Để tìm hiểu “bí quyết” sinh con sau gần 11 năm chờ đợi, chạy chữa của bà Phi, phóng viên đã tìm về Yên Mỹ, Hưng Yên để có cuộc trò chuyện đầy thú vị với bà Lưu Thị Phi. Khi thực hiện đề tài này, chúng tôi mong muốn, góp phần giúp cho những cặp vợ chồng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự, sớm tìm ra được những “bí quyết” cho riêng mình. Tuy nhiên, bạn đọc chỉ nên thực hiện các “bí quyết” khi có sự cho phép và hướng dẫn của chuyên gia, bác sỹ.
Bà Lưu Thị Phi trò chuyện cùng phóng viên
Thưa bà, bà có thể kể đôi chút về cuộc tình của bà với ông Thuận được không?
- Cũng tình cờ lắm, hồi đó tôi 26, còn ông ấy 28 tuổi. Một lần, ông ấy đến nhà người quen gần nhà tôi chơi, chị gái tôi hỏi, có thích lấy con gái làng này không. Ông ấy gật đầu bảo có, thế rồi chúng tôi gặp nhau.
´ Cưới xong ông bà có nghĩ đến chuyện sinh con luôn không thưa bà?
- Có chứ, rất muốn là đằng khác.
Liên quan đến “bí quyết” sinh con sau 11 năm chờ đợi của ông bà, có một số câu hỏi khá tế nhị, bà có thể thông cảm và trả lời được không?
- Có gì mà tế nhị, vấn đề sinh sản, sức khỏe giới tính giờ nên tuyên truyền thường xuyên và mạnh dạn tuyên truyền, chia sẻ, để con trẻ hiểu và không mắc phải sai lầm. “Bí quyết” hay không thì tôi không biết nhưng có thế nào tôi chia sẻ thế ấy.
Cảm ơn sự cởi mở của bà. Thế cưới nhau được bao lâu thì ông bà phát hiện mình chưa thể sinh con?
- Khoảng hơn 2 năm sau khi cưới.
Lúc đó bà có nghĩ nguyên nhân là do vợ chồng “gần gũi” không đều đặn, không đúng ngày?
- Ban đầu vợ chồng tôi cũng nghĩ thế, về sau đã rút kinh nghiệm để gần gũi nhau đều đặn hơn, nhưng không có kết quả gì.
Thế ông bà có đi khám ở đâu không?
- Có chứ. Sau gần ba năm ở với nhau mà chưa có bầu, vợ chồng tôi cũng nghĩ có thể do vợ hoặc do chồng nên đi khám khắp các bệnh viện ở Hưng Yên, Hà Nội, thậm chí còn vào tận miền Nam để khám.
Bà có thể tiết lộ nguyên nhân cho bạn đọc biết không?
- Được chứ. Tôi thì bình thường còn ông ấy bị các bác sĩ chẩn đoán là rối loạn chức năng sinh sản, tức là tinh trùng bị rối loạn, loãng, yếu nên cho thuốc về điều trị. Có thể do ông ấy phục vụ chiến đấu suốt hơn 10 năm ở chiến trường miền Nam nên bị ảnh hưởng.
Vậy kết quả điều trị như thế nào thưa bà?
Ngày đó, điều trị theo tây y một thời gian không mấy khả quan, nghe ai bảo ở đâu có thầy lang giỏi vợ chồng tôi lại tìm đến. Đi nhiều thầy, uống nhiều thuốc nhưng mãi đến 4, 5 năm sau vẫn không có con.
Lúc đó ông, bà có định bỏ cuộc?
- Cũng thất vọng lắm. Trong lúc định bỏ cuộc thì vợ chồng tôi nghe người bảo ở Bình Lục (Hà Nam) có thầy điều trị rất giỏi nên bắt xe tìm xuống. Xuống đây, thầy lang bảo về uống thuốc và ăn uống những thức ăn tốt cho sức khỏe sinh sản nên thực hiện theo.
Đó là những thức ăn nào, bà có thể kể rõ hơn được không?
- Giá đỗ, trứng gà, tôm và tiêm thêm thuốc nội tiết. Giá đỗ có thể ăn sống hoặc xào, trứng gà thì luộc lên rồi ăn hoặc đập vào ly khuấy cho nóng lên một lúc rồi uống. Tôi phải chạy vạy khắp nơi từ Bắc Giang, Hà Tây, Hà Nam… để tìm mua loại đỗ tốt nhất, ngon nhất về ngâm làm giá, mua những quả trứng gà tươi ngon nhất cho ông ấy ăn.
|
Vợ chồng bà Phi cùng 3 cậu con trai (ảnh do bà Phi cung cấp) |
Ăn như vậy được bao nhiêu lâu thì bà có bầu?
