Có một
ông già ngồi bên cạnh một bức tường, ngay lối vào một thành phố lớn. Khi những người khách
du lịch tới thành phố, họ sẽ hỏi ông: “Những người thế nào sống trong thành phố này?”. Ông già sẽ trả lời họ: “Thế loại người như thế nào sống ở nơi mà bạn tới?”.
Nếu như những khách du lịch trả lời là: “Chỉ có những người xấu sống ở nơi mà tôi tới” thì ông già cũng sẽ đáp lại: “Nếu tiếp tục đi thì bạn cũng sẽ chỉ gặp những người xấu ở đây.”
Nhưng nếu như người khách trả lời là: “Nơi mà tôi đến toàn những người tốt” thì ngay sau đó, ông già cũng sẽ đáp lại: “Bạn cứ vào thành phố này đi, ở đây cũng vậy thôi, bạn cũng chỉ tìm thấy toàn người tốt ở đây”.
N.Quyên (Theo inspiration)