Người mẹ trẻ trải lòng về phút sinh con trong nhà vệ sinh

(Emdep.vn) - Giờ đây, khi ở bên cạnh con từng giờ, mỗi lần nhìn con được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính, nghe tiếng khóc yếu ớt của con, lòng người mẹ trẻ - chị Hồ Thị Thúy như quặn lại.

0
Phút sinh con trên bệ xí nhà vệ sinh
Mặc dù chỉ có 1 mình chăm con tại khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh – Bệnh viện Nhi Trung ương sau hơn 1 tháng “lâm bồn”, nhưng sản phụ Hồ Thị Thúy (SN 1994, xóm 9, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu, Nghệ An) không cảm thấy cô đơn hay mệt mỏi.
Bởi bên chị luôn có những cuộc điện thoại động viên của chồng và sự sống của bé Hoàng Văn Bé chào đời ngày 5/3/2015 khi mới 27 tuần tuổi ngay trong nhà vệ sinh, sau cơn đau bụng dữ dội.
Hiện tại, bé sơ sinh Hoàng Văn Bé đang được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính. Chị Thúy chia sẻ câu chuyện ngày mình bất ngờ “lâm bồn” khi đôi mắt vẫn hướng về phòng Hồi sức Cấp cứu – Bệnh viện Nhi Trung ương - nơi con đang điều trị.
Theo lời chị Thúy, nhà có hai sào ruộng, trước ngày sinh 1 ngày, chị Thúy vẫn đi cấy lúa bình thường. Sau cơn đau bụng, chị vào nhà vệ sinh và bất ngờ… đẻ rơi.
Lúc đó thay vì những tiếng kêu đau của sản phụ khi sinh, chị Thúy chỉ biết khóc thét. Chị càng hoảng hốt hơn khi nhìn con không phải đỏ hỏn như bao đứa trẻ sinh ra bình thường khác mà toàn cơ thể tím tái.
Nghe tiếng kêu thất thanh của chị Thúy vọng ra từ nhà vệ sinh, người nhà chạy đến cứu đứa trẻ lên và đưa hai mẹ con vào nhà sơ cứu, sau đó chuyển thẳng đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng đã ngừng thở, ngừng tim, người tím tái.
       
Sản phụ Hồ Thị Thúy tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Chị Thúy nhớ lại, nhiệt độ cơ thể của bé lúc đó chỉ là 33 độ C, trọng lượng 1,6kg. Bệnh nhi phải nằm lồng ấp, cho thở máy, truyền dịch và kháng sinh liều cao do bị giãn não thất, nhiễm trùng đường huyết nặng, rối loạn khí máu.
Đứa trẻ được cứu sống kỳ diệu
Bé Hoàng Văn Bé được đưa ra bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) để kiểm tra tình trạng giãn não thất và tiếp tục chữa trị sau 26 ngày điều trị tích cực tại khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An. Hiện tại cân nặng của bé Hoàng Văn Bé là 1,56kg.
Cuộc sống gia đình khó khăn, thu nhập chỉ dựa vào hai sào ruộng và những lần đi biển của anh Cứ. “Ngày lấy nhau chúng tôi cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Đứa lớn là bé Hoàng Văn Công chào đời sau đó càng khiến gia đình túng quẫn hơn. Nay thêm con nhỏ đang nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện, chúng tôi không biết phải xoay sở thế nào. Chồng tôi sau khi thấy sức khỏe con ổn định hơn đã về quê để tiếp tục những cuộc “hành trình” chạy ngược chạy xuôi vừa chăm sóc con nhỏ ở nhà, vừa lo vay tiền. Giờ chúng tôi cũng nợ lên tới hơn 30 triệu đồng rồi, không biết khi nào mới trả được” – chị Thúy thở dài rồi im lặng hồi lâu.
Đứt từng khúc ruột khi nghe tiếng khóc yếu ớt của con
Sức khỏe chị Thúy yếu hơn nhiều sau ca sinh non. Thêm vào đó, chị bị mất nhiều máu nên bên cạnh chị Thúy luôn có người thân chăm sóc.
Vẫn biết sản phụ mới sinh nếu không giữ gìn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe nhưng mỗi lần nghĩ tới con đang phải thở ô xy trong lồng kính, chị lại bồn chồn, hết đứng lại ngồi, giấc ngủ chập chờn, bữa cơm cũng chẳng ngon miệng.
“Nhìn bé Công chạy nhảy, nô đùa tôi cũng an ủi được phần nào. Công được sinh ra tại trạm y tế xã. Những tưởng đứa con thứ hai cũng sẽ sinh dễ dàng như thế nhưng nào ngờ, chưa đầy 7 tháng tuổi con đã ra đời, giờ sức khỏe lại yếu. Ngày nào tôi cũng 5 – 6 lần gọi điện cho chồng để xem tình hình cháu Công ở quê ra sao. Chỉ nghe chồng nói con vẫn khỏe, em yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, tôi càng lo nhiều hơn” – chị Thúy trải lòng.
Giờ đây, khi đã ở bên cạnh con từng giờ, mỗi lần nhìn con được chăm sóc đặc biệt trong lồng kính, nghe tiếng khóc yếu ớt của con, lòng người mẹ trẻ như quặn lại. Nếu có sự đánh đổi, chị sẽ đổi sức khỏe của mình để con sớm khỏe và chị hàng ngày được vỗ về, âu yếm, cho con bú sữa mẹ.
“Các bác sĩ chưa cho biết ngày nào con ra viện. Nhìn con mà tôi xót lắm” – giọng run run, người mẹ trẻ tâm sự.
          
Bé Hoàng Văn Bé đang được điều trị tại khoa Hồi sức Cấp cứu Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Trung ương.
Trò chuyện với anh Hoàng Văn Cứ qua điện thoại, chúng tôi cũng phần nào hiểu được nỗi lòng của ông bố trẻ khi đang tất tả lo cuộc mưu sinh và chi phí chữa trị cho con. “Lúc đầu, các bác sĩ nói khó cứu sống được con, nghe đến đây tôi như đứt từng khúc ruột, cảm giác đau đớn tột cùng” - anh Cứ giọng buồn bã cho hay. 
Nhắc tới chồng mình, chị Thúy thương anh rất nhiều. Thương bởi một mình anh phải cáng đáng cuộc sống của cả 3 người. Thương bởi những đêm anh mất ngủ và những suy nghĩ lo cho sự sống của con..
Trao đổi với chúng tôi, thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà (Phó trưởng khoa sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương) cho biết: "Hiện tại, bệnh nhi Hoàng Văn Bé vẫn đang được thở bằng oxy, ăn uống qua đường xông, được các bác sĩ tích cực khám và điều trị để cứu chữa tốt nhất cho bé".
Thủy Nguyên
(Theo Congluan.vn)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]