọi điện để cám ơn bạn đọc Dân trí trong thời gian qua đã giúp đỡ cho em có tiền để chữa bệnh. Em ấy cũng hi vọng lắm chị ạ, hi vọng sẽ được trở về nhà với con để được nuôi dưỡng nó lớn khôn nhưng …”.

Mắc chứng bệnh Lupus, cô bé Hoa đã không qua khỏi.

Bỏ dở câu nói là sự im lặng đến nghẹn lòng. Không muốn hỏi thêm điều gì bởi với gia đình Hoa, sự ra đi của em là nỗi đau quá lớn. Nhớ lại hình ảnh của em, một cô bé gầy còm chỉ còn da bọc xương, ấy vậy nhưng vẫn cố níu tay tôi van xin: “Xin giúp em để em được sống, em muốn được nuôi con em chị ạ”. Lời nói ấy lúc nào tôi cũng nhớ để mà hi vọng một ngày không xa sẽ được nhìn thấy em khỏe mạnh trong ngày xuất viện về nhà.

Em không còn nữa và cái ước mơ, khao khát được trở về nuôi con cũng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Xót xa và đau đớn quá, nhưng e không thể sống lại bởi căn bệnh hiểm nghèo quái ác kia đã mang em đi xa mãi mãi.

Em ra đi ở tuổi 25 với ước mơ dang dở là được trở về với con gái nhỏ.

Thành tâm thắp cho em một nén nhang hi vọng rằng sang thế giới bên kia em sẽ không còn phải chịu đựng những đớn đau của bệnh tật nữa. Một kiếp người đã đi qua, bạn đọc Dân trí sẽ còn nhớ mãi đến em, cô bé có hạnh phúc không tròn vạnh và dang dở ước mơ được nuôi nấng đứa con bé bỏng.

Thiên Ân

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]