Cô Katzen Hobbes xăm mình để giống
hổ
Từ nhỏ, cô Katzen Hobbes ở Austin, Texas, Mỹ đã mong muốn mình được giống một chú hổ. Vì thế
khi 18 tuổi, cô bắt đầu thực hiện mơ ước của mình. Hiện giờ, ở tuổi 40, 90 %
cơ thể cô là những
hình xăm vằn vện giống da hổ.
Hobbes luôn coi cơ thể của mình giống như một tác phẩm
điêu khắc. Cô cho biết: "Tôi vẫn cần làm một chút dưới nách phải và tai phải nhưng
cũng gần hoàn thiện rồi. Có thể tôi sẽ xăm gì đó hơn thế nữa."
Không giống nhiều người bắt đầu với một hình xăm nhỏ, Hobbes chỉ có một mục tiêu trong
tâm trí
là trở thành cọp vằn. Cô chia sẻ:"Tôi muốn được bao phủ
trong sọc vằn của hổ từ khi còn bé, nhưng mẹ tôi luôn nói "Hãy chờ đến khi con 18 tuổi đã"
".
Thậm chí để biến mình giống hổ một cách chân thật nhất, suốt 14 năm qua, người
phụ nữ này đã
xuyên những chiếc ria nhựa qua da mặt mình để giả làm râu hổ.
Tuy nhiên, sau đó, cô đã bỏ chúng đi
vì thấy chúng ảnh hưởng đến tầm nhìn. Thay vào đó, cô dùng phương pháp rạch da để có 6
vết sẹo trên
khuôn mặt và coi đó như là những chiếc râu.
Hobbes vốn là một
nghệ sĩ xăm mình và là một nghệ sĩ biểu diễn cho chương trình "Kỳ quặc 999".
Cô chia sẻ cả hai công việc đều giúp cô thể hiện cho mọi người thấy vẻ đẹp đến từ bên trong chứ
không phải
hình dáng bên ngoài.
AloBacsi.vn
Theo Ngọc Dung - Màn ảnh sân khấu