Người tị nạn bị nữ phóng viên ngáng chân: “Làm sao tôi có thể tha thứ cho cô ta?”

Người tị nạn gốc Syria bị nữ phóng viên người Hungary ngáng chân đã lên tiếng nói ông sẽ không tha thứ cho cô.

15.5766
Những ngày gần đây, dư luận quốc tế đang rất quan tâm đến vụ việc nữ phóng viên người Hungary ngáng chân một người tị nạn đang bế con chạy trốn khỏi cảnh sát. Theo đó, khi ông Osama Abdel-Muhsen Alghadab đang băng qua biên giới Hungary và Seberia thì bị phóng viên Petra Laszlo làm ngã và đè lên cậu con trai bảy tuổi Zaid của mình.

Sau chuyến di cư dài 12 ngày từ Thổ Nhĩ Kỳ, ông Alghadab đã đến được nước Đức. Chính tại đây, ông đã có cuộc phỏng vấn với trang DailyMail rằng hai bố con ông đã bị thương sau khi gặp sự cố không hay với nữ phóng viên nói trên.

"Có đến hàng nghìn người ở khu vực đó đang cố giữ chân người tị nạn chúng tôi lại. Nhiều người thậm chí mất kiên nhẫn đến nối muốn tự đi bộ hơn 10km để đến biên giới, còn cảnh sát vẫn đứng đó và ngăn họ lại. Tình hình lúc đó phải nói là rất hỗn loạn. Tôi không biết mình đang lao về phía cảnh sát hay phóng viên. Tôi chỉ biết mình đột nhiên bị ngã xoài xuống đất".

Bản thân mình đã đành nhưng ông Alghadab còn chia sẻ thêm về cảm giác của mình khi xem thêm đoạn clip một em bé khác cũng phải chịu cảnh tương tự: "Làm sao tôi có thể tha thứ cho cô ta chứ?"


Hình ảnh bố con ông bị phóng viên ngáng chân đang gây xôn xao dư luận thế giới những ngày vừa qua.


Hai bố con ngã nhào xuống đất.


Một em bé tị nạn khác cũng phải chịu cảnh tương tự.

Kể về hành trình di cư của mình, người đàn ông này cho biết cuộc sống của họ ở Syria đã rất yên bình cho đến khi chiến tranh xảy đến. Họ chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2012 nhưng vẫn rất nghèo khó nên cậu con trai cả của gia đình đã phải tìm đường sang Đức mưu sinh.

Cho đến năm nay, ông Alghadab cũng phải quyết tâm để lại vợ để mang con trai út ra đi. Alghadab đã đi đến Bodrum và trả 800 bảng Anh để đi đến Kos. Sau đó, hai bố con ông đã dừng hai ngày ở Hy Lạp rồi tiếp tục đi qua các nước Macedonia, Serbia, Hungary và Áo rồi cuối cùng là đến Đức.

Ngay sau khi bị nữ phóng viên ngáng chân, ông Alghabad còn nói rằng sau đó hai bố con ông lại bị một cảnh sát khác làm ngã: “Một cảnh sát khác ngáng chân con tôi nhưng không mạnh như người nữ phóng viên kia. Con tôi ngã xuốnng đất và bật khóc nức nở. Tôi đã rất lo cho con".


Bố con ông chụp ảnh khi đã cập bên nước Đức.

Về phía cô nữ phóng viên người Hungary kia, ngay sau khi sự việc bị dư luận thế giới chỉ trích nặng nề, cô đã có những phát biểu trên báo giới rằng cô không cố tình làm như vậy, cô ngáng chân người tị nạn chỉ vì nghĩ rằng mình bị tấn công. Tuy vậy, dù đã đưa ra lời xin lỗi nhưng có vẻ như hành động của cô vẫn không được tha thứ.

Cô đã bị đài truyền hình NV1 đuổi việc ngay sau khi những hình ảnh không hay được đưa lên.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]