Người nổi tiếng: Được và mất

Giới nghệ thuật dường như hiển hiện ở những nơi rực rỡ, sang trọng, hình ảnh của họ khiến không ít người khao khát, thèm muốn, nhưng ít ai biết rằng đằng sau những giây phút thăng hoa, sự vinh danh mà vốn dĩ không dễ dàng có được là những tâm sự, trăn trở...

15.5911

Á hậu - Siêu mẫu Võ Hoàng Yến

 

Tôi là người cầu tiến, có nghị lực và luôn muốn vươn lên. Tôi chưa bao giờ hối hận về việc mình trở thành người nổi tiếng trước công chúng. Sự nổi tiếng đôi khi giúp ích rất nhiều cho cuộc sống. Đó là đôi cánh cho mình bay xa chứ không phải là chiếc lồng sắt nhốt sự tự do của bất cứ ai.

 

Chẳng hạn như tôi có thể ăn mặc đẹp, tiếp cận làng thời trang thế giới, sải những bước chân dài trên sàn catwalk. Đó là những điều mà mình đã hằng mơ ước và yêu thích, tôi sẽ cố gắng hết mình mang những sản phẩm thời trang Việt ra làng thời trang quốc tế.

 

Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng

 

Ngay cả khi vô danh tôi vẫn rất tin rằng mình sẽ nổi tiếng. Tôi đi thi tiếng hát truyền hình rớt 8 lần liền, nhưng tôi biết cách hát để cho người ta vỗ tay. Tôi không phải ngủ một đêm dậy rồi nổi tiếng.

 

Ngày mới đi hát, tôi không muốn gia đình nhìn những gì tôi phải chịu đựng sau cánh gà, nhiều bạn bè đi cùng tôi…Nhưng đến khi nổi tiếng, có những người bạn đã không còn ở bên tôi nữa. Họ không còn sát cánh thôi, chứ không phải đã biến mất khỏi tôi.

 

Không phải vì tôi rời xa họ, mà họ tự tách ra, có những người mặc cảm, có những người bất đồng ý kiến… mặc dù tôi là người thật lòng là quý bạn hơn quý tình yêu. Phải chăng đó là cái giá phải trả?

 

 
 Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

 

Ca sỹ Phương Thanh

 

Với người nghệ sĩ thì khó có được sự cân bằng giữa tình yêu, hạnh phúc gia đình và sự nghiệp. Chúng tôi chỉ tỏa hào quang trên sân khấu, trong đời thường thì khác và đó là sức ép rất lớn. Người nổi tiếng cũng có quyền vui buồn, yêu ghét và thậm chí cãi nhau, nhất là trong chuyện tình yêu.

  

Những dồn nén lâu ngày thường bộc phát hành vi thiếu kiềm chế. Chúng tôi không được phép công khai tình yêu, bởi nếu chẳng may đổ vỡ, dễ bị tai tiếng “nghệ sĩ mà thay lòng đổi dạ”. Tôi đang yêu một người nhưng gia đình lại không đồng ý vì cho rằng anh ấy không xứng đáng với sự nổi tiếng của tôi.

 

Tôi không được phép cãi lời cha mẹ, cũng không được làm các fan thất vọng. Chúng tôi phải gặp gỡ lén lút ở bên ngoài dưới áp lực nặng trĩu một bên là gia đình, một bên là tình cảm của công chúng và tình yêu.

 

Ca sĩ Phương Thanh 

 

Diễn viên - MC Thu Hà

 

Việc lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2006 đã làm cho cái tên Nguyễn Thu Hà được chú ý. Thời gian ở Vinpearl tôi thấy mình lên như sao Hollywood. Đang là học sinh bình thường tự nhiên lúc ấy ra khỏi phòng là có người chụp ảnh, phỏng vấn, lâu lâu có người gọi điện đến “tôi là người hâm mộ của em”, cũng thú vị.

 

Sau đó tôi được nhiều người biết hơn và sự chú ý cũng nhiều hơn. Khi mới vào trường Ngoại thương thỉnh thoảng có người đến lớp ngó, thấy ngượng vì lúc tôi đi học trông không giống đi thi hoa hậu: đơn giản, không trang điểm, giày thể thao, quần bò, áo sơ mi hoặc áo phông, thậm chí trông lôi thôi, xộc xệch.

 

Cuộc sống của tôi cũng thay đổi nhiều, nhưng cái được nhiều nhất là tôi nhận được nhiều lời mời biểu diễn, làm MC và có cơ hội để gặt hái nhiều thành công hơn.

 

 Người đẹp Thu Hà

 

Diễn viên - Người mẫu Bình Minh

 

Trước khi nổi tiếng, tôi là sinh viên. Ngoại trừ việc ngoại hình của tôi chắc chắn ... vẫn như bây giờ thì cuộc đời sinh viên chẳng có gì đặc biệt. Khi nổi tiếng, quan hệ xã hội rộng hơn, tiếp xúc nhiều hơn, và áp lực cũng ngày càng nhiều hơn!

 

Là người của công chúng nên tôi thường bị chú ý nhiều hơn khi xuất hiện, đôi khi cảm thấy mình không còn được là mình nữa. Nhất là tin đồn thường xuyên xuất hiện, nói đơn giản chỉ mỗi chuyện trong giao tiếp công việc, có gặp gỡ các bạn gái, lập tức dễ dàng bị quy chụp là đào hoa, là có vấn đề… tuy nhiên, giờ thì tôi không bận lòng đến những tin đồn.

 

Diễn viên, người mẫu Bình Minh 

 

Diễn viên điện ảnh Mỹ Duyên

 

Không riêng gì những người nổi tiếng mà tất cả mọi người ai cũng vậy, luôn mong muốn một cuộc sống tốt đẹp, có ý nghĩa với bản thân mình và có ích cho xã hội. Và đã là người của công chúng thì áp lực đó còn lớn hơn rất nhiều, vì rất nhiều người nhìn vào và dễ bị thị phi.

  

Trong cuộc sống, tôi cũng có những nỗi niềm riêng và sẽ không thoải mái nếu lúc nào cũng bị chú ý. Tuy nhiên, thiệt thòi đó không lớn so với những gì đã nhận từ công chúng nên có thể thu xếp được.

 

 Diễn viên Mỹ Duyên

 

Ca sỹ Phương Vy

 

Sau Vietnam Idol, cuộc sống của tôi cũng có ít nhiều thay đổi, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn trong cuộc sống cũng như trong âm nhạc, mặc dù cũng chưa có gì to tát lắm nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được mọi người nhận biết về mình nhiều hơn.

 

Hiện tại, tôi cảm thấy rất vui với những thành quả mà mình đã đạt được cũng như những kề hoạch đang diễn ra. Nổi tiếng cũng là một điều thú vị, được nhiều người quan tâm, ưu ái hơn, vui lắm.

 

Chỉ hơi phiền phức chút xíu là tôi rất thích đi ăn hàng ở mấy quán vỉa hè, bây giờ vẫn đi nhưng luôn phải “nhìn trước, ngó sau” xem có ai để ý mình không, chứ không dám hồn nhiên, vô tư như trước kia.

 

 Ca sỹ Phương Vy

 

Theo Thế Giới Điện Ảnh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]