Người phụ nữ kỳ lạ ba lần chiến đấu với ung thư

(Kiến Thức) - Điều đặc biệt ở nhà văn kiêm diễn viên hài Caroline Aherne, 50 tuổi (Anh) là cô từng chịu sự dày vò của ba bệnh ung thư trong cuộc đời.

15.5934
Đây cũng là lần thứ ba Caroline chịu đựng căn bệnh ung thư. Trước, cô từng mắc ung thư bàng quang và ung thư mắt nhưng đều qua khỏi.

 Để chia sẻ với khán giả trên cả nước cũng như giúp bệnh nhân ung thư lạc quan điều trị, ngày 26 tháng sáu tới, Caroline sẽ có buổi trò chuyện với khán giả tại Manchester.

 Caroline  hứa hẹn: “Ngay từ bé, tôi và anh trai đã mắc bạo bệnh. Vì vậy, tôi biết khán giả cần gì và làm thế nào để truyền cảm hứng cho họ”.

 Tổ chức ung thư Macmillan hy vọng sự xuất hiện của Caroline sẽ góp phần nâng cao nhận thức người dân về căn bệnh. Không phải chỉ một số đối tượng đặc biệt mới mắc mà nó có thể tấn công bất kỳ ai.

Khi bé, Caroline mắc ung thư bàng quang. Trong nhà còn có anh trai Patrick cũng bị bệnh. Nó đã ảnh hưởng đến nguyên bào võng mạc cô bé. Sau đó, Caroline tiếp tục chịu sự dày vò của ung thư mắt.

Cuối năm 2013, Caroline tiếp tục được chẩn đoán ung thư phổi.

Hiện Caroline đã ngừng hút thuốc lá để nâng cao nhận thức cho khán giả cũng như để bảo vệ sức khỏe của mình.

Cô cho biết cô thực sự sốc khi biết rằng Machester là một trong những thành phố có nhiều trường hợp chết sớm vì ung thư trong số 150 khu vực của nước này.

Tỷ lệ sống sót của người dân nơi đây thấp hơn so với trung bình là 25%. Những bệnh nhân ung thư phổi cũng cao hơn so với những nơi khác của Anh.

Caroline sinh ra ở London nhưng sinh sống ở Manchester từ khi lên hai. Do vậy, Caroline có sự gắn bó đặc biệt với thành phố này.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]