Người thông minh là sẽ thành công?

(Emdep.vn) - Chưa chắc! Những lý giải dưới đây sẽ cho bạn thấy người thông minh chưa chắc đã là người thành công!

0

 

Alfred Postell có bằng kế toán CPA, bằng kinh tế, bằng luật, từng có sự nghiệp vững vàng ở hãng luật lớn, về sau bị bệnh tâm thần phân liệt, cuộc đời xuống dốc và phải ra đường ở. Ông đã nhận chứng chỉ hành nghề ở Đại học Catholic, được nhận vào Constitution Hall. Đọc lời thề luật sư tại Constitution Hall năm 1979, tốt nghiệp Trường Luật Harvard năm 1979. Ông chính là người vô gia cư có trình độ cao nhất tại Mỹ.

Câu chuyện về Alfred Postell nói lên điều gì? Chỉ để chứng minh rõ nét mệnh đề trên “người thông minh chưa chắc đã thành công!”.

Vì sao? Những lý do dưới đây sẽ lý giải điều đó.

Những người thông minh họ coi vận dụng tư duy để suy nghĩ là một việc quá dễ dàng

Khi một người bình thường phải vắt óc ra mà nghĩ, lập kế hoạch, thì người thông minh nhìn ra vấn đề đó rất dễ dàng. Thế nhưng, việc lập ra kế hoạch là một chuyện, việc thực hiện nó tới cùng lại là một chuyện khác, nếu một người thông minh nhưng thiếu đi kĩ năng mềm thì họ sẽ không thể làm việc tới đích như một người có quyết tâm mà trí tuệ bình thường.

Họ phân tích quá kĩ dẫn đến để tuột mất cơ hội

Khi một cơ hội đến, người bình thường sẽ nhanh chóng chớp lấy thời cơ để phấn đấu dù % thành công là 50/50 nhưng họ vẫn quyết đi đến cùng, họ thường không ngại thất bại, chính vì thế họ mới dễ có thành công.

Với những người sở hữu trí thông minh, họ tính toán thiệt hơn kĩ càng và nếu cảm thấy  cơ hội đó mang lại ít kết quả khả thi thì họ sẽ không làm để bảo toàn năng lực. Họ sợ cảm giác bị thất bại hơn là việc họ nhìn rõ thất bại.

Họ có cái “Tôi” cá nhân rất cao

Những người thông minh thường ít biết lắng nghe ý kiến của người khác, vì họ chỉ tin vào bản thân mình. Việc thừa nhận ý kiến của người khác là đúng chẳng khác nào việc họ thừa nhận mình sai. Thói bảo thủ luôn là một thói xấu cản đường họ đi đến thành công.

Không kết nối được với tập thể

Làm việc nhóm là một việc cực kì khó khăn với người thông minh. Như trên, do cái “Tôi” cá nhân quá cao khiến họ không biết lắng nghe người khác. Không hiểu hoặc cố tình không hiểu sức mạnh của tập thể.

Những người thông minh thường có ý thức tư duy độc lập rất cao, họ hay nghi ngờ và cho rằng không ai làm tốt bằng mình, chính vì thế mà khi họ gặp biến cố họ không có ekip để cùng họ vực dậy sau thất bại. Thế là họ tụt dốc không phanh.

Họ học để chiến thắng và đi theo sau người thành đạt!

Hãy để ý mà xem, hầu hết những sinh viên giỏi ở các trường đại học đều theo học những chuyên ngành hot và “khó nhằn” nhất trong các trường đại học. Nhưng đó chỉ là những ngành có thể cho họ những công việc tốt ở các công ty sau khi ra trường, một sự ổn định là theo sau những người thành đạt chứ không phải họ theo đuổi đam mê của chính mình.

Có một câu chuyện về lựa chọn giữa đam mê và việc trở thành một sinh viên giỏi, tôi biết một cậu bạn thi đỗ hai trường đại học nổi tiếng ở Việt Nam là trường đại học Ngoại thương và trường đại học Bách Khoa.

12 năm học phổ thông, cậu thanh niên đó là một học sinh xuất sắc, luôn là kì vọng của nhà trường và gia đình, là sự ngưỡng mộ của bạn bè cùng trang lứa. Việc cậu thi đỗ thủ khoa trường Bách Khoa cũng khẳng định trí tuệ của cậu, nhưng ít ai biết cậu có một đam mê luôn âm ỉ trong người đó là ca hát.

Tệ cái là cậu chưa từng hát trước đám đông, cậu mắc bệnh sợ đám đông. Vì thế cậu chỉ dám để ước mơ trong lòng và cố gắng học thật tốt để ra trường có một công việc như ý.

Đến năm thứ 3 cậu bắt đầu thấy nản và không muốn theo học xây dựng ở trường Bách Khoa nữa, nhưng gia đình vẫn muốn cậu tiếp tục học xong đại học thì muốn làm gì thì làm. Cậu bỏ Bách Khoa và thi đậu thủ khoa ngoại thương theo ý cha mẹ, rồi quyết định đi theo con đường ca hát – niềm đam mê quyết liệt của cậu.

Bao nhiêu khó khăn, gian khổ khi luyện tập để thoát khỏi hội chứng sợ đám đông, giờ đây cậu đã có thể hát trước khán giả một cách say sưa, mê đắm. Con đường nghệ thuật của cậu vẫn còn nhiều chông gai, trắc trở nhưng với tôi, cậu là điển hình của một tấm gương dám theo đuổi đam mê của mình, là một người trẻ đáng để noi gương dù cho cậu đã từng là một sinh viên xuất sắc của hai trường đại học.

Phương Triệu
(Theo Congluan)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]