- Ăn lâu lắm khoảng hơn 5 năm, ngày nào cũng ăn và tiêm thuốc nội tiết, cứ sau một thời gian đi khám, bác sĩ lại bảo tinh trùng đã nhiều lên được 20%, 30% rồi lên đến 70%.
Vậy là có biến chuyển tốt?
- Đúng thế, nhưng đợi mãi tôi vẫn không có thai. Đến cuối năm 1984, vì quá thất vọng nên vợ chồng tôi quyết đi xin con nuôi. Nhờ người giới thiệu, vợ chồng tôi lên Bệnh viện C làm thủ tục và xin được cậu con trai. Thế nhưng, mới chăm sóc được 3 tháng thì cháu bị ốm, gân nổi xám ngắt, đưa đi khám, bác sĩ bảo cháu bị viêm não cấp tính, được vài hôm thì cháu mất.
Chắc lúc đó ông bà đau buồn, thất vọng lắm?
- Vâng. Nhiều người còn nói là vợ chồng tôi ăn ở thất đức nên mới phải khổ như vậy. Nói thật, lúc đó vợ chồng tôi cũng muốn dừng lại, may sao đầu năm 1985 thấy trong người nôn nao, buồn nôn nên hai vợ chồng đi khám, bác sĩ bảo có bầu. Cuối năm đó, tôi sinh được đứa con trai đầu lòng. Vui lắm, cả làng ai cũng đến chúc mừng.
Chúc mừng bà, thế sau khi sinh được đứa con đầu lòng bà có cho ông ăn giá đỗ, trứng nữa không?
- Ông ấy vẫn ăn, ăn nhiều hơn là đằng khác. Thế tôi mới đẻ xòn xòn thêm hai thằng cu nữa, một thằng sinh năm 1988 - năm nay lấy vợ rồi, đang làm công ty gần nhà. Thằng út sinh năm 1990, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân loại giỏi. Cháu nó đang học thêm tiếng Nhật để chuẩn bị xin việc ở công ty gần nhà. Ba đứa con giống bố nó như đúc, ai cũng khen, đứa nào cũng ngoan hiền học giỏi.
Bà có cho rằng, việc sinh liền tù tì 3 cậu con trai là nhờ ông ăn giá đỗ và trứng gà?
- Nói thật, cũng chữa ở nhiều thầy, tây y rồi cả đông y nên không biết chính xác là nhờ cái gì. Nhưng đúng là nhờ ăn nhiều giá đỗ, trứng gà, tôm kết hợp với tiêm thuốc nội tiết đều đặn nên tinh trùng của ông ấy mới ngày một tốt lên. Ban đầu, tinh trùng ông ấy loãng quá nên không thể có con, nhưng khi tôi có bầu, ông ấy đi khám, tinh trùng ông ấy đã đạt 90%, tức là tinh trùng đã tăng và khỏe để sinh con.
Ngoài ra, còn có “bí quyết” nào khác không thưa bà?
- Có chứ. Đó là tình yêu, sự kiên trì, lòng tin và khát khao. Nhờ kiên trì chạy chữa cho ông ấy, nay vợ chồng tôi mới hạnh phúc như vậy.
Không biết vì nguyên nhân gì, nhưng hiện có rất nhiều đôi bạn trẻ cưới nhau khá lâu mà vẫn chưa có con. Bà có lời khuyên nào gửi gắm đến những cặp vợ chồng có hoàn cảnh tương tự?
- Phải kiên trì và yêu thương nhau. Tôi thấy bây giờ nhiều cặp vợ chồng mới cưới nhau được vài năm không có con là ra tòa ly hôn, thậm chí còn sinh ra chán nản rồi đánh đập, hành hạ nhau mà không biết cách để tìm ra hướng khắc phục. Tôi không khuyến khích mọi người làm theo tôi, tức là cho chồng ăn giá đỗ, trứng gà vì nếu không đúng bệnh, ăn nhiều trứng gà và giá đỗ có thể bị phản tác dụng.
Vâng. Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện đầy thú vị và ý nghĩa. Chúc bà sức khỏe, hạnh phúc cùng con cháu